![]() |
Atiso91@...
- Chị thấy em nên chuyển từ thực vật sang động vật cho nó lành em ạ. Đàn ông ấy mà, chỉ thích những gì có chất tươi sống, xơi tốt, biết động đậy… Hơn nữa, những loài hoa em muốn chuyển thể ấy, thứ thì để ngắm, thứ chuyên để trên bàn thờ, phù du quá với các ông! Theo chị, em nên noi gương một số bậc “nữ lưu” thời nay, như em Ngọc Tờ Rinh chẳng hạn. Em ấy được toàn thể đàn ông ưa chuộng và công nhận công khai lẫn lén lút là “phụ nữ lý tưởng”, chỉ vì một tuyên ngôn rất hiền dịu: “Tôi hài lòng làm con mèo ngoan ngoãn bên người đàn ông của mình”. Em thấy chưa, cô ấy chọn làm mèo, trong khi đại đa số các bà chọn làm cọp hay sư tử, hết sức sai lầm! Tóm lại, không hoa hòe hoa sói, không động vật hoang dã, chỉ đơn thuần là thú nuôi trong nhà (loại trừ chó béc-giê và heo mọi nhá!), nhất là những con chỉ thích chủ vuốt lông, gãi bụng, cọ cọ vào người chủ đòi ẳm. Ấy, đơn giản thế thôi em cho đời đỡ mệt…
* Công việc của em rất căng thẳng, có ít thời gian nghỉ ngơi vì vậy em chỉ thích lấy một người vợ đơn giản. Em thích thế này chị à: mỗi sáng được vợ đánh thức bằng tiếng thỏ thẻ bên tai, đi làm về vài phút sau là có thức ăn nóng hổi, ăn xong thì đánh một giấc tới sáng… Nhưng bây giờ kiếm một cô vợ như thế khó lắm chị ạ. Chị có thể chỉ cho em biết có thể tìm cô ấy ở đâu không?
Casaudaikho@...
- À, xét theo những tiêu chuẩn rất mộc mạc của em - chỉ cần bảo đảm ăn và ngủ tốt, chị thấy em có thể tìm người phụ nữ của đời mình ở… trung tâm kim khí điện máy em ạ. Tên cô ấy có thể là Gimiko hay là Sanyo... Và điều tuyệt vời là em có thể tậu một lúc hai cô mà chẳng sợ các cô ấy nội chiến với nhau liên miên như tình hình phòng nhì căng thẳng ở các nhà khác. Cô Gimiko hầu hạ em ở phòng ngủ, em muốn cô ấy đánh thức em dậy mấy giờ cũng được, kiểu nào cũng có: thỏ thẻ êm dịu bằng tiếng nói hay gà gáy rộn rã đón bình minh. Còn cô Sanyo ấy, muốn ăn gì em cứ đưa nguyên liệu cho cô ấy, chỉ vài phút là có cơm ngon canh ngọt ngay dâng em tận miệng. Để em bớt sốt ruột, chị sẽ nói luôn nhé: tuy tên giấy tờ của hai cô này có vẻ rất nước ngoài nhưng thật ra em có thể gọi hai cô một cách dung dị là… đồng hồ báo thức và lò vi sóng, thế nhé em!
* Chị ơi, người ta bảo nên lấy chồng là một nhà khảo cổ, mình càng về già thì anh ấy sẽ càng trân trọng mình. Chị thấy sao ạ?
Minion80@...
- Thật sự chị không có chút hứng thú nào với các anh suốt ngày vác xăm cắp xẻng đi đào bới từ xác ướp cho đến các loại chén bát chum vại sứt sẹo cũ rích... Chị sợ nhất là đến một ngày sau khi các lão ấy đã hết hơi đi đào bới khắp nơi, lão chuyển sang ngắm nghía vợ, rồi xoa trán nghĩ mai mốt sẽ tẩm ướp cái vật thể phi văn hóa này như thế nào nhỉ, với ngũ vị hương hay với bột nêm “ngon từ thịt, ngọt từ xương” thì chết dở! Nếu em có nhu cầu mai này về già sẽ được công nhận di tích thì nên lấy một anh khảo cổ. Còn nếu không thì theo chị, em nên thử tăm tia một anh làm gốm xem sao. Gì chứ các ngón nghề sờ, vuốt, nắn, bóp... các anh ấy là đệ nhất cao thủ đấy. Cứ nhìn cách các anh ấy ngắm nghía, nâng niu cục đất sét xin xỉn kia thì biết tương lai của chị em mình đảm bảo như thế nào rồi nhé!
* Vợ em vốn đằm thắm kín đáo nhưng dạo này tự nhiên cô ấy thay đổi vùn vụt. Từ khi chạm ngưỡng 40 cô ấy chuyển sang các kiểu thời trang trẻ trung, bắt mắt, phong cách thì cứ như gái 20… Bạn bè em nghĩ là cô ấy bồ bịch gì đấy làm em cũng lo lo… Theo chị thì cô ấy có vấn đề gì không ạ?
Bolobalav@...
- Theo chị thì cô ấy đang thực hiện cái gọi là “thay đổi nhận diện thương hiệu” đấy. Phụ nữ đẹp cách mấy nhìn mãi rồi cũng chán tận cổ. Muốn giữ sức hút đương nhiên bọn chị không thể… xeo-ốp, hay đại hạ giá kiểu mua bia tặng mồi, mua đất tặng gạch, mua xăng tặng bật lửa em ạ. Khổ thế đấy! Giá thì vẫn phải giữ cao ngất ngưỡng cho vừa lòng chồng, nên chỉ còn cách thay đổi nhận diện thương hiệu thôi. Ngoài ra, ở cái tuổi lăm le vào đội dự bị tiền mãn ấy, em phải cho vợ em tiến hành công cuộc chống thất thoát tuổi xuân chứ. Cái tâm trạng chờ hạn hán đến căng thẳng lắm em ạ, không thua kém gì thế giới chờ ngày tận thế đâu, vì thế tươi được ngày nào thì cứ tươi, thông cảm nhé em!
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận