Madmickey@...
- À, chị trộm nghĩ thế này, rất có thể vợ chú có bà con xa tít mù tịt với cô gái Hà Lan nào đó, hoặc là cháu chắt mấy đời ngắt quãng của ông Thọ, bởi vậy nên mới nhiệt tình ép chú uống sữa như vậy. Tuy nhiên nếu suốt năm chỉ biết sữa với sữa, không một giọt bia nào thì hoàn cảnh của chú đúng là éo le thật. Thật ra vợ chú chỉ muốn tốt cho sức khỏe của chú, nhưng nếu cứ nốc sữa trong trạng thái ức chế và phẫn uất thế này chị e là tốt sẽ biến thành xấu đấy. Theo chị, biện pháp đấu tranh thay sữa bằng đế Gò đen của chú là vô cùng phát-xít hít-le nhá, vừa hại thân vừa sứt mẻ tình vợ chồng. Chú nên có cuộc trò chuyện tình cảm với vợ, nói hết những gì ấm ức trong lòng, đồng thời có kiến nghị về việc điều chỉnh lịch uống sữa chẳng hạn, uống mỗi ngày là tốt nhưng cuối tuần nên nghỉ xả hơi vài ngày, có thể bia bọt nhưng không bét nhè. Chị nghĩ vợ chú sẽ hiểu và sẽ nương tay ít nhiều với chú…
* Em lỡ phạm một tội ác tày trời với vợ. Ban đầu cô ấy cấm tiệt em đến gần nhưng sau ra điều kiện, nếu em chịu quỳ xin lỗi cô ấy thì sẽ tạm tha cho em lần này. Em phân vân quá chị ạ, đại trượng phu thế này mà quỳ à, chị cho em ý kiến với…
Khidotcutduoi@...
- Đã tự nhận mình là đại trượng phu mà còn “phạm một tội ác tày trời với vợ” là sao nhỉ? Trong tình hình các bà “xử” chồng bằng các kiểu tẩm đốt, tùng xẻo, đầu độc… rầm rộ như hiện nay thì việc vợ chú còn mở một đường sống cho chú cũng là nhân đạo lắm đấy. Theo chị, chú cần xác định hai việc, thứ nhất chú không phải là đại trượng phu vì lý do mà chú biết đấy; thứ hai việc quỳ tạ lỗi với vợ sau khi đã làm tan nát lòng người ta thế cũng không có gì ghê gớm lắm, vợ chú chứ có phải cảnh sát giao thông hay ban giám khảo Việt Nam ai-đồ đâu mà chú ngại… Thế đấy, có vay thì phải có trả chú ạ. Vợ chú chơi chiêu độc thế để chú biết cay mà kiêng cái xấu, không có lần hai.
* Có một anh ở trọ gần nhà em đẹp trai dã man, na ná Kim Tan (phim “Những người thừa kế” ấy chị). Anh ấy cầu hôn em sau mấy lần em đi chơi với ảnh. Em còn đang lấn cấn vì ảnh mới học tới lớp 9, không có nghề nghiệp gì, chỉ làm tiếp thị chảo không dính trong siêu thị. Chị cho em lời khuyên ạ.
Tinatino@...
- Đứng trước một anh có ngoại hình na ná Kim Tan thì cô nào chả rung rinh (đến chị đây còn suýt sang chấn tâm lý nữa là…). Tuy nhiên, sau những giây phút choáng váng ấy nhất thiết em phải hồi tỉnh từ từ cưng à. Giang hồ hiểm ác có câu: “Đẹp trai không mài ra ăn được” em ạ, nếu em bị hạ gục bởi một anh đẹp trai không nghề ngỗng gì cũng chả có chí tiến thủ, thì tương lai không xa em sẽ “rất hân hạnh trở thành nhà tài trợ chính” cho cậu ấy đấy! Vì vậy nên đề cao cảnh giác với những lời trơn tuột của anh Kim Tan phiên bản chảo không dính nhé. Tinh vi như chị mà còn dính chưởng từ một anh Kim Tan phết phẩy những 3 cái chảo chiên đâu dính đấy, huống chi em là cả cuộc đời…
* Mấy hôm nay em xem clip “Anh không đòi quà” mà sợ quá. Làm sao biết được là người yêu mình có giống mấy anh chàng kia? Mà nếu anh ta cư xử đê tiện như vậy thì em phải đối phó ra sao hả chị? Chẳng lẽ hành động giống mấy cô đó…
Kimtaho@...
- Chị chịu em ạ, chả có máy nào khoan thăm dò được tường tận lòng dạ của các chàng thời nay để mà tiên với đoán. Từ kinh nghiệm thương đau của các em gái bị người yêu đòi lại quà, chị chân thành khuyên em thế này: Để tránh bị ê chề về sau, khi được người yêu tặng quà em chỉ nên nhận những món be bé xinh xinh mà việc đeo vào lẫn tháo ra đều dễ dàng, có thể thực hiện nơi công cộng mà không ảnh hưởng đến nhân phẩm lẫn thuần phong mỹ tục. Chị ví dụ như nhẫn này, vòng này, dây chuyền này. Tuyệt đối không nhận quần áo, giày dép, nội y, dây thắt lưng. Chị cũng lưu ý em về khoản trang sức, tốt nhất nên nhận đồ xịn, không nhận hàng xi, hàng tàu đểu đeo lâu dễ đổi màu, biến chất, khi trả lại còn đôi chối mất thì giờ. Thế nhé em.
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận