Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

CHÍCH CHÒE 
CHÍCH CHÒE 

TTC - Chị Chòe ạ, nhân kỷ niệm 12 năm ngày cưới, em trịnh trọng mua hoa tặng vợ. Ém hàng thật kỹ, đến sau giờ cơm chiều, em mới “dâng” hoa cho nàng. Tưởng rằng nàng sẽ e thẹn và lí nhí cảm ơn chồng, nhưng không, nàng cất giọng cao ngút ngàn: “Gì thế này? Định giở quẻ hay sao đấy? Anh điên à?…”. Sau đó ít phút, em sái cổ thuyết minh, cổ cũng nhận hoa, nhưng miễn cưỡng thôi chị à. Phải nói thật với chị, cảm hứng thương vợ nồng nàn tụt xuống thảm hại. Nếu không tặng hoa thì kêu là bỏ bê, xem thường. Em thật chán!

fcT2JEN2.jpg

dungdeptrai@...

- Cái hoạt cảnh của nhà em làm chị thiệt là ngao ngán. Chị biết tỏng tại sao xảy ra như vậy. Chắc là lâu lắm rồi, em quên mất chuyện lãng mạn này, thường xuyên để vợ “tự kỷ” trong một số dịp đáng nhớ, cho nên cổ quen với tình trạng không hoa hoét gì cả. Đột nhiên, chồng bưng hoa về nhà tươi cười tặng vợ với vài lời nói đầu sến súa, cổ bị chấn động là phải. Hỏi thế còn may. Có bà còn quát ầm lên nghi chồng có hành vi đen tối nên thực hiện chiêu này để… hối lỗi, mua chuộc! Rồi diễn một màn tra tấn chồng bằng nước mắt sụt sùi, chì chiết nỉ non. Bài học kinh nghiệm ở đây là em nên ghi vào sổ tay những dịp nào có thể tặng hoa, tặng quà cho nàng (không cần mắc tiền lắm) để mà siêng năng thực hiện, phòng ngừa chuyện “vô tình” gây sốc cho nàng thêm lần nữa thì khổ.

* Em có cảm giác hạnh phúc lứa đôi của vợ chồng em đang ngáp ngáp chị Chòe à. Chỉ mới vài năm chung sống mà sao mau… ngán nhau thế không biết. Đến mức, sau giờ làm việc về nhà, em cũng không biết phải nói chuyện gì với chồng. Lúc hai đứa cùng ăn cơm, trao đổi qua loa vài câu cho có vẻ… đối thoại, xong rồi cả hai cùng tịt! Em chính là cái đứa hay hỏi han chồng nhất, mà cứ mỗi mình quan tâm đến hắn thì thấy đời sao bất công thế. Em nghĩ: thôi kệ đi, chuyện đứa nào đứa ấy làm, cho nó lành, chị nhỉ? Tiếp theo có gì, tính sau…

kimchinguyen@...

- Này em, nói cho hợp thời trang tí, hạnh phúc vợ chồng giống như trò chơi “con chim môi dày” Flappy bird ấy. Cứ phải chạm đến nó, chăn dắt nó để nó khỏi lăn đùng ra ngủm củ tỏi. Khó lắm chứ không phải dễ đâu nha. Hạnh phúc đã ngáp ngáp mà em không thèm chạm vào nó nữa, không thèm hỏi han chồng nữa, thì sự việc ngày càng đi vào ngõ… tịt, chẳng lành chút nào đâu, coi chừng hạnh phúc sẽ đột quỵ đấy. Thường thường, đời sống lứa đôi thủa ban đầu ưa bị nghẽn mạch như vậy lắm, rồi từ từ bên này lẫn bên kia hiểu “bài” của đối phương, thì mọi chuyện lại khai thông. Cứ hỏi han tới tới thì đối phương sẽ há miệng, rồi mới biết có chuyện gì để mà tính. Im re sao biết được. Chị nghĩ, em quan tâm đến chồng nhiều hơn một tí, càng tốt chứ sao!

* Bạn em rõ khổ, yêu nhầm con bé dữ hơn chằn. Hơi chút là đòi “băm”, đòi “chặt”. Có lần nó còn đánh nhau với bạn em nữa chứ. Ghê thiệt, bạn em sợ nó một phép, chị ạ. Thế mà vẫn yêu. Kỳ lạ gớm. Theo chị, hai đứa nó có nên tiến tới xa hơn không?

heomapdethuong@...

- Đôi khi, ở một vài trường hợp nào đó, tình yêu có chút màu sắc… võ thuật và người trong cuộc thấy vậy cũng không sao, nên họ vẫn cứ yêu. Mà em nên nhớ nha, cái gì cũng có nguyên nhân hết. Đâu phải tự nhiên mà con gái thi triển võ công, trở thành “đả nữ” trước người yêu của mình. Có mà điên mới khi không đùng đùng đòi “chặt chém”! Chị Chòe không ủng hộ bạn gái xài “kung-phu” với anh ấy (trừ trường hợp phải tự vệ) nhưng bạn em chắc là yêu cô ấy quá nên chẳng thèm lấy đó làm trọng cộng với chút tính… ưa nặng! Chị nghĩ bạn em nên tiến tới từ từ để lỡ không chịu nổi thì còn đường mà rút. Sáp vô lẹ quá, rút cũng được nhưng thiệt hại hơi bị nhiều và thủ tục khá mất công đó em!

* Phụ nữ thật… lắm chuyện! (Em xin lỗi chị Chòe). Vợ em thật buồn cười. Mỗi khi đi đâu cùng nhau là cổ lại cứ tìm người đẹp chỉ cho em nhìn, xong rồi hỏi em: “người ta có đẹp hông?”. Nói “không” thì cổ vui vẻ dù bảo là em “ba xạo”, còn nói “đẹp thiệt” thì cổ buồn, nghi ngờ mai mốt em sẽ “có mèo”. Em bị vậy hoài. Buồn vợ vô cùng. Sao cổ bày ra chuyện tự làm khổ mình vậy chi hả chị?

dung_78@...

- Vợ có nhiều “thể loại”, kiểu như vợ em là một trong số đó, hơi bị thiếu tự tin và ưa dùng chiêu thử thách chồng, mặc dù cái sự thử thách đó quá… hiền. Không ít bà vợ thử thách chồng bằng cách đưa mỡ tới tận miệng mèo luôn á. Em nên mừng vì có cô vợ dễ thương như vậy, “sát hạch” lòng chung thủy của chồng bằng câu hỏi dễ còn hơn làm trắc nghiệm a, b, c khoanh! Thôi thì, chiều lòng của cổ, em cứ… bịa ra câu trả lời làm cho cổ vui (xạo tí chẳng chết ai), còn không thì… quát lên rõ to: “Này, đừng hỏi vớ vẩn nữa, có muốn anh đi theo người ta không thì bảo”. Chắc chắn cổ sẽ… hết hồn và hết hỏi luôn.

oE6TNsxr.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 495 ra ngày 15/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHÍCH CHÒE 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất