(trungvoichong…@)
- Trước tiên chúc mừng chị, quán vỉa hè mà có "tao nhân mặc khách" ghé ăn là nhất rồi. Trở lại chuyện anh nhà: Xét đạo đức kinh doanh thì rất không nên… dằn mâm xán chén trước mặt khách, trừ khi quán của chị cải biên thành "bánh cuốn dằn, bánh ướt xán". Tuy vậy nói đi phải nói lại, có khói bốc lên ắt đâu đó có mồi lửa. Phải chăng việc trao gửi bằng mắt hay bằng lời giữa chủ và khách khiến anh chồng "tiểu nhị" của chị đặt vấn đề? Có chăng ý đồ thật sự của vị "tao nhân" không phải là dĩa bánh cuốn mà là người làm ra nó? Có thể tình hình chưa có gì nghiêm trọng, nhưng nếu Chòe tôi đoán đúng, thì đành hai chọn một: "Mất chồng hay mất mấy đồng doanh thu" thôi chị ạ! À cũng có cách thứ ba không mất gì cả nhưng đòi hỏi "kung-fu" của anh: "Chị lui về hậu trường làm việc hậu cần, còn ảnh trực tiếp bưng bê, bán" kèm đổ bánh. Ðây cũng là cách thử lòng khách.
● Con gái tôi đến tuổi dậy thì, vậy mà ông nhà tôi vẫn cứ giữ y cách ăn mặc "tự nhiên chủ nghĩa". Tôi nhiều lần khuyên ngăn ổng kín đáo hơn nhưng ổng gạt "trong nhà mà mất tự do nữa thì còn gì là cái nhà" còn mắng tôi "suy nghĩ… mờ ám". Làm sao giờ chị Chòe?
Tr.Vịnh (…)
- Ðúng là một số "cây tùng cây bách" hay vô tư "trống trước hở sau" khi trong nhà có con gái mới lớn (nói thế không có nghĩa không có các bà "tự nhiên chủ nghĩa" khi trong nhà có con trai mới lớn). Chòe tôi từng được vài bé gái tuổi hồn nhiên thở than vì mắc nạn "lộ hàng" của bố, phê bình thì ngại phạm thượng, im lặng thì " đau con mắt bên phải, xốn con mắt bên trái", sống trong sợ hãi hoài chẳng học hành gì được, lâu ngày còn sinh trầm cảm. Nghe chị kể thì anh nhà có vẻ cố chấp nhà nòi nên chắc là phải dĩ độc trị độc thôi. theo kế mọn của Chòe, chị thử bày mưu cùng con gái… mang kính đen trong nhà xem ảnh có nhột không? Mạnh tay hơn nữa thì đôi ta cùng ngang: Ông hở hang được thì đây cũng hở hang xem ai có ý nghĩ mờ ám nào? Chiêu này gọi là đánh thẳng vào tử huyệt của các ông "sợ mất bản quyền", thực tế thường hiệu quả trông thấy.
● Vừa rồi con trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt, có mặt đông đủ vợ chồng tôi. Lúc chuyện trò không biết con nhỏ muốn lấy lòng bố chồng hay sao mà nó tỉnh bơ khen tôi… đẹp ngay trước mặt vợ tôi. Lúc con nhỏ về, y như rằng bà xã tôi lôi thằng con ra mắng "kiếm đâu ra thứ vô duyên". Tôi biết con nhỏ chỉ buột miệng chứ tôi thấy nó cũng lễ phép, hiền lành, nếu vì sự cố này mà bị bả phản đối thì tội hai đứa. Giúp tôi một kế sáng suốt đi chị Chòe?
V.Dzững(TP.HCM)
- Nói thiệt, trong hoàn cảnh lúng túng của mấy cô gái trẻ lần đầu ra mắt song thân của người yêu, có "lỡ mồm lỡ miệng" tí chút âu cũng là thường tình. Có cô bấn đến nỗi khi cáo từ còn lễ phép "thưa hai cháu bác về"! Tuy nhiên, lúng túng đến nỗi chỉ nhớ khen mỗi cha chồng đẹp thì hơi mệt, nhưng cũng có cách thua keo này bày keo khác. Anh bảo con trai anh đưa bạn gái về lần nữa và dặn kỹ lựa lời khen mẹ chồng một tiếng. Nếu trở lại đề tài nhan sắc thì lộ quá, nên chuyển sang khen tài nấu nướng, xếp sắp trong nhà, khéo nữa thì khen qua trung gian, chẳng hạn khen "người yêu giống mẹ như đúc". Chẳng khó để chị nhà suy ra "thằng con thừa hưởng gien của mình mà nó chết mê chết mệt thằng nhỏ thì hẳn sắc tài của mình đâu có tệ". Ai mà chẳng "phê" với kiểu bợ đỡ khéo từng centimet như vậy! Thành bại chung qui nhờ chữ khéo, nhất là khi có sự… hậu thuẫn của anh thì mười phần hết chín là thành công anh ạ!

Tuổi Trẻ Cười số 475 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận