bonmuathayla@...
![]() |
- Ai chê chị Chòe cổ lỗ sĩ, hủ lậu, xưa như trái đất... chị cũng chịu tuốt chứ chị không đời nào chỉ đường cho hươu chạy vào chỗ chết. Nếu em gái nào đã lỡ “mất” thì đành vậy chứ đang “còn” mà làm cho nó mất chỉ vì lý do rởm đời “không cho là không yêu” thì dại dột hết chỗ nói. Yêu thì cứ yêu nhưng đừng nghe lời rù quến mà lên giường. Trước hết, nó giúp em tránh được một tay chỉ nhằm “quằm” con gái chứ chả có miếng tình cảm nào. Sau nữa, nó giúp em đỡ phải nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”. Cuối cùng, nếu vì em không chịu chơi trò xxx mà hắn không bồ với em nữa thì càng mừng, hắn có yêu em đâu mà tiếc! Thời buổi bây giờ, nói gì thì nói, thoáng gì thì thoáng, phần lớn đàn ông vẫn thích cưới một cô vợ còn nguyên. Đó là sự thật. Không tin em cứ lật qua trang Thỏ thẻ với bác sĩ (của bác sĩ Lê Thúy Tươi) mà xem. Nhiều anh “chinh chiến” khắp nơi nhưng cưới vợ thì cứ lo vợ mình không còn gin.
* Chúng em rất yêu nhau, cũng được gần một năm hẹn hò. Anh ấy cả ghen, lúc nào cũng muốn kiểm soát em, từ điện thoại, máy tính đến các mối quan hệ xã hội. Điều gì anh ấy không muốn thì em không được làm, vì làm trái ý ảnh là ảnh buồn. Facebook của em ảnh cũng vào xem và lên tiếng này nọ. Tin nhắn trong điện thoại của em, ảnh thích mở ra xem. Nhiều lần em nhẹ nhàng phản đối thì ảnh lại sửng cồ thiếu điều quát mắng em. Thấy em rơm rớm nước mắt, ảnh xin lỗi, kêu là “...tại yêu em quá, sợ mất em”. Có lúc ảnh suýt… đánh em vì em dám trả lời một câu hỏi rách việc của ảnh. Chẳng biết rồi cuộc tình này sẽ ra sao? Em lo…
Cunyeu…@...
- Chị Chòe đọc “meo” của em mà cứ thắc mắc mãi: Em đang đi vào tình yêu hay em đang… đi tù vậy? Chỉ mới trong giai đoạn bồ bịch mà đã thế rồi, mai sau thành vợ chồng sẽ “cứng rắn” đến đâu? Chị nghĩ, em nên xem lại lòng mình, có thực là em yêu anh ta - một mẫu người “tay-chân-miệng” như thế - không, rồi quyết định nhanh nhanh, chứ kéo dài chẳng ổn tí nào!
* Làm sao để biết được là chồng đang nói dối mình hở chị Chòe?
lamcamconuong@...
- Ui chời, chị Chòe đã từng nói rồi, ngay cả khi đàn ông nói thật cũng chẳng tin được nữa là (đó là từ thực tế cuộc sống của nhiều cặp vợ chồng viết thư về tòa soạn “méc” đủ thứ). Thế thì phát hiện “họ” nói dối để làm gì hở em? Nhưng, theo yêu cầu của em, chị Chòe cũng đưa ra một vài điểm đáng chú ý khi người ta nói dối. Cái này là do một số chuyên gia tâm lý đúc kết đó nha. Một là nói chuyện một cách cáu kỉnh hoặc châm biếm cũng là biểu hiện của… nói dối. Hai là tay chân lóng ngóng, có thể gãi mũi, gãi tai, gãi mặt và gãi… tùm lum. Ba là, đột ngột thay đổi chủ đề hoặc nói lặp bà lặp bặp cái điều mà cả hai vợ chồng cùng quan tâm (thí dụ như “tối qua anh đi chơi với ai”) và còn nữa… Nhưng trực giác của một người vợ yêu chồng sẽ giúp em giải mã hành vi của chồng. Có một điều cần biết là khi sống với một người vợ ưa đe nẹt, dò xét thì chồng có nhiều khả năng nói dối hơn! Ack…
* Đỏ mặt nói lên trạng thái nào của mình vậy chị Chòe? Cô ấy cứ nhìn em cười cười nói “mỗi lần gặp em, anh đỏ mặt là sao?”. Em cứ hay bị như vậy. khi gặp cô ấy mặt em cứ rần rần hết cả lên, dù nói chuyện đàng hoàng, tử tế (không bậy bạ chút nào) và không hề uống rượu…
nguyenhuy@...
- Trường hợp này là mắc cỡ, xấu hổ, thiếu tự tin. Nói tóm lại là hơi bị… quíu. Em hãy tự trấn an mình trước khi gặp cổ: Đó là một cô gái dễ thương chứ không phải… cọp! Và định nói với cổ chuyện gì thì phải sẵn sàng đâu đó về nội dung, không thôi nói ba xí ba tú chẳng ra ôn ra hồn, lại… đỏ mặt!
Tuổi Trẻ Cười số 474 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận