Sau khi hỏi bạn về anh ấy thì được biết anh ấy đã có vợ con. Tụi con không gặp nhau nữa nhưng vẫn còn liên lạc. Nhiều lần con muốn kết thúc nhưng con sợ anh ấy sẽ không chịu buông tha vì anh ấy gần nhà con. Năm nay con 15 tuổi, anh ấy 26 tuổi.
![]() |
- Đọc thư bạn xong… tức anh ách! Hà cớ gì lúc mới quen, bạn không thẩm tra kỹ gia thất của anh ấy mà phải đợi lúc suýt mất đời con gái mới chịu hỏi han? Hà cớ gì ở gần nhà mà bạn chẳng nắm được “anh ấy” là hàng… second hand đã có chủ? Thôi thì hài tội mấy chữ “nếu” mãi đến tết công-gô không xong. Việc bây giờ là dọn dẹp sai lầm, chống đeo bám. Vụ này coi vậy lại dễ bởi “anh ấy” khôn mà không ngoa ở chỗ đã phạm vào lỗi chết người của mấy chàng dụ dỗ gái tơ là không “đánh bắt xa bờ” để tiện bề quất ngựa. Với danh tính, số nhà rành rành bạn chẳng mấy khó gửi đến đương sự lời cảnh cáo dọa mách “gấu mẹ vĩ đại” chẳng hạn. Quan trọng là “anh ấy” thừa biết thế kẹt sẽ khó cù nhây khi mặt mũi lồ lộ với hàng xóm, láng giềng. Tất nhiên, bạn không đơn độc, sau lưng còn có cha, mẹ, anh, chị và dòng họ. Họ sẽ là lực lượng răn đe đủ mạnh để “anh ấy” biết thân biết phận.
* Tình cờ em bắt gặp người yêu của em đang ôm… cô em họ của anh ta ngủ trên giường. Hai người khác giới, đã trưởng thành nằm ôm nhau có… chịu nổi được không chị Chòe? Em có thể bỏ qua chuyện này được không chị?
- Vụ này bức xúc à nha! Tuy có không ít anh chị em ruột từ thuở “đầu ba vá miễng dừa” quấn quýt nhau quá rát, lớn lên thành quen, nhưng đa phần họ chỉ dừng ở mức bẹo má bá vai chứ đến mức… ôm nhau trên giường thì khó đổ tại bị “thanh mai trúc mã”. Theo Chòe tôi tra cứu, người ta nhận thấy mấy vị anh em con chú con bác vô tư tư lự này có chút lộn xộn tâm lý kiểu “đầu óc không theo kịp… thể trạng”. Lý luận của họ thường huề vốn: “Chuyện anh em người ta thân mật nhau, mắc mớ gì xét nét, chừng nào tui ôm cô hàng xóm hãy ý kiến ý cò!”. Như vậy, trước tiên, em nên bình tĩnh tìm hiểu xem có phải anh em họ có cùng gien “vô tư" để lựa lời khuyên giải. Bằng không, nếu đúng ảnh không tha cả… họ hàng thì em hẳn biết cách liệu thân.
* Chị Chòe à! Chồng hơn em 8 tuổi, hồi xưa có yêu chị bạn học. Họ chia tay vì anh ý công tác xa quá nên xa mặt cách lòng. Bảy năm sau, khi chị kia đi lấy chồng thì ảnh cưới em. Em rất yêu chồng và cũng thấy chồng rất yêu em. Tuy ở xa (gần 1.000km) nhưng ngày nào cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho em, khi về thì mỗi lần đi đâu đều thưa bẩm, báo cáo xin phép rất cẩn thận, đúng giờ. Mẹ chồng em cũng quản lý ảnh rất chặt. Vậy mà gần đây em phát hiện hóa ra bấy lâu nay hai người họ vẫn liên lạc và gặp nhau. Em buồn ghê gớm! Không lẽ tuổi trẻ của em, con trai của chúng em, bố mẹ chồng của em không đủ sức giữ ảnh cho riêng em? Chị kia đã già lại có gia đình rồi cơ mà. Liệu ảnh có còn tình yêu với chị kia không? Nhà chị đấy ngay gần nhà em, tức là cũng xa nơi chồng em công tác gần 1.000 km, vậy thì họ liên lạc với nhau để làm gì nhỉ? Em phải làm gì để ảnh chỉ là của em thôi?
- Trong chuyện này có vẻ cả một tập thể em và gia đình chồng đã… mắc mưu “giương đông kích tây” của chồng em rồi. Thật ra, lỗ hổng lớn nhất trong vụ mất chồng của em là quá ỷ lại vào… số kí-lô-mét cách chia. Ngày xưa, quan san cách trở, vợ lội bộ cả tháng mới đến kinh kỳ “mi” chồng một cái rồi về còn không chấp huống hồ bây giờ là thời đại của động cơ bốn thì, của điện thoại không dây. Không phải chị khoét sâu vết thương lòng của em nhưng có vẻ bóng tùng quân của em sử dụng khá nhuần nhuyễn cái a-lô để ru ngủ em rằng anh ta là người đàn ông gương mẫu với tần suất thăm hỏi, “điểm danh” cấp tập. Chuyện có phần lỗi của “chiếc kéo cùn quá khứ” chưa tiện hẳn sợi tơ lòng giữa hai người . Do vậy, trong cách giải quyết, em nên tính đến yếu tố bịn rịn giảm nhẹ này. Nếu không phải lỗi lẹo tẹo mới phát sinh thì ông xã em có phần nhẹ tội chút đỉnh.Chị Chích Chòe
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận