Phóng to |
- Đầu tiên chị phải nói rằng bạn trai em rất là… tinh vi đấy!
Theo chị trộm nghĩ, với anh bạn em, chỉ loại xoàng xoàng, não phẳng mới bập vào quần áo, trang sức cỏn con… Còn anh ấy, hễ tặng quà là phải giáng đòn chí mạng cho đối phương từ tê đến mê em ạ. Người đặc biệt bao giờ cũng chọn hàng đặc sản tặng người yêu nhé em. Kim cương ư, hễ tặng thì ít ra phải ngang ngửa với bá tước Orlov, tặng nữ hoàng Catherine 1 viên to tướng cỡ cái trứng vịt lộn úp mề ấy. Còn hoàng đế Shah Jahan thì tặng vợ lăng mộ Taj Mahah cho nàng sớm thăng thiên, tỉ phú Roman Abramovich tặng bồ mỗi cái tượng đồng đúc đen sì chỉ có… 14 triệu đôla. Thế nên loại trừ những món kia ra, đương nhiên bạn trai phải tặng em… chó là quá đúng rồi!
Hơn nữa, nếu em hiểu thêm những ước vọng thầm kín của anh ấy khi tặng chó cho em thì em sẽ càng yêu anh ấy bội phần. Tặng chó tức là anh ấy tự ví mình như con chó đấy, phiên dịch nôm na là: “Liệu anh có thể thay con chó ấy ở bên em, bảo vệ em…?”. Sâu xa hơn nữa, thông qua con chó, anh ấy muốn được em cưng chiều, nâng niu, hun hít, vuốt ve, chải lông, bắt bọ chét, kỳ cọ, tắm táp hàng ngày… Ôi một lời tỏ tình cực kỳ lãng mạn! Vì thế, em hãy nhận món quà ấy, chăm bẵm nó thật kỹ nhé. Đấy sẽ là thông điệp cho anh bạn em: “Vào tay em thì chó hay người đều sướng tất anh ạ!”.
* Vợ em rất kỳ lạ! “Ngoại thất” của em thì rất chăm chút nhưng “nội thất” thì dù cho nó tơi tả tồi tàn đến mấy cô ấy vẫn không chịu mua mới cho em. Cô ấy lấy lý do là có ai nhòm đâu mà phải thay đổi. Điều này xúc phạm nặng nề đến phẩm giá và lương tri đàn ông của em chị ạ. Chị thấy em nói có đúng không? Manmacbuon@...
- Này, em có theo dõi tình hình thế giới gần đây không? Hôm nọ chị đọc báo về vụ xử Bạc Hi Lai mà toát cả mồ hôi hột em ạ. Ấy là thế này, khi công tố viên luận tội bác Bạc có lối sống xa hoa phung phí thì Bạc Hi Lai ngay lập tức đứng phắt dậy, vạch quần giữa tòa để chứng minh điều đó không đúng sự thật. Lý do theo bác Bạc đưa ra là chiếc quần lót trong ấy bác đã mặc từ những năm 1960, do mẹ mua cho, tức là bác Bạc đã mặc chiếc quần ấy hơn… nửa thế kỷ đấy! Em thấy chưa, một ngôi sao chính trị (dù là đã tắt rồi!) cỡ Bạc Hi Lai mà còn dùng quần lót 50-60 năm đổ lên thì tình hình của em là cái thá gì. Vì thế em hãy thầm cảm ơn trời đất đã ban cho mình một cô vợ tương đối hào phóng đấy em ạ. Cô ấy mà như vợ bác Bạc thì một là cho em rớt đài sớm còn hai là phải… đóng khố chuối đấy!
* Em đang tăm tia một nàng. Khổ nỗi nàng ấy lại có vẻ nghiêng về một tên mồm mép phát triển anh ạ. Em thì không xoắn lên như hắn, chỉ biết ậm ừ cười duyên... Chị thấy em liệu có thắng hắn nổi không ạ?Trailo@...
- Chị hỏi này, chú có biết cái gọi là “năng lực cạnh tranh” không nhỉ? Thời chị bằng chú, trình độ uốn éo vẫn còn sơ khai… thế mà chị đánh dạt hết tất cả những đứa bu quanh anh chú đấy, chỉ bằng một chiêu duy nhất: nâng cao “năng lực cạnh tranh”. Em phải biết hệ thống tuyển phu của các cô nàng đều dựa trên một số món để đánh giá đối tượng như: cơ sở hạ tầng này, điều kiện kinh tế này, qui mô thị trường này… Vì thế em chỉ cần nghiêm chỉnh kiếm tiền, làm việc nghiêm túc để thăng tiến, không ăn chơi đàn đúm… đưa lạm phát túi tiền về một chữ số, cải thiện kinh tế vi mô, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng (tức là… tậu miếng đất vùng ven xây nhà ấy). Bảo đảm với em chẳng cần cưa đường mồm tốn nhiều bọt, nàng của em tất đổ chổng kềnh em ạ!
|
Biển quê tôi Có biển nào như biển ấy không?Khách xa cứ đến thử mà trôngBiển xanh lơ lửng rong cùng rácCát trắng phủ đầy rác với rongHụp lặn rác phân trôi tận mũiLoi ngoi rong rác quấn quanh hôngVui chơi tắm biển đến ngao ngánLý tưởng nên thơ... nghĩ tức không? ĐỒ BÉO(Bình Định) |
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận