Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

chị CHÍCH CHÒE
chị CHÍCH CHÒE

TTC - Chồng hư quá! Em mà biết sự thật thế này thì em có mà chạy xa hàng chục cây số. Bọn em mới cưới nhau chưa đầy năm. Thế mà bao nhiêu thói hư tật xấu đã bày ra như cả một bộ sưu tập khủng. Nhậu nhẹt gì mà lắm sô thế không biết. Em cứ như nàng Tô Thị ôm… mâm cơm chờ chồng. Mà em cũng sắp sửa thành ô-sin rồi chị Chòe ạ. Quần áo dơ không chịu giặt, cứ “nhờ” em suốt, em mà làm ngơ thì thành núi. Đã thế còn không siêng năng tắm rửa nữa chứ. Hôi kinh! Nhắc nhở mãi đâm kỳ, có hôm em còn bị cằn nhằn ngược lại: gớm, chuyện cũ mèm mà cứ tua tới tua lui… Em phải làm sao đây, chị Chòe?

LOyWxfCy.jpgPhóng to

thienngaden@...

- Chồng em sớm… lộ hàng quá nhưng khoan vội thất vọng, vì chị e rằng vẫn còn nhiều món độc khác nữa mà chồng chưa mang ra “khoe”. Khác với thời yêu nhau hồng hào tươi xinh, lãng mạn nên thơ, cuộc sống vợ chồng luôn khiến “hai đứa” vỡ mặt và vỡ mộng một số thứ về nhau. Đấy, chẳng hạn như em vậy. Nhưng, thôi, đằng nào cũng là chồng rồi, đành phải chấp nhận hiện thực như nó có và từ từ chỉnh sửa. Chị nghĩ, thỉnh thoảng em cũng nên bừa phứa lên tí để gây sốc: sau giờ làm việc về nhà trễ hơn cả chồng, cơm nước xuề xòa, chẳng chờ chẳng đợi nữa. Hỏi: sao vậy? trả lời: bận đi ăn sinh nhật bạn, bận đi xem phim, bận đi mua sắm, bận họp, vân vân và vân vân. Thỉnh thoảng dùng luôn biện pháp mạnh: ôm gối ngủ chỗ khác, không thèm ngủ chung. Hỏi: sao vậy? trả lời: hôi quá không chịu được, ai biểu không tắm. Đổi kiểu đi em ơi, nhắc nhở, lầu bầu, giận dỗi, thậm chí “giọt sầu rụng rơi” cũng hết hạn sử dụng rồi. Tăng đô lên tí, nhé! Chúc em may mắn lần sau.

* Em quen anh ấy qua một người bạn. Anh ấy nói chưa vợ, không người yêu nhưng sau vài tuần quen nhau, em phát hiện anh ấy hẹn đi chơi với người yêu cũ. Em biết là do người yêu cũ của anh ấy nhắn tin điện thoại chửi em. Em hỏi anh ấy thì anh ấy nói: cô gái đó đã bỏ anh để quen người đàn ông khác, và để anh ấy giải quyết chuyện này. Một tuần sau, anh ấy hẹn em đi chơi nhưng đưa em vào nhà nghỉ đòi quan hệ, em không đồng ý. Hai tuần sau, em phát hiện anh ấy đang ở nhà nghỉ với người bạn gái cũ. Em biết chuyện cũng do người bạn gái cũ đó nhắn tin điện thoại cho em. Em hỏi anh ấy, tại sao đối xử với em như vậy, anh ấy chỉ nói xin lỗi chứ không giải thích gì thêm. Em muốn quên anh ấy nhưng không làm được. Đã một tháng trôi qua, lòng em vẫn nhớ anh ấy. Chị giúp em với, nhanh nhanh lên chị nhé, em buồn sắp chết rồi.

nhedacatin@...

- Suýt tí nữa chị Chòe mất hết kiên nhẫn với cái meo của em! Gớm, em còn định chờ đến lần “phát hiện” thứ mấy nữa thì mới chịu bo-xì anh ta ra. Thế mà kêu là yêu. Thế mà em cũng chịu khó… tin anh ta. Eo ơi, lại còn nhớ với nhung nữa, mới ghê… răng chứ. Thôi, em gái ạ, từng ấy lần anh ta “đi chơi với người yêu cũ” là cũng đủ để em đì-lít anh ta ra khỏi bộ nhớ rồi. Tội tình gì mà em lại phải bám theo một người con trai xem thường em đến thế! Cũng may, chuyện nhăng cuội ấy phơi bày ra nhanh chóng, em còn kịp mà dừng lại, chứ không á, em chẳng còn sức đâu để than “buồn sắp chết” mà là em chết đến nơi rồi. Chị nói thẳng một lèo luôn nè: chia tay hoàng hôn đi ! Trên đời này đâu phải đã hết đàn ông con trai…

* Từ lúc sinh đứa thứ 2, vợ tui dọn về nhà mẹ ruột ở, bỏ tui và thằng lớn thui thủi đã hơn 2 năm, nói kiểu nào cũng không chịu về. Tui ức chế đủ kiểu, nhưng dạo này lại thấy thích cuộc sống hiện tại, chả muốn vợ về nữa. Có gì nguy hiểm không chị ?

Gấu Mập

- Sao lại không nguy hiểm được chứ, anh Gấu Mập! Tình cảnh này nếu không kịp thời cải thiện thì sẽ dẫn dắt đến màn “vọng cổ buồn”: anh đường anh, em đường em, mỗi bên ôm một “cục”! Trước mắt, anh phải nghiêm túc xem xét lại bản thân coi đã gây ra tác hại nghiêm trọng nào làm cho chị nhà về sống với bên ngoại, xa cách hai cha con anh bấy lâu nay mà cứ như chưa hề có cuộc chia ly. Thêm nữa, cũng phải điều nghiên tình hình bên ấy xem có gì hấp dẫn hơn bên này mà cô ấy một đi không trở lại. Biết mình biết ta mới có quyết sách “bình ổn” hiệu quả, nhen anh. Nghe anh nói “chả muốn vợ về nữa”, sao mà thấm đẫm chất… hờn dỗi! Thôi, đàn ông ai làm thế, mấy “chỉ” cười cho mà… vỡ mũi! Mạnh mẽ lên anh. Lập kế hoạch đưa vợ về nhà thật hoành tráng, nhé!

XxHUc73N.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

chị CHÍCH CHÒE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất