Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

bongngo@...
bongngo@...

TTC - Chị Chòe thân iu, em hồi hộp lắm, vì sắp sửa gặp chàng - người iu của em trên mạng. Hai chúng em hẹn hò nhau gần một năm, tình cảm cũng lung linh. Ngày nào mà không online là mỗi đứa đều chịu không nổi, nhớ lắm á chị. Qua hình ảnh chàng gửi cho em, qua những lần tâm sự cùng nhau, em có phần an tâm về ngoại hình, nghề nghiệp và tính tình cũng như sở thích của anh ấy. Hai đứa đều tính chuyện gặp mặt thực tế ngoài đời để nếu được thì… tiến tới. Liệu có thành “tịu” gì không hở, chị iu?

- Nghe em kể chị Chòe cũng hồi hộp “muốn chít lun”. Vì từ mạng bước ra đời thực có nhiều điều bất ngờ đến… ngất luôn đó. Đầu tiên, về ngoại hình, có đôi khi người trong ảnh và người ngoài ảnh khác nhau một trời một vực, nhìn góc nào cũng không nhận ra! Thông thường mức độ “tệ” hơn ảnh chiếm tỉ lệ khá cao. Còn về một số “phẩm chất” khác, cũng hay làm người trong cuộc… té ngửa. Cho nên, chị ủng hộ việc em và chàng gặp nhau ngoài đời để hai bên có cái nhìn thực tế về nhau. Phải xác định, cho dù có… vỡ mộng thì cuộc gặp này cũng là cần thiết; không sợ, nhé. Còn có thành “tịu” gì không lại là chuyện sau đó nữa, chưa biết được. Chúc em toại nguyện.

hbgKAQNy.jpgPhóng to

Em chán em-xi nhà em vô cùng chị à, dù em bao giờ cũng muốn trao hết yêu thương cho em-xi. Về làm dâu cũng cả năm rồi mà mỗi lần vào bàn cơm là em-xi lại say sưa nhắc về cô bồ cũ của ax em. Nào là nó hiền lành, nào là nó nhỏ nhẹ, nào là nó hiểu ý người trong nhà, nào là nó làm bếp giỏi… Em tủi thân tủi khỉ lắm lắm nhưng cố dằn lòng vì còn ax bên cạnh. Ax yêu em, luôn khen em những khi em đáng khen, luôn tha thứ mỗi khi em làm cho ax buồn giận. Em phải làm thế nào để em-xi đừng… đố kỵ với em đây?

- Chời, đọc hết cái meo mới hiểu em-xi ở đây không phải là người dẫn chương trình, mà là… mẹ chồng, còn ax là… anh xã! Khổ thân chị Chòe, theo không kịp “ngôn ngữ bàn phím” của giới trẻ bọn em. Theo chị hiểu, chẳng phải em-xi đố kỵ, đố vui gì với em đâu mà là một cách “uốn nắn” con dâu mới. Có lẽ trong ứng xử với chồng và gia đình nhà chồng, em cũng chưa… hiền lành, nhỏ nhẹ cho lắm, nên em-xi mới dùng phép so sánh “xưa-nay” để khích tướng em, mong em sẽ “hòa quyện” với gia đình chồng hơn. Em đừng chán vội mà hãy cố gắng nhìn vào cái tích cực để “nâng cao tay nghề” và ngày càng tiến tới gần em-xi hơn. Có ax bên cạnh luôn luôn thấu hiểu thì lo gì không thành công, hở em?

Bà Chòe, chắc là tui với bà cũng xêm xêm tuổi nhau, tui nghĩ vậy. Có chuyện này tui muốn nhờ bà tư vấn một chút. Là vầy, lớp tui sắp sửa họp mặt bạn bè, mấy chục năm rồi nha. Tui dòm vô kiếng xem dung nhan ấy bây giờ ra sao. Ôi chà, sao mà “Thương hải biến vi tang điền” quá. Cặp “hồ thu sóng biếc” bây giờ nhập nhèm. Trên bo-đì thì đường cong biến dạng chỉ còn thấy đường nhăn. 3 vòng cũng có nhiều thay đổi, thậm chí có vòng đã di chuyển xa chỗ cũ. Hic. Rồi tóc, rồi răng... Thôi, tui không dám nhìn tui nữa rồi. Vầy sao dám gặp lại “người xưa” hả bà? Theo bà, tui có nên đi họp lớp không?

- Nên! Sao bà lại không dám đi họp lớp để gặp lại “người xưa”? Bộ bà tưởng chỉ có mình bà thay đổi thôi sao. Tui e rằng người ấy của bà còn thay đổi dữ tợn hơn bà nữa đó. Bà còn có thể trang điểm tút tát này kia chớ đờn ông họ để… “mộc” vậy, có hề gì. Mấy chục năm mới gặp lại bạn bè, có nhăn nheo, móm mém, thì đó cũng là “chúng mình”, vui gần chết. Ráng đi họp đi, bà. Giờ thì còn cưa cẩm với tán tỉnh gì nữa đâu mà lo xấu!

Chị à, em có đọc trên báo cái vụ hay ho này nè: “Ngoại tình giúp phụ nữ giảm cân nhanh hơn ăn kiêng”. Vậy thì sao giờ, hả chị Chòe?

- Chị cũng có đọc. Kết quả cũng ghê: 62% phụ nữ lâm vào “quờn cảnh” này cho biết đã giảm tới 4,5 ký, vì lo sợ, vì nói dối, vì trốn tránh, vì giấu giếm, vì… tùm lum tà la và xì-trét nặng. Vậy sao hổng sụt cân cho được. Nhưng chị Chòe nghĩ, họ nghiên cứu cho “lạ” và “độc” như kiểu Ig Nobel vậy thôi, chứ không nhằm “khuyên” chị em phải xài “biện pháp” thuộc top nguy hiểm này. Làm gì có phụ nữ “ngây thơ” thế!

YdoqhuvG.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

bongngo@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất