Peplumxinhdep@...
![]() |
- Theo những gì chị được biết thì có 3 giả thuyết về việc ngáp quá nhiều em ạ: một là ngáp vì thiếu oxy, nôm na là thấy ngộp thở; hai là theo thuyết tiến hóa, ngáp là để khoe…răng, mục đích dọa nạt kẻ thù (kiểu sư tử, cọp beo thường ngáp ấy!); và cuối cùng là ngáp vì quá chán nản điều gì đấy…Từ các giả thuyết ấy có thể tạm phân tích chuyện ngáp của bạn trai em như thế này: nếu nói vì chán em mà ngáp thì việc quái gì tối tối anh ta lại mò sang nhà em làm gì. Như vậy còn hai khả năng: em có làm gì cho anh ấy cảm thấy ngột ngạt như sắp hết hơi đến nơi không? hoặc là em có biểu hiện gì đấy khiến anh ấy cảm thấy bất an, sợ hãi nên phải chuyển sang ngáp - xem như hành vi tự vệ chính đáng? Thế nhé, vấn đề nằm ở cái bầu không khí khi anh chị gặp nhau đấy. Có khi nào em làm “thanh niên nghiêm túc” hơi quá đà không nhỉ?
* Bạn trai em cứ hay nhắc đến người yêu cũ. Nào là hồi ấy cô ấy nấu cho anh ấy ăn cái gì, mua cái gì cho anh… Túm lại là cái điệp khúc “hồi ấy người yêu anh…” cứ nằm sẵn ở cửa miệng anh ấy rồi chị ạ, cứ đúng dịp là phun…
Tieuthuhetthoi@
- Cứ mở mồm ra là “hồi ấy…” là một trong những đặc điểm nhận dạng tuổi già đấy em ạ! Thế em lưu ý giúp chị thêm một số dấu hiệu này nữa nhá: Răng cậu ấy trông có vẻ dài ra so với trước không? Mũi to ra, giọng cao hơn, xuất hiện nhiều nốt ruồi này, hay chảy nước mắt, hắt hơi nhiều này, thấy rõ mạch đập ở cổ…Chỉ cần chàng của em có thêm 1-2 “món” này cộng với cái món “hồi ấy…” cứ xào đi nấu lại thường xuyên đằng mồm thì xem như sắp hưởng lương hưu đến nơi rồi! Đùa em thôi, đấy là chị chỉ em cách điều trị cái bệnh “hồi ấy” của bạn trai em. Chỉ cần anh ta phun ra “hồi ấy” thì ngay lập tức em cứ sấn vào “khám” lâm sàng ngay, vừa “khám” vừa “chẩn trị” luôn: “Hết đát đến nơi rồi đây này! Nào x, y, z… này…”. Cứ chỉ ra “hồi ấy” mà gắn với các “món” kia tức là… “tiền mãn” cận kề đấy, chàng nào mà chả rét. Bảo đảm với em chàng sẽ cai luôn cái món “hồi ấy” mà chuyển sang “mai mốt hai đứa mình…” ngay thôi…
* Một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì ít nước mắt, cuộc hôn nhân bất hạnh thì nhiều nước mắt, có phải vậy không ạ?
Kikimimi@...
- Không thể căn cứ vào thể tích nước mắt nước mũi hứng được trong suốt một đời vợ chồng mà kết luận cuộc hôn nhân đó là hạnh phúc hay bất hạnh em ạ. Cứ cho là phọt ra thì dễ tính nhỉ, thế với những người nuốt nước mắt vào lòng thì chẳng lẽ phải đi tổng phân tích nước giải à? Còn nữa em không thể tính lúc vợ chồng em xì xụp cái lẩu thái chua cay, hay nhai rau ráu món bạch tuộc chấm wasabi… nước mắt nước mũi chảy ràn rụa là bất hạnh được. Nếu qui ra như em cứ có tí nước sụt sịt là bất hạnh, cười nhăn nhở hở lợi là hạnh phúc thì thiên hạ đại loạn cả em ạ! Còn muốn biết chỉ số hạnh phúc, bất hạnh tính bằng gì thì cứ… lấy chồng đi tất biết. Mỗi nhà lại có một hệ thống qui đổi riêng đấy, chả ai giống ai đâu em…
* Chị thích kiểu hành xử nào khi giận nhau: xông vào bóp cổ ngắt nhéo cấu xé hay mời nhau ra phòng khách rót nước trà khẽ khàng từ tốn trò chuyện?
Bikini89@...
- Thành thật mà nói thì chị rất kết cái kiểu xông vào giáp lá cà em à. Em chả nghe câu đánh nhau vỡ mặt mới ra họ hàng à? Còn cái kiểu rất chi là lịch sự kia thực chất là “bá đạo trên từng hạt gạo” đấy em! Cứ như bạn bè đang “tao tao mày mày” đột ngột lôi vào phòng kiểm điểm gọi nhau bằng đồng chí là toi nồi cơm điện rồi. Điển hình như ngõ nhà chị ấy, có đôi nọ cứ đánh nhau ầm ầm nhưng con thì vẫn sản xuất đều đều, yêu chết đi được. Nhưng lại có đôi siêu trí thức nhá, cả ngày không có tiếng nói, đùng phát xách nhau ra tòa ký xoẹt ly dị, mặt mày lạnh băng cứ như Phạm Băng Băng vào nhà băng ấy. Thì đấy chả bảo diễn biến hòa bình kiểu đó bao giờ cũng nguy hiểm mà lị. Em cứ luyện phim Hàn sẽ hiểu tất, cứ tát nhau chanh chách xong lại nhào vô hun chùn chụt… Nhưng nói gì thì nói, có giáp lá cà chỉ dừng ở mức độ thị uy là chính nhé, em đừng diễn hăng quá, chả thấy chùn chụt đâu mà chuyển sang bồm bộp là xong phim đấy!
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận