20/03/2013 09:45 GMT+7

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

CHỊ CHÍCH CHÒE
CHỊ CHÍCH CHÒE

TTC - Thật mệt mỏi, chị Chòe ạ. Mỗi tối, khi vào giường cùng chồng, em chỉ muốn ngủ thôi, chẳng muốn gì khác cả. Chồng tòm tem em oải lắm nhưng thôi kệ cứ nhắm mắt nhắm mũi cho xong. Nói ra chị Chòe đừng cười em, tội nghiệp. Em toàn “đóng kịch” không đấy. Hỏi chị, cả ngày quần quật hết việc cơ quan đến việc nhà, thanh toán xong cái “núi” ấy, còn hơi sức đâu nữa mà chăn chiếu! Thế mà chồng em vẫn không biết, không hiểu vợ mình đang “bị làm sao”. Đàn ông thật tệ!

bichnuong@...

- Chuyện chăn chiếu đâu chỉ là chiếu với chăn, em! Đó còn là hạnh phúc của hai vợ chồng, thậm chí còn là sức khỏe nữa mà. Cứ “làm cho có” hoặc vờ vịt đóng kịch thì thế nào cũng có ngày lòi ra. Chồng phát hiện được em “bất hợp tác” thì nhiều chuyện khó nói sẽ xảy đến. Lúc ấy, giống như mình xua chồng đến với… em khác ! Chị nghĩ, em nên thủ thỉ thầm thì với chồng về cái sự quần quật của em, kêu gọi chồng vào cuộc, chia sẻ bớt vài ba việc nhà chẳng hạn. Em cứ im ỉm tự làm tự biết thì khổ lắm, nhọc thân lắm. Đàn ông cũng có người không tệ đâu, miễn là vợ mình chịu khó bộc lộ, đừng “giấu cho riêng em biết” chắc cũng chẳng đến nỗi nào. Nói đi, em!

kU6JMgYQ.jpgPhóng to

Anh ấy rất đáng yêu, chỉ có cái mùi là khó chịu cho em thôi. Người gì mà… hôi như cú! Ý em là ảnh bị… hôi miệng ấy, nghĩ tới nụ hôn mà phát hết hồn. Em ngại quá, chẳng biết nói làm sao, anh ấy không hiểu lại giận em thì lôi thôi to!

chiecnohong@...

- Lại chuyện tình yêu “có mùi” nữa rồi! Yêu là phải chịu đựng lẫn nhau, nhưng chịu đựng cái này hơi bị… khó à nhen. Chắc chắn là phải “nhắc nhở” chàng thôi, em à. Nhưng phải nhắc khéo khéo một tí chứ không thể bộp một phát đi ngay vào vấn đề được. Có khi phải dụ khị như dụ khị… trẻ con. Thỉnh thoảng em nên mua tặng chàng các loại kẹo cao su và cả hai cùng nhai cho vui. Khi cùng đi siêu thị thì “vờ” kéo chàng đến quầy nước súc miệng, làm quà cho chàng mấy nhãn hiệu khử mùi, thế nào chàng cũng hiểu! Cũng có khi chàng biết cũng khổ sở lắm nhưng không biết làm thế nào (bệnh này khó chữa à), vì vậy em thử rủ chàng cùng đi tổng kiểm tra răng miệng xem. Cố lên thôi, em ơi!

Trong một lần cùng chồng đi dự tiệc, em có hơi vụng về khi được mời uống bia. Em có hay đi giao lưu kiểu này đâu mà biết, chị ơi. Vậy là ảnh chê em không “sành điệu”, làm ảnh “quê” trước mặt bạn bè. Ảnh giận em mấy ngày, và chẳng thèm đưa em đi tiệc tùng gì nữa. Chồng em có hẹp hòi với em không vậy, chị?

tranthihienhau@...

- Không phải hẹp hòi mà là quá hẹp hòi. Muốn vợ giỏi việc nước đảm việc nhà mới khó chứ “sành điệu” trong uống bia thì chỉ vài lần tiệc tùng là “học hỏi” được liền. Em cứ mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng cho ảnh biết. Làm vợ đâu có nghĩa là phải có nhiệm vụ biết uống bia “sành điệu”? nếu muốn, em có thể học trên mạng, học qua bạn bè… chỉ sợ lúc ấy chồng lại lo vì vợ quá sành điệu.

Chưa bao giờ em và cô ấy cãi nhau. Em nói thật với chị là em hãi lắm! Nếu trong lúc hai đứa nói chuyện mà cảm thấy sắp xảy ra “chiến sự” thì em lập tức thì thà thì thầm như người… hết hơi, mặc cho cô ấy muốn “thuyết trình”, “thuyết pháp” gì đó tha hồ. Chẳng lẽ, em cứ phải “thua cuộc tự nguyện” như thế mãi sao, chị Chòe? Đau đớn vậy, chời?

cuticuteo@...

- Đọ... đọ. Tình yêu nó là vậy đó, em trai. Nhường nhịn. Chịu lép. Chịu thua. Chịu đau đớn. Chịu thua thiệt… Đủ thứ trên đời trời đất hết, cãi nhau chỉ là chuyện nhỏ. Mình yêu mà. Thật hãnh diện khi nói lên điều đó, đúng không? Nói chung, cãi nhau với con gái chẳng được tích sự gì, huống hồ gì cãi nhau với người yêu. Rách việc lắm. Em hết hơi đúng lúc là giỏi đó. Đợi đến khi tình hình lắng dịu, em rón rén quay về đề tài cũ và lựa lời “nói lại cho rõ” để nàng đừng tưởng lầm những điều nàng nói luôn là chân lý. Tuy nhiên, nếu nàng vẫn giữ nguyên thái độ, thì thôi, em cứ im luôn cho rồi! Tình yêu nào không… đau đớn, hở em?

KJu640zU.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỊ CHÍCH CHÒE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên