13/03/2012 08:24 GMT+7

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

hungdung@...
hungdung@...

TTC - Trong nhà cãi nhau hoài cũng mệt. Biết như vậy nhưng sao hai tụi em hễ cứ đụng chuyện là y như rằng nổ tung tóe, không ai kiềm lại được. Sau đó mặt vợ em nặng như cục chì cả tấn.

Ði đâu cũng uỳnh uỵch, em đứng cạnh cũng chẳng buồn liếc qua tẹo nào. Không khí gia đình cứ lạnh như nhà triển lãm băng đăng! Rồi băng cũng tan, nhưng cứ lặp lại cảnh ấy, em thấy ngán quá…

- Thiệt là khó nếu muốn cuộc sống vợ chồng êm ru không chút cãi vã. Nhưng đúng là cãi nhau hà rầm thì hai đứa em có thể đứng trước nguy cơ… bể sô sớm. Phải coi lại vì sao giữa hai đứa hay phát sinh cãi vã thế? Tìm cách loại trừ dần. Trong khi chờ đợi em "tổng kết", chị chỉ cho vài chiêu "cãi nhau nghệ thuật" từ phía đàn ông.

Hãy chịu khó lắng nghe vợ cằn nhằn mình, thỉnh thoảng cần trả lời những điều mình thấy bị "chụp mũ". Tuyệt đối không chơi trò im lặng để phe kia độc thoại, như thế người ta còn điên tiết lên. Cần kiểm soát chặt chẽ cảm xúc, là đàn ông dễ nóng nảy, nếu bị cuốn vào cơn tam bành của vợ để cảm xúc leo thang thì khó tránh khỏi chiến tranh đối đầu! Ðôi khi cũng cần… nhịn vợ một chút, em ơi!

2ecNdJg0.jpgPhóng to

Chồng em mà đem ra… nướng thì bảo đảm chút xíu thôi là giòn rụm! Ổng khô queo, khô khan, đến mức em không dám gợi ý với ổng chuyện lớn chuyện nhỏ nào, chỉ sợ ổng… bể vụn. Chị coi, người gì mà hà tiện lời nói ngọt ngào, dịu dàng với vợ. Ổng chẳng quát nạt gì em nhưng nói chuyện… bình thường như ông hàng xóm vậy, sao mà là chồng được hả chời? Hồi chưa cưới thì cũng có tí hoa, tí quà gọi là. Còn khi thành vợ chồng mấy năm nay rồi, mỗi lúc một khô dần lên, muốn nhận được hoa tặng của ổng, chị ơi, chỉ có nước… nằm mơ! Chị biểu em phải làm sao đây chứ?

- Sao phim Hàn quốc chiếu quá trời trên màn ảnh nhỏ mà mấy anh chồng không học được miếng nào hết vậy ta? Chồng người ta nói chuyện với vợ còn… rơi nước mắt nữa đó. Nói vậy thôi chứ so sánh chồng mình với chồng người khác là hổng được đâu, thiếu cơ sở thuyết phục. Chị nói nè, ngoài cái khô trong ứng xử ra, ổng chắc có nhiều điều tốt khác, phải hôn em? Phải biết thưởng thức mấy cái tốt kia để bù qua sớt lại, em à. Một số ông chồng chẳng thể lãng mạn, lãng miếc gì được, vốn sẵn tính trời, khó lòng chỉnh sửa. Tuy nhiên, nếu em thực sự muốn chồng mình ướt át tí xíu, chị nghĩ em cũng nên mạnh dạn bày tỏ hoặc là em "thị phạm" cho ổng một vài lần (nhân dịp đặc biệt nào đó của ổng) để ổng… bắt chước. Thương vợ, công việc nặng nề còn gánh vác được, huống hồ gì ba cái chuyện nhẹ hều đó, chỉ là ổng chưa quen làm thôi…

Hai đứa em sắp sửa có em bé. Nhưng lại giận hờn nhau vì chuyện đặt tên cho con. Bà xã rất chuộng tử vi, cứ mở mạng xem đi xem lại mấy bài viết bày cách đặt tên sao cho hợp… phong thủy. Ông bà nội, ngoại chẳng ai thèm chen vào, đặt sao thì kêu cháu như vậy. Chỉ có bà xã em là rắc rối, suốt ngày cứ lầm bầm: "bố mẹ Giáp Tý mệnh Hải Trung Kim, con Nhâm Thìn mệnh Thủy, là con trai nữa, phải tìm tên cho thật oách vào". Ðến khổ… Không khéo thằng nhóc lại mang cái tên như giang hồ hiệp khách thì chết!

- Vậy thì lớn lên đi… đóng phim võ hiệp kỳ tình, không thì đi làm… ca sĩ cũng được, khỏi mất công xài nghệ danh. Vợ em lo tìm tên hay đặt cho con trai thì cũng tốt, tất nhiên cũng nên nhắc bà xã không cần quá chải chuốt, cầu kỳ hoặc kêu rôm rốp hoặc uốn éo mỏi miệng, mỏi môi mà vẫn… khó kêu. Thời này chắc hết còn kiểu Ngọc Giàu, Thành Ðược (tên giản dị mà nổi tiếng vô cùng), lại cũng chẳng có cơ hội để những Gái, Hết, Móm, Thôi, Nữa… "hồi sinh". Nhưng, bên Tây họ cũng khảo sát rồi : những chính khách, doanh nhân lừng danh thường có tên gọi dễ phát âm, dễ nhớ, như ông… Barack Obama chẳng hạn. Hoặc là như chị… Chích Chòe đây!

Chị Chòe à, em có mấy câu hỏi đơn giản muốn hỏi chị (Thực ra em cũng đã tự trả lời rồi nhưng muốn có thêm câu trả lời của chị để biết coi mình nên thế nào). Ăn không được, ngủ cũng không được suốt mấy ngày liền, đó có phải là triệu chứng dễ nhìn thấy nhất của tình yêu? Có phải khi mình yêu ai đó mình đều ước ao làm đám cưới với họ? Tiền bạc có làm cho tình yêu gãy đổ không vậy chị?

1. Có thể đó là triệu chứng của một chuyện như em nói, và có thể đó cũng là triệu chứng của một người… sắp qua đời! Không ăn, không ngủ sao sống nổi!

2. Ðương nhiên khi yêu ai cũng muốn cái kết có hậu rồi.

3. Sao lại không! Nhất là khi mình mượn tiền người ấy mà mình cứ hẹn hoài vì mất khả năng chi trả.

MT8ZI2dY.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 447 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

hungdung@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên