Bây giờ cô ấy lạnh nhạt rồi còn hỏi điều tra em, thật lòng em là chàng trai đàng hoàng và chưa làm “chuyện ấy” bao giờ…
Phóng to |
traitan@...
- Bạn gái em cũng có cái lý của mình. Khó mà không cau mày chút đỉnh nếu chàng nào đó bảo: “Tui hay tới trường gà nhưng thề có bóng đèn tui chẳng biết… mặt mũi con gà chọi ra làm sao”. Khó bảo vũ trường, quán bar là nơi không đàng hoàng nhưng mười hết chín người đàng hoàng ngại đến đó. Cứ theo luận lý lòng vòng này thì tạm gọi em đã bị “mang tiếng” nên phải chịu cực hơn người “trong sạch” trong việc phá băng. Nếu thật em là một chàng trai “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” thì sớm muộn bạn gái em sẽ nhận ra và gật đầu “hái” em về chưng nếu được. Hư có năm bảy đường hư, không phải chính chuyên với phụ nữ là không hư, lắm chàng “nhìn đàn bà bằng nửa con mắt” vẫn hư cả nón đấy em ạ.
* Em và đứa bạn thích một chàng tên T.. Bọn em quyết tâm tìm nhà của anh ấy và viết một bức thư rồi ném vào nhà anh ấy, trong thư viết là: “T. à! Mi có nhớ mình không? Mình với mi từng học tiểu học với nhau nè!...”. Mấy ngày sau, bọn em bị anh ấy nghi ngờ. Anh ấy nhát lắm, biết tụi em nhưng không dám nói. Bọn em cũng sợ anh ấy “méc” với bạn bè thì chết ngại! Bây giờ hai đứa hối hận, muốn xin lỗi nhưng không dám. Chị nói xem phải làm sao đây ạ? Với lại em cũng muốn làm quen với anh ấy lắm!...
KIAH CHOI
- Đọc bức tâm thư vừa ôm đồm vừa thiếu văn chương, tế nhị của bọn em, Chị Chòe thấy cầm chắc thất bại từ trong… trứng nước rồi. Thiếu văn chương đã rõ, gọi là ôm đồm bởi khó mà định nó thuộc thể loại nào: Thư nhắc kỷ niệm đồng môn? thư làm quen? Thư tỏ tình? Chưa nói cách chuyển phát thư, nếu biết nhà sao không nhờ bưu điện chuyển giúp, sao nỡ… quăng qua rào nhà người ta? Thất bại có vẻ cầm chắc, việc phải làm bây giờ là chống bị… phanh phui. Theo thư có vẻ anh ấy… chẳng quan tâm gì nên chắc là bọn em có thể yên tâm việc bị vỡ lở với bạn bè. Sau cùng, nếu vẫn kiên định ý đồ làm quen và tiến xa thì tình hình vẫn chưa đến nỗi nào, nếu cố em vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Tuy nhiên, có vẻ em còn phải đối mặt với một khó khăn lớn trên bước đường chinh phục đó là khả năng rơi vào cuộc chiến… “tỉ muội tương tàn” với cô bạn đồng môn!
* Em đang được một anh đẹp trai, ga-lăng, rủng rỉnh đeo đuổi, chỉ có một khuyết điểm lớn làm em lo là gia đình anh ấy mấy đời làm nghề… hậu sự cho người chết! Khoản này làm em hơi rét, mai mốt về làm dâu nhà ảnh phải sống chung với quan tài kèn đám ma thì em không ưng. Chị Chòe ơi cho lời khuyên với?
Hồ Ngọc Hà (nhái)
- Em ạ, nghề này coi vậy vừa tích phước vừa hái ra tiền đấy. Trở lại với nỗi khổ bên tình bên... sợ của em. Trước tiên em nên tìm hiểu kỹ, gia đình anh ấy “gia truyền” làm nghề tiễn “người đã khuất về bên kia thế giới” chứ không chắc họ truyền nghề cho con. Biết đâu anh ấy chỉ xài tiền của ông bố bán đồ “hậu sự” để theo học quản trị kinh doanh hay theo ngành nghệ thuật, đạo diễn sân khấu chẳng hạn? Nếu đúng, thì dù theo chàng về dinh cũng không chắc em phải sống chung với... mấy cái hòm. Người ta nói cách hay nhất để vượt qua nỗi sợ là đi xuyên qua nó. Trong tình cảnh của em, nghe theo lý lẽ trái tim là cách đi xuyên qua nó. Tình yêu mầu nhiệm lắm, người ta còn dám dắt nhau vào… nghĩa địa để “tâm sự” nữa kìa em ơi!
* Em có quen người bạn năm năm rồi. Em cũng thích bạn ấy và nói cho bạn ấy biết. Bạn ấy chỉ cười không nói gì cả, là sao vậy chị?
HAO TRAN KIEU
- Thông thường chỉ một trong hai thái độ: hoặc cười hoặc không nói gì, đã đủ diễn đạt ý của đương sự là chẳng… tình ý gì với em (hoặc ít ra chưa có ý gì - tính đến thời điểm này). Một đã đủ hiểu, đợi đến hai mà em vẫn chưa hiểu thì có vẻ em hơi… tự tin thái quá rồi. Thôi thì, cú này coi như… về không, có hai phương án hậu chiến: Hoặc rút lui hoặc tiếp tục trường kỳ kháng chiến với hy vọng bằng sự can trường của mình em sẽ khiến bạn ấy lay động. Đơn cử nếu bạn ấy vẫn không nói gì nhưng được cái bớt… cười cười thì coi như tạm thành công rồi em nhỉ!
Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận