Nỗi lòng biết tỏ cùng ai ?

ngocnga@...
ngocnga@...

TTC - <SPAN lang=EN><FONT face=Arial><FONT size=2>Sau nhiều lần ngọt nhạt, ỉ ôi, dịu dàng lẫn cam chịu mà chồng vẫn cứ như một ông hoàng tiêu xài, ăn chơi bè bạn chẳng dòm ngó gì đến "con vợ" đang sống bên cạnh mình, mặc cho "nó" làm hết mọi thứ trong nhà, thi thoảng buông một vài câu thăm hỏi chiếu lệ như là "em sao thế", "em bệnh à"… em điên tiết vùng lên thành một mụ vợ… hổ.</FONT></FONT></SPAN>

Em cóc hầu hạ, lo lắng, chăm sóc tỉ mẩn cho chồng như lúc trước mà buộc chồng phải tự lo, vì em cũng đi làm như chồng, cũng phải phấn đấu lên chức lên lương. Nhà là của hai đứa, không phải của mình em, chồng cũng phải lao vào dọn dẹp. Thế mà lại được việc, chị Chòe ạ. Chồng biết điều hơn rồi. Nhưng ngó điệu bộ chồng cũng không vui. Liệu em có quá đáng không?

- Thì cũng tùy lúc mà ứng xử em ơi. Như em kể thì chị Chòe thấy sự "vùng lên" của em có phần hiệu quả nghiêng về phía em, nhưng chồng thì không được vui. Chồng mà, chiều chuộng quá thì… dễ hư, căng quá thì lại… dễ đứt. Ngoài kia, không ít em mềm mại, lã lướt… "giăng mắc" khắp nơi, khó lường mức độ tai hại khi vợ quá cứng rắn. Bây giờ chồng đã biết điều hơn xưa, em cũng nên biết điều một chút với chồng. Áp dụng mãi một chiêu thức có khi… thất bại đó em. Làm vợ khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Hơn nữa, chồng em vậy là cũng biết… sợ vợ, nên em phải cẩn thận, không khéo lại đẩy chồng đến với "người" khác thì toi.

Quần áo thời trang không phải thiếu nhé, vậy mà cứ hễ thấy trên báo giới thiệu kiểu nào là vợ em tròn xoe mắt nhìn muốn thủng cả giấy. Phải nói cô ấy nghiện thời trang, chị Chòe ạ. Tiền lương kiếm được chui vào miệng thì ít mà đắp lên mình mẩy thì nhiều. Thú thật, cô ấy cũng siêng năng sắm sửa cho cả em chứ không riêng gì cho cổ. Nhưng em tiếc tiền, chị ạ. Em vén môi lên cằn nhằn, cổ lại ỏn ẻn cười vuốt ve em: Cả hai chúng mình cần ăn mặc cho có cá tính, bông phèng quá không được, dân làng nghệ mà… Ui dào, em đến khổ vì cái cá tính này…!

- Nếu tiền bạc dư dả thì ăn mặc theo thời, theo mốt tí cho cuộc đời thêm hương sắc cũng được. Có điều trở thành "con nghiện" của mốt thì chẳng tốt tẹo nào. Trước hết là ảnh hưởng sâu sắc đến túi tiền. Thứ hai: "Chiếc áo không làm nên thầy tu"! Ðó là chưa kể nhắm mắt nhắm mũi chạy theo mốt ầm ầm mà chẳng nên cơm cháo gì, có khi đang từ con công lại thành con quạ. Phải kiên quyết em ạ. Ra chỉ tiêu cho cổ đàng hoàng, hơi… bủn xỉn thật nhưng khoa học. Mỗi năm sắm bao nhiêu bộ quần áo cho "công sở", cho "ngoài phố"… là vừa. Cũng cần nói thêm điều ít ai nghĩ tới cho cổ biết: Tưởng là thời trang làm bật lên cá tính nhưng chẳng thấy cá tính đâu lại thấy toàn… khỉ tính thì có nước chui xuống đất.

Em có chú ý đến một người, hơi thương thương rồi, cũng định tiến tới lâu dài. Nhưng, có điều hơi ngại là cô ấy… thỏ non quá, chị Chòe ơi. Ðã 30 tuổi rồi mà cái gì cũng "em không biết", "anh giúp em với nhé", hôn lên má một tí cũng giãy nảy "anh làm em sợ", trông thấy con gián cũng tái mặt "eo ơi", xem phim có cảnh đánh nhau hơi máu me chút là úp mặt vào bàn tay "không dám nhìn nữa, ghê quá hà"… Hồi đầu, em bị xao xuyến vì vẻ mong manh, yếu đuối này, nhưng càng ngày em càng thấy sao sao đó. Chị à, cô ấy có… bình thường không?

- Hehehe… Chị Chòe cũng từng có mấy người bạn kiểu này. Theo kinh nghiệm của chị Chòe thì cô ấy cũng bình thường thôi, chỉ mỗi tội… làm quá. Cứ sợ mình bị chê là "cứng" nên ra vẻ nai tơ, thỏ non. Có cô còn "ngây thơ" hơn cả bạn gái của em nữa. Khi ăn mặc gợi cảm được mấy anh khen là "ngon" thì "bà ấy" ngơ ngác hỏi lại: "Ngon" là sao hở, anh? Thế là cả hội đàn ông chạy mất dép!

Nếu em có cảm hứng làm "anh hùng" che chở, bảo bọc nàng tiên mong manh thì cứ tiến tới lâu dài. Theo chị, có thể sau khi "dụ dỗ" được em "tiến tới" rồi, cô ấy sẽ… lớn, chứ không hơi sức đâu mà làm nai làm thỏ hoài!

Hai chúng em yêu nhau. Không biết trong tình yêu, em là người phải chịu đựng anh ấy hay anh ấy là người phải chịu đựng em? Vì tính khí của mỗi đứa … kinh lắm, chị ạ. Vậy mà... vưỡn yêu!

- Hai đứa em phải chịu đựng lẫn nhau. Muốn "chịu đựng" được lâu dài thì mỗi người giảm mức độ "kinh lắm" một chút. Vậy mới là yêu.

bsD5wyuZ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 482 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ngocnga@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất