![]() |
moihong@...
- Chời! Giọng điệu của em sao chanh chua, chảnh chọe thế! Anh nào mà dám sờ tới! Xinh đẹp, giỏi giang, tiền nhiều mà... chẳng có duyên thì cứ ngồi đấy mà tự sướng, nhé em! “Quả chồng sâu sắc” nghe em phàn nàn đời độc thân kiểu này, cho vàng hắn cũng chả dại lộ diện. Eo ơi, em phải chỉnh đốn lại cách ăn nói thì may ra. Đàn ông dù nhan sắc bằng vai phải lứa với anh Chí Phèo cũng chỉ thích cưới vợ chứ không thích cưới... thảm họa (có khi chính em cũng là thảm họa mà không nhận ra!).
* Thỉnh thoảng em có tò mò tọc mạch xem lén email, lục soát ví tiền của chồng để xem có gì bí mật không chứ chẳng để làm gì. Tất nhiên là anh xã hoàn toàn không phát hiện ra việc làm “đen tối” này của em. Theo chị, em có nên tiếp tục hành vi dọ thám này hay không?
mecuabi@...
- Thôi, em ơi! Chị là chúa lo sợ, nếu có gì không ổn cứ hai mặt một lời theo cách “Chim khôn hót tiếng rảnh rang/ người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”, cho nó lành. Cứ rình rình mò mò đọc lén, lục lọi, có bữa bị bắt quả tang thì mất mặt với anh xã. Quê tám cục! Biết chừng đâu còn mất luôn uy tín nữa đó. Meo miếc, bóp ví là chuyện “riêng một góc trời” của chồng hoặc của vợ, đối phương mà cứ te tái phom phom xâm nhập vào vùng “lãnh thổ” đó thì... thô bạo quá, dù chẳng để làm gì, chỉ là vì... tò mò chút thôi. Mà chưa kể, khi em thực hiện hành vi “bất hợp pháp” đó, tâm trạng sẽ bất an, tim đập thình thình... rình mò cũng tổn hại sức khỏe lắm đó em.
* Khi nào thì mình nên kết thúc hẹn hò với người ta hả chị, dù chẳng hề giận hờn gì cả?
omnhomomnhach@...
- Đó là khi mình cảm thấy lòng dạ trống rỗng, không biết hẹn để chi. Thê thảm hơn, đó là khi mình nghĩ rằng đi gặp người ta giống như gặp... ác mộng. Nói chung là... đã không còn gì để nói mà còn sợ muốn chết!
* Chị Chòe kính mến! Chị là người phụ nữ từng trải, chị có thể giúp em một việc nhỏ bé được không? Chờ chị trả lời chắc là lâu (vì thư còn phải xếp hàng, em đoán thế, chị Chòe lúc nào chả đông khách!) nên em hỏi luôn cho rồi: Về ngoại hình, làm cách nào để trở thành người đàn ông hấp dẫn trong mắt phụ nữ ngay cái nhìn đầu tiên? Xin hết ạ.
meomuop@...
- Nếu em muốn hấp dẫn chỉ ở vẻ ngoại hình thì em cứ xem các thể loại quảng cáo dành cho nam giới trên tivi, có đủ hết từ tóc tai, mặt mũi, da dẻ đến mùi này mùi nọ tỏa ra từ răng, từ nách, từ quần áo... kể cả cách đi đứng, nhìn ngó, và... ngửi phụ nữ để gây chú ý. Chúc em thành công!
* Khốn khổ, cưới nhau mới hơn 3 tháng, em phát hiện ra vợ em chắc là cấu tạo bằng... nước! Hở tí là khóc. Hồi xưa, em mê bả vì vụ khóc này, trông bả yếu mềm đáng che chở làm sao. Bây giờ là... đại họa. Đi làm về, không thấy vợ mà không chịu tìm kiếm xem vợ ở đâu là vợ tủi thân thút thít. Nằm cùng nhau mà mải xem tivi chẳng nói gì với vợ là nước mắt ri rỉ. Vợ ốm chỉ hỏi thăm sơ sơ là trên mặt vợ lệ tuôn đầm đìa. Thật kinh hãi mỗi khi nhìn thấy vợ rầu rầu. Năn nỉ, dỗ dành hoài, em đâm ra... ngán vợ! Chị ơi! Em phải làm sao đây?
ngoctung_yeu@...
- Vợ em thiệt là... đáng thương. Nhõng nhẽo đó mà. Mới cưới, hầu hết các bà vợ đều mè nheo như thế. Có người còn canh giờ thức dậy trước chồng, trang điểm đâu đó xong xuôi mới cho chồng “chào buổi sáng” đó. Thôi, em chịu khó dỗ dành và năn nỉ thêm một thời gian nữa, chắc là vợ em sẽ thay đổi, vì “diễn” mãi một vai khóc cũng chẳng thú vị gì. Tuy nhiên, để vợ chóng đổi vai, trong lúc dỗ ngon dỗ ngọt, em cũng nên khéo léo cho vợ biết em đang phát ốm vì vợ thường xuyên “chiêu đãi” mặt buồn trộn nước mắt, nhé!
Chị CHÍCH CHÒE
(Thư gởi chuyên mục này – ngoài địa chỉ của báo TTC – các bạn có thể gởi về địa chỉ email của chị Chích Chòe: lethchichchoe@rocketmail.com).
Tuổi Trẻ Cười số 440 (15-11-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận