Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

CHỊ CHÍCH CHÒE
CHỊ CHÍCH CHÒE

TTC - Nhà tôi đâu có nghèo khó gì, vậy mà ông nhà tôi nhất quyết chơi đúng một kiểu “cũ”. Áo quần cũ, giày cũ, xe cũ, TV cũ…Nhiều lần tôi thiết tha đề nghị, thiếu điều năn nỉ ổng “đổi cũ thay mới”. Lén mua cái áo mới mắc ngay đầu tủ cho ổng, vậy mà ông vẫn gạt ngang, còn mắng tôi là “phung phí”. Hàng xóm dị nghị tôi giấu tiền làm của riêng đến nỗi để chồng không có… cái áo mới mà mặc. Cô Chòe coi có tức không?... MỸ MỸ

ZTzWttwx.jpgPhóng to

- Cũ là tiết kiệm, là kỷ niệm, là hoài cổ, là chung thủy, là kiên trung… Cũ có cả loạt đức tính, trong đó có vài ba cái gối đầu nằm cho một trang quân tử. Người xài đồ cũ xem như có phong cách. Chòe tôi nghe nói có một bệnh gọi là bệnh “sợ đồ mới”, nghĩa là đương sự chỉ an tâm, yên dạ với đồ cũ: quần áo cũ, đi lại mỗi con đường cũ, ăn đúng cái quán cũ, và nhờ vậy họ còn sở hữu một đức tính quý báu là rất ngại… thay mới chồng hoặc vợ, dù ai nói ngả nói nghiêng họ vẫn xài mãi ông chồng, bà vợ đến “lên nước bóng”. May mắn nếu anh nhà… mắc bệnh này thì coi như chị có thể kê cao gối ngủ yên rồi. Áo cũ mà lành lặn, thẳng nếp vẫn hơn khối vị quần là áo lượt là nhưng cẩu thả, kênh đời, không xứng với cái áo đang mặc. Có đặng ông chồng như vậy, không chừng chị còn được khối bà ganh: “Đến cái áo cũ ổng không nỡ bỏ thì còn khuya mới… bỏ vợ”.

* Tôi tự nhận mình ít chữ lại hay “đâm hông” nên có chủ trương núp sau lưng, tuyệt đối nhường chồng khoản ăn nói. Mười mấy năm nay yên ổn, tự dưng gần đây không biết ổng mắc chứng gì tuyên bố… làm biếng nói. Nghĩa là có chuyện cần ăn nói, ổng sẽ lui về phía sau và đẩy tôi lên trước để ra mặt. Làm sao với cái “trọng trách” ngàn cân này đây chị Chòe? Yenvi…@

- Sông có khúc, người có lúc, mười mấy năm học hỏi sau lưng chồng, chẳng lẽ không giúp được chị lưu loát hơn sao? Với lại, nói phải củ cải cũng nghe, mồm miệng thật thà, phải phép chưa mở miệng người ta đã dọn lòng lắng nghe, đâu phải mệnh phụ hay chính khách gì mà lo “nhất ngôn cửu đỉnh”. Còn việc tự dưng “làm biếng nói” ở người tiền nhiệm của chị, Chòe tôi đoán, đó là thâm ý của anh nhà muốn đẩy chị ra trước “hòn tên mũi đạn” đặng rèn cho chị khoản ăn nói phòng đến lúc cần vợ chồng tung hứng, lúc ngồi bàn lớn… làm sui chẳng hạn. Nghĩ đi, trước mặt ông bà sui phía bên kia mà chỉ có mình anh nhà độc diễn, sợ người ta coi thường chị là “cái bóng”… mờ câm của chồng. Được chồng cho... mở miệng là vui lắm rồi chị ạ. Chòe tôi biết có nhiều hoàn cảnh đáng thương: Bà vợ chỉ được góp vui vài câu lúc ông chồng dừng nói vì… mỏi miệng hay bận nhấp ngụm trà.

* Tôi rất khoái ăn chè nhưng ngặt nỗi bà nhà tôi nấu chè… cực dở. Mấy món khác bả nấu còn coi được, nhưng trúng món “đinh” thì bả nấu tới nấu lui mấy năm dở hoàn dở. Nói chị không tin, chỉ vì khoản “đàn bà không biết nấu chè” này mà vợ chồng tôi lục đục hoài. Vừa rồi, tôi vừa mở miệng chê là bà giảy lên: “Không vừa lòng thì… cưới con Ba đầu hẻm về nó nấu chè cho ăn”. Số là đầu hẻm nhà tôi có cô bán chè vừa mới… bỏ chồng. Lúc đầu tôi tưởng bả giận nói… chơi, ai dè, coi mòi căng thiệt. Trời cao đất dày, hổng lẽ vì nồi chè mà vợ chồng tui bỏ nhau sao chị Chòe? nguyen…

- Không phải đàn bà bênh nhau, Chòe tôi đoán anh hẳn thuộc model “khó tính trần ai”. Gì chứ khoản nấu chè thiệt đơn giản, cho đậu cho đường, bắc nồi lên bếp mà từng ấy năm không vừa lòng được anh thì quả chị nhà “hồng nhan bạc mệnh” thật. Theo sở học bếp núc của Chòe, mấu chốt môn chè nằm ở “công phu” cho đường, dư một phân: ngọt quá; thiếu một li: lạt nhách. Trở lại với tình cảnh nhà anh, theo anh kể xung đột đã vượt qua phạm vi nồi chè và đã có vẻ nhuốm mùi “binh đau” bởi cú chen vào của “nhân tố thứ ba” . Muôn thuở “không có lửa sao có khói”, Chòe tôi đồ rằng: Vì không ưng chè nhà, anh sinh nhị tâm đòi nếm chè người mới ra nông nỗi. Phụ nữ giỏi nhịn, bị chồng chê nấu chè dở mười mấy năm không sao, nhưng đòi ăn chè người khác nấu là không xong. Thôi thì nhân dịp này, anh biểu chị nhà… nấu nồi chè, vợ chồng hòa giải vừa khẳng định lòng trung vừa thề bỏ tính khó khăn. “dù bùi dù nhạt chè nhà vẫn hơn”.

0yksVpsw.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỊ CHÍCH CHÒE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất