- Sau khi thọ giáo bác sĩ Google, Chòe tôi được biết: tỏi có chứa Allicin, một loại kháng sinh tự nhiên phổ rộng. Do vậy, người ăn tỏi được miễn nhiễm kha khá bệnh nhức đầu sổ mũi. Nghe đồn tỏi còn đuổi được tà, tránh xui xẻo, đẩy bọn xấu ra xa (cỡ bọn cướp có vũ trang của Sài Gòn không biết có kiềng thứ này không?). Có tật có tài, hiềm nỗi tỏi có mùi hơi thù địch với khứu giác. Vị nào mới xơi vài tép trong bữa cơm mà không chịu “tẩy uế, thanh trùng” kỹ thì người xung quanh coi như “xấu số”, nói chi bi kịch tình yêu đến từ những nụ hôn nực mùi hành, nồng mùi tỏi. Không cách nào khác, phải giành lại sự trong sáng của nụ hôn thôi em ạ. Hãy mạnh dạn nói thẳng nói thật! Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian sữa tươi khử mùi hành, tỏi rất tốt. Đây là kế “tự vệ” hay cho em nếu em thuyết phục được chàng dùng… sữa tươi trong cuộc hẹn!
* Tình cờ tôi biết được chồng có đến… 4 số điện thoại khác nhau, đổ đồng hai chiếc điện thoại 2 sim 2 sóng, trong đó tôi chỉ có tên trong danh bạ có 1 sim. Chồng tôi buôn bán nhỏ, có phải doanh nhân, chủ tịch hội đồng quản trị gì mà cần lắm số điện thoại làm ăn? Phải giải thích thế nào về khoản sim và sóng khó hiểu này của ông xã đây cô Chòe?
- Trước khi chụp cho anh nhà cái mũ bất minh, không biết bạn có tính đến khả năng chồng bạn là người ăn chắc mặc bền sử dụng sim khuyến mãi để tiết kiệm tài chính chưa? Nếu đúng, thì bạn phải chuyển nguy thành an vì cưới được ông chồng căn cơ, dù có hơi “vắt cổ chày ra nước”. Nếu yếu tố kinh tế bị loại, thì khó mà không nghĩ tới việc một quý ông chơi la-phan hẳn 4 sim để thực hiện chiêu “chia để trị” với ê-kíp bà hai, bà ba đông đảo của mình. Tuy vậy, rõ ràng mọi sự vẫn còn trong vòng điều tra, và anh nhà có quyền hưởng nguyên tắc “suy đoán vô tội”. Nghe có vẻ bạn đã nắm được 3 số điện thoại sơ-cua của chồng, nghĩa là việc test xem thử chúng được phục vụ mục tiêu trong sáng hay không là việc trong tầm tay. Sau cùng đừng bỏ qua khả năng có thể trong quá khứ mấy cái sim lạ đó phục vụ những ý đồ khuất tất của ông chủ, nhưng nay chúng không còn giá trị lợi dụng, còn việc anh nhà giữ lại trong máy đơn giản là do lười thải hồi chúng.
![]() |
* Tôi có thằng bạn nối khố khá tâm đầu ý hợp, không biết mắc giống gì, gần đây cứ xừng xừng vài ly là nó khen… vợ tôi đẹp! Thề có trời đất, tôi tin bạn lẫn vợ không làm gì có lỗi, nhưng nghe bạn khen vợ hoài cũng nhột. Làm sao đây chị Chòe?
- Chòe tôi vừa biết được thêm một nỗi khổ của người đàn ông có vợ đẹp. Rất thông cảm nỗi lòng của bạn, cũng như những người cùng cảnh ngộ: không ai khen vợ mình đẹp thì chê thiên hạ “có mắt không tròng”, nhưng có “đứa” không mời mà khen thì bụng dạ không yên. Trước tiên, trấn an bạn, ý đồ của anh bạn “thanh mai trúc mã” của bạn có thể đơn giản là muốn nhờ cậy gì đó, mượn tiền đầu tư bất động sản chẳng hạn, và cách hay nhất để có chữ ký của bạn là khen vợ lấy lòng. Nếu bạn của bạn không phải kẻ cầu cạnh, thì cớ sự có thể do anh ta đang… so bì. Chẳng hạn anh ta nghĩ mình đẹp hơn bạn, hay hơn bạn, tiền nhiều hơn bạn nhưng vợ mình không bằng vợ bạn. Nếu đúng anh bạn nối khố của bạn đang “trách mình sinh nhầm ngôi sao xấu” thì cách tốt nhất là bạn nên chân tình an ủi kết hợp kể khổ về kiếp đàn ông có vợ đẹp, dần dần anh ấy cũng sáng ra mà bằng lòng “ta về ta tắm ao ta” và cũng không có nhu cầu khen vợ bạn đẹp nữa.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận