- Một số đàn ông Việt Nam giống kiểu chồng của em, hễ cưới vợ về rồi là rắp tâm "dạy vợ từ thuở ban sơ" bằng… tay để dằn mặt, sợ cô vợ đè đầu cưỡi cổ sau này! Câu trả lời của chị Chòe trong vòng 30 giây: "ly dị quách cho lành. Mới hai tháng đã vậy, sống kéo dài thêm khổ chứ ích gì. Thói võ phu thòi ra sớm như vậy cũng… có lợi". Nhưng suy nghĩ thêm chút nữa thì thấy… ly dị chi cho uổng, thương nhau lắm mới cưới nhau, chỉ vì bốn cái tát mà chấm hết thì chẳng khác nào mình đóng vai quân sĩ trên sân khấu, bị đâm một cái, la "á" một tiếng rồi… đi vô. Hai vợ chồng nên ngồi nói chuyện với nhau để tìm cách tháo gỡ "tai nạn" này, nói chung "bài thuốc" tha thứ vẫn có thể dùng chữa bệnh cho những anh chồng biết mình đánh vợ là sai. Em tham khảo thêm coi.
Phóng to |
Có ai đó đã nói với em về sự xuống cấp của "con thiên nga". Em nghe một cách bâng quơ, không quan tâm lắm, vì em nghĩ con thiên nga xinh đẹp ngoan hiền của em, dưới sự yêu thương, chăm sóc tận răng của em thì chẳng khi nào có cơ hội để xuống cấp. Ôi xời, thế mà nàng lại xuống cấp, chị ạ! Mỗi lần có chuyện gì giận em, nàng lại "anh, anh, tôi, tôi" nghe mệt cả tai, chẳng êm ái tí nào. Chưa hết, nàng nói nhiều kinh khủng! Sao lại thế hả chị? "Thiên nga" ngày ấy đâu rồi?
- Thế mới biết, đâu chỉ nam nhi đại trượng phu mới thay đổi chóng mặt sau ngày cưới, cả phận liễu yếu đào tơ cũng bỗng nhiên… cứng đơ, mạnh mẽ khôn lường! Em trai à, trước sao sau vậy, em thương nàng thế nào, chăm sóc nàng thế nào thì bây giờ em cứ như thế mà làm. Có thể những tháng ngày lãng mạn, thơ mộng của đôi lứa đang dần dần chạm trán với những lo lắng, ưu tư hết sức cụ thể và kể cả những trách nhiệm đủ bề trong cuộc sống chung đã khiến cho con thiên nga… vỡ mộng nên nó "phản ứng tiêu cực". Em… vỗ về để "dụ khị" nàng, lèo lái nàng và cùng chia sẻ với nàng, từ từ nàng sẽ tự nâng cấp. Quan trọng là em đừng vì sự xuống cấp tạm thời này mà toan tính chuyện rời bỏ con thiên nga yêu dấu nhé! Sai lầm nghiêm trọng đó…
Chị à, chị có ủng hộ cho… vợ em đi thẩm mỹ không vậy? Cô ấy đòi đi… bơm môi cho gợi cảm, giời ạ! Cứ nghĩ đến cặp môi tương lai của vợ chu lên vật vã mà em sợ khiếp, chẳng còn hứng đâu mà hôn với thơm. Hiện tại em chưa đồng ý, cô ấy cứ dọa "em mà xấu là… tại anh".
- Cô ấy đi làm thẩm mỹ là vì ai? Bởi vậy em nên ủng hộ việc phụ nữ làm đẹp. Bụng phồng làm cho bụng xẹp. Ngực phẳng làm cho phì nhiêu… Cái đáng nói là sau thẩm mỹ, "cái đó" nhìn có thẩm mỹ không hay xấu hoắc? Chị cũng thông cảm với nỗi sợ của em phải đối diện với cặp môi vật vã vì chị cũng đã thấy nhiều cặp môi kinh khủng như vậy (mà hình như trong mấy thứ giả thì cái môi dễ thấy giả nhất). Em có thể tranh thủ mọi lúc mọi nơi cho cổ thấy hình ảnh những đôi môi giả cho cổ sợ, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ vẻ đẹp tự nhiên của nàng để nàng thêm tự tin.
Chị Chích chòe ơi, làm sao để quên được tình yêu đầu hở chị? Em còn đang ở tuổi ô mai, lỡ yêu rồi nhưng giờ nghĩ lại muốn quên để tập trung học. Câu hỏi phổ biến quá chị nhỉ? Mong chị chỉ đường dẫn lối cho em, cảm ơn chị nhiều!
Lion...@yahoo.com.vn
- Cái chuyện "muốn quên" này kể ra thì cũng không khó lắm, nhưng khổ nỗi, ít ai chịu làm: đừng thèm nghĩ tới nghĩ lui gì "nó" hết, tốt nhất nên kiếm những chuyện khác để nghĩ, đừng để cái đầu mình rảnh rỗi. Thời gian sẽ giúp em quên nhanh thôi.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận