Bây giờ đã là vợ chồng, nhu cầu “chuyện ấy” của cổ vẫn không thay đổi mà còn có chiều hướng gia tăng. Em thì bận rộn công việc, nhiều khi mệt quá chẳng muốn gì nữa cả. Vậy là cổ quay sang làm “chuyện ấy” với bạn bè. Cổ nói đó là giây phút thư giãn của cổ, nếu em không chia sẻ thì có nghĩa là em không còn thương cổ như ngày xưa. Là đàn ông mà cứ buôn dưa lê mãi như thế, không khéo chỉ được lòng vợ, còn mọi người lại sẽ cười em thối mũi! Em nên tiếp tục làm “chuyện ấy” hay không?
- Trời ơi, em làm chị Chòe đứng hết cả tim. Tưởng gì ghê lắm. Hóa ra… “chuyện ấy”! Ôi, đó là bệnh truyền kiếp của chị em phụ nữ mà. Vui phết. Thậm chí bây giờ còn lây cả sang nam giới và mức độ lan tỏa là không thể kiểm soát. Em cứ yên tâm, miễn sao cổ đừng vì quá ham hố làm chuyện ấy mà làm ảnh hưởng đến người khác, bỏ quên chồng con, tổ ấm là được. Còn em, chị nghĩ, thỉnh thoảng cũng nên tham gia với vợ cho vui nhà vui cửa. Nếu kẹt đề tài, em chịu khó vô báo mạng đọc mấy cái tin thi hát, thi tìm kiếm tài năng, thi hoa hậu đủ thể loại, các chương trình truyền hình thực tế gì đó để bổ sung vốn liếng làm “ông tám”. Dẫu sao, chuyện ấy cũng là gia vị của đời sống gia đình, đôi khi đem lại tiếng cười sảng khoái nếu “ông tám”, “bà tám” biết cách sử dụng. Chúc em và cổ luôn tìm thấy sự đồng cảm bên nhau.
Tại sao người ta lại ngoại tình tư tưởng hả chị Chòe? Khi lỡ bị như vậy mình có nên nói thiệt với đối phương không? Vụ này hổng phải của em, của nhỏ bạn cùng phòng. Thấy nó mà em nổi cơn thắc mắc vậy thôi…
- Là tại vì người ta không dám ngoại tình thiệt sự bên ngoài nên người ta giấu nó trong đầu. Có khi do người ta lãng mạn quá nên xảy ra phút xao lòng ngoài chồng ngoài vợ, nhưng người ta vẫn còn biết nghĩ tới gia đình, tới… đối phương. Cái vụ này cũng khổ lắm à nha, giấu hoài không nổi đâu, có bữa cũng lòi chành cho coi. Thí dụ như tối ngủ nằm mơ, tự nhiên gọi tên người tình trong mộng í a í ới, khó thuyết minh sự cố nhạy cảm ấy với “đối phương” lắm, rồi sinh ra rách việc. Còn chuyện “tự thú trước bình minh” thì chị nghĩ cũng không cần thiết nếu đối phương chưa biết! Tốt nhất là chấm dứt vụ đó rồi “em giấu cho riêng em biết” để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Chồng em là một đức lang quân “truyền thống”... Thực ra, em yêu ảnh cũng bởi vì cái tính nghiêm chỉnh, đàng hoàng, nhưng về sống chung với nhau, ảnh ngày càng phát huy “bản chất” ấy khiến em bị động vô cùng. Hôm kỷ niệm ngày cưới, em tự mua cho em một chiếc đầm ngủ… bốc lửa, định gây bất ngờ cho ảnh, ai dè khi em hí hửng mặc vào, ảnh trố mắt lên : “vợ anh đâu cần phải như vầy!”. Trời, mất hứng ghê! Hễ em đi làm mà ăn mặc hơi gợi cảm một chút là ảnh tỏ vẻ không hài lòng, ảnh cứ thích em trên nón dưới giày ở giữa quần áo kín bưng… Em muốn chồng em mới mẻ hơn, chị ơi…
- Chuyện này đâu có khó, em! Làm cho mình trở thành xấu hoắc thì mới ớn, mới khó “lôi kéo” chồng, chứ biến mình thành một cô vợ gợi cảm, hấp dẫn thì chồng chỉ có nước “nghiêng hết ấy mấy về phương em” thôi. Vốn dĩ chồng em thuộc người không thích… lộ liễu, gì thì gì cũng phải từng bước một, em đổi mới áo ngủ một cái rột dễ khiến chồng giật mình, choáng váng. Hơn nữa, vụ này cũng phải qua “đàm phán” trước khi hành động. Em phải tỉ tê này nọ với chồng về hình ảnh một người vợ hơi “khác thường” một chút, xem ảnh chấp nhận mức nào, rồi mình tính. Chị Chòe nghĩ chồng em cũng là đàn ông nên cũng cùng có mẫu số chung như mấy vị đàn ông khác thôi. Vậy nhen, em!
Sau vài lần chia tay với bạn gái, em nghiệm ra mình không thích hợp với chuyện… có bồ. Chắc là em phải hát bài “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không xong”. Thê thảm quá hả, chị Chòe?
- Nghe giọng văn của em thì thê thảm thiệt! Chị Chòe vừa đọc tin mới nhất trên tờ The Sun nè: Sự cô đơn tai hại cho sức khỏe giống như hút 15 điếu thuốc lá mỗi ngày. Nó còn đẩy nhanh sự… mất trí, tăng nguy cơ bị bệnh tim và huyết áp cao. Nhưng đó là ảnh hưởng của sự cô đơn đối với người… cao tuổi! Còn em, một thanh niên phơi phới thì chắc chưa sao. Chỉ vài lần chia tay là chuyện bình thường, nhất là với cánh đờn ông. Có anh chàng còn đem chuyện từng có mấy mối tình vắt vai để khoe kinh nghiệm tình trường nữa là! bởi vậy nên không có gì phải bi quan. Quan trọng là sau mỗi lần chia tay, em rút ra được gì? Cứ tiếp tục quen cho đến khi tìm đúng một nửa của mình nha! Chúc em may mắn.
Tuổi Trẻ Cười số 470 ra ngày 15/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận