Nỗi lòng biết tỏ cùng ai ?

hoavongvang@...
hoavongvang@...

TTC - * Anh ấy đã mấy lần nói dối em, anh ấy cùng yêu em và vài người con gái khác. Em bắt gặp thì anh… xin lỗi, tỏ ra ăn năn, hối hận và hứa sẽ thay đổi, chỉ yêu mình em.

Nhưng mới đây, em lại bắt gặp anh ấy và “người yêu” mới trong một quán cà phê nhạc mà hai chúng em vẫn thường lui tới. Anh lại xin lỗi, lần này thì có cả việc quỳ xuống và khóc lóc đầm đìa. Em lại mủi lòng, chị Chòe ạ. Em tiếp tục tha thứ thêm lần nữa. Làm con gái sao khổ thế. Mấy chị trong công ty nói, mày yêu trai Bắc thì ráng chịu đi “con”! Em hoang mang quá, chẳng biết tính sao…

P03ulb9N.jpgPhóng to

- Oạch! Chị Chòe vô cùng khâm phục lòng từ bi bác ái của em. Thực ra, ngay cả một số bà vợ cũng như em vậy, chồng phạm lỗi năm lần bảy lượt vẫn cứ cho qua vì nghĩ rằng chồng sẽ cải tà quy chánh về với mình! Tha thứ cũng phải có giới hạn chớ, nếu không thì chẳng khác nào vẽ đường hắn chạy, cứ làm lỗi rồi xin lỗi và tái phạm lần sau! Không phải chị Chòe là… “ác nhân” nhưng nếu chị là em, chị sẽ cho hắn biến mất sau cái lần bắt gặp mới nhất tại quán cà phê với “người yêu” kia! Chị chẳng thấy hắn yêu em chỗ nào cả thì tội gì em phải “ráng chịu”!

À, mà tay này có vẻ khoái coi phim Hàn nhỉ! chắc nghĩ em cũng vậy, nên hắn cọp-py ì sì cái màn quỳ gối khóc lóc sến rện, nhìn là thấy xạo rồi. Nhưng mà cũng đừng quơ đũa cả nắm nghe em, kẻo “con trai Bắc đàng hoàng” đọc thấy thì giận đấy!

* Bà Chòe à, tôi đoán chắc là bà chưa có con dâu, đúng không? Thế thì còn lâu bà mới hiểu được nỗi lòng của các bà mẹ chồng bị con dâu hiện đại ăn hiếp. Con dâu của tôi có ngoại hình, nhưng không khác gì khủng long bạo chúa. Trước khi về làm dâu nhà tôi, nó rất dễ thương, hiền ngoan, nhu mì. Bây giờ, tôi chịu đời không thấu, nhưng vì con trai nên đành… bó mắt luôn. Chị bảo tôi phải làm sao đây chứ? Thực tình là không cười nổi, mà nếu có cười thì đó là cái mếu trá hình thôi…

- Cái “meo” thì ngắn mà nỗi lòng thì… thăm thẳm chiều trôi, chị Mẹ Chồng há. Tui hết lòng chia sẻ cùng bà cái sự bực mình này đó nha. Nói bà nghe nè, sinh con trai được, nuôi nó nên người được, lại còn cưới vợ cho nó đàng hoàng tử tế, thì sá gì chuyện… sống chung với con dâu! Đừng coi con dâu là khủng long bạo chúa nữa, bà ơi. Vì con trai, vì cháu nội tương lai, vì hạnh phúc tụi nhỏ, bà cứ coi con dâu như… lũ vậy, dẫu có hung hăng nhưng từ từ cái gì cũng sắp xếp được thôi. Sao phải mếu trá hình chứ, cười lên mới đương đầu nổi với “lũ”, chứ bà! “Lũ” thấy bà… bó mắt, chưa chắc “lũ” đã vui, sống chung là phải tương tác, có giận cũng phải biết… văn hóa giận! Thế nhé! Chúc bà luôn… vui khỏe!

* Em là một phụ nữ “xấu bất diệt”, chị Chòe à. Ngược lại, chồng em rất đẹp trai, tướng mạo phong độ, có thể nói đó là người đàn ông hấp dẫn. Có chồng đẹp thiệt là khổ. Mỗi lần đi đâu cùng chồng, em vui ít nhưng rầu nhiều, vì bạn bè của ảnh khi nhìn em cứ… “xôn xao”, rồi nói này nói kia. Em hoảng quá, bây giờ chồng kêu đi đâu cùng nhau, em chỉ muốn ở nhà. Có phải em thiếu tự tin lắm không?

- Em thiệt là kỳ, chồng em - một người đàn ông đẹp - không chê em, đã yêu em và chọn em làm người cùng bước lên xe bông, cùng đi chung trên mọi nẻo đường, vậy mà em lại… hoảng. Người ta “xôn xao” này nọ lọ chai, thây kệ họ. Nếu em đẹp họ cũng nói, xấu cũng nói, miệng đời mà. Không chịu đi cùng chồng, mai mốt có cô nào đó thấy cạnh chồng mình có chỗ trống, tranh thủ lắp vào thì e rằng em còn… hoảng gấp ngàn lần đó.

* Chị Chòe, cho em hỏi một câu có thể là… vô duyên: Vợ và chồng, ai nói dối hơn ai?

- Ui chời, em không nghe lời đồn đại của thiên hạ “nhà gái” à: “Các ông chồng có khi nói thật còn chưa tin được nữa là…”, trong khi chị em mình chưa nghe ai đồn câu nào tương tự vậy. Tuy nhiên, có lần chị Chòe đọc báo thấy Trung tâm nghiên cứu Superjob.ru làm một điều tra bỏ túi với 3.000 thanh niên nam nữ về việc “Bạn có cho rằng nên… nói dối với chồng/vợ mình?”, thì có 76% gật đầu. Trong tỉ lệ “phũ phàng” này, 2/3 là đàn ông! 24% còn lại cho rằng “không nên nói dối” thì toàn là dân độc thân, chưa biết đời sống vợ chồng là thế nào. Hic! Vậy, ai nói dối hơn ai đây ta?

0cWKysYI.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 449 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

hoavongvang@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất