Nổi lòng biết tỏ cùng ai?

Chị CHÍCH CHÒE
Chị CHÍCH CHÒE

TTC - Một người chồng mà không biết mua tặng vợ… vài lạng tổ yến để tẩm bổ thì còn có thể xem đó là người chồng yêu thương vợ nữa không? Em mệt mỏi gần chết đây. Kính mong chị Chòe cho em một câu trả lời khách quan để em đưa báo cho chồng em đọc. Em ghét lắm rồi, không muốn nói nữa…

yF4HjP2p.jpgPhóng to

Gienniphơ Tủn (TP.HCM)

- Theo chị chòe, chồng yêu thương vợ, chăm sóc vợ, giúp vợ bớt mệt mỏi… có nhiều cách để “trưng bày” đâu cứ gì phải là tổ yến mới được, đúng hôn em? Thí dụ như đấm bóp, mát xa mát gần hoặc đưa vợ đi siêu thị mua sắm… cho vui. Vụ “quà cáp” này, chồng phải có thu nhập cỡ… 2,6 tỉ đồng/năm mới đáp ứng nổi à. Chị biết, em “nói thách” vậy để “kích cầu” chồng, để chồng nhớ còn có “mụ” vợ kế bên, đừng có mà lãng quên cùng năm tháng... để nhắc chồng: Vợ đang làm nũng đấy nên chồng có quyền… trả giá.

* Trong cuộc sống gia đình làm sao tránh khỏi việc xào xáo, cãi vã nhưng mà nghiện cãi vã như vợ em thì có lẽ trên đời này chỉ có mỗi bà ấy. Chị nghĩ xem, chuyện gì cũng có thể khiến vợ em cấu chí tùm lum. Nếu em trả lời qua lại thì một hồi sẽ bùng nổ to tiếng. Còn im lặng, nín nhịn thì vợ em lại bù lu bù loa, kêu là em khinh thường không thèm đếm xỉa gì tới cái mặt của cô ấy (mà cũng có lúc em như vậy thật, bực quá mà). Đến khi sóng yên biển lặng thì vợ em cười hề hề: Có yêu chồng mới hay… cãi nhau! Thế có “điêng” không…?

andycoi@...

- Andy Còi thân mến, nói nôm na thế này, trong đời sống của chúng ta ít khi nào thiếu vắng hai loại nước sau đây: Nước hoa và nước mắm. “Nước” nào cũng gây mùi và đều phải dùng với một lượng thích hợp. Đừng tưởng nước hoa thơm tho mà xài vô tội vạ, xài quá liều, nó cũng gây sốc phản vệ cho cái lỗ mũi của mình và người chung quanh. Nước mắm cũng vậy, dù ngon thượng hạng mà nó đổ một đống vào... quần áo thì chỉ có… chết! Trong đời sống vợ chồng chuyện hục hặc, cãi nhau thi thoảng cũng tựa như… nước hoa vậy, nó giúp cho hạnh phúc thêm ngát hương (sau khi cãi nhau thì hiểu nhau). Nhưng, cứ mỗi chút mỗi cãi nhau, lại còn ầm ầm thì “nước hoa” hóa thành… “nước mắm”. Lúc ấy, “tức nước… mắm, vỡ bờ” là không tránh khỏi. Liệu cách cai “nghiện” cho vợ đi, em ơi!

* Tôi có đủ mọi thứ mà cô ấy mong muốn và có dư một thứ cô ấy không cần: Thích uống bia. Chỉ vì vậy mà cô ấy chưa gật đầu với “lời ngõ” của tôi. Sao cô ấy không chịu hiểu rằng “nam vô tửu như kỳ vô phong”. Chưa hết, chính nhờ bia rượu mà việc giao tế, làm ăn của tôi gặp nhiều thuận lợi. Cô ấy ra điều kiện: Tôi phải từ bỏ bia rượu. Cô ấy cũng nói thương tôi, cũng muốn “sống bên anh trọn đời”, nhưng cô ấy chỉ biết riêng mình, không quan tâm đến sở thích của tôi. Tôi có nên đến với một người con gái ép tôi quá đáng vậy không?

canabanhda@...

- Thôi ông ạ! Có mỗi sở thích cỏn con như thế mà ông không bỏ được thì ông nên… bỏ cổ cho rồi, cho cả hai đều… “phẻ”. Mấy cái lý sự cùn “nhờ bia rượu mới làm ăn thuận lợi” hay “nam vô tửu như kỳ vô phong” của mấy ông chẳng qua chỉ vẽ nên hình ảnh một gia đình mà người vợ cứ chiều chiều vọng phu chờ chồng đi… tăng 2 tăng 3 về. Tin tôi đi, chẳng có người phụ nữ nào dám gửi thân phận mình cho một “con sâu rượu”, trừ phi bị lừa!

* Trời ơi, mệt ghê. Người thì khuyên cưới vợ có lẵng lơ một chút cũng không sao, vậy nó mới thú vị. Người thì bảo cưới vợ hấp dẫn khoái hơn cưới vợ lẵng lơ nha mậy! Mà biểu tụi nó phân biệt giùm lẵng lơ là sao, hấp dẫn là sao thì tụi nó ngọng. Chị Chòe giúp em với, được không?

namnhi@...

- Đây nè, một cô gái ăn mặc gợi cảm, biết khoe ra chừng mực những nét đẹp hình thể; ăn nói bặt thiệp, duyên dáng; cử chỉ lịch sự, hòa nhã; mặt mày vui vẻ một cách lành mạnh với đàn ông, con trai… Quá hấp dẫn chứ còn gì. Điều này khác với một cô gái luôn hí hửng hoặc cố tình khoe “của nả”, cử chỉ và nói năng luôn đưa đẩy, câu kéo với bất cứ anh nào. Dù đang tuổi trẻ hơn hớn hay “Thị Mầu đời chót”, cô “lẵng lơ” có đặc tính rất khoái lập thành tích với số lượng “fan hâm mộ”, ai cô cũng đưa vào bẫy “đầu mày cuối mắt” của mình, gây hiểu lầm tình cảm lung tung xà bèng. Thú vị chỗ nào không biết nữa, có mà gây hiểm họa chiến tranh! Theo kinh nghiệm của một số anh chồng thì cưới được vợ hấp dẫn là “ngon” rồi nhưng nếu “bả” còn biết chút lẵng lơ với riêng chồng thôi thì… tròn vị, như “thịt thăn xương ống” nêm vào nồi canh vậy.

iTixXUYM.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chị CHÍCH CHÒE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất