Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

DinhThang
DinhThang

TTC - Chị Chòe mến! Em rất vui khi tạo trang web chuyenxebuytso8 để cùng mọi người có nơi tâm sự, thư giãn sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi.

Dù trang web của em ít người biết, nhưng có 5 hay 7 người ghé thăm là em thật sự rất vui. Tuy nhiên, mọi việc hổng như ý muốn, hết người này đến người khác bỏ đi, rồi em và thành viên còn xảy ra cãi vã mà toàn là em phải nhịn hông hà. Vậy mà mọi người lại trách em... hixhix. Em phải làm gì để mọi người hổng bỏ đi hả chị? Hix-hix.. congchuamuadong@ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Wow! Chuyến xe buýt số 8 dành cho những ông tám, bà tám... Thiệt là thú vị đó chớ. Bây giờ, em phải nhìn vào “hiện trường” xem cung cách phục vụ và những gì em bày ra cho khách hàng có hấp dẫn không. Họ bỏ em đi “như những dòng sông nhỏ”, chắc cũng có để lại vài cái “còm” làm kỷ niệm. Em đọc coi họ xài xể mình chuyện gì rồi rút kinh nghiệm sửa chữa. Thành viên cũng vậy, không lẽ rảnh hơi tới mức lôi nhau ra cãi cho mau hết giờ! Với tư cách một “đại gia” thành lập trang web, em không chỉ nhịn cho nó lành mà còn phải bắt tay hành động liền tù tì, dựa vào những góp ý để thay đổi cục diện. Thấy em có nhiều thiện chí, mọi người sẽ suy nghĩ lại... Dự báo thời tiết trong vài ngày tới, trời sẽ hết... hixhix!

LL4Npr3g.jpgPhóng to

Em bị đồng tính. Em thích H. và H. cũng biết tình cảm của em. Thế nhưng H. đã thích người khác, tuy nhiên người H. thích đã có bạn trai, em không biết phải làm gì ít nhất là cho H. không còn buồn nữa. H. vẫn xem em là bạn thân như trước kia và hiện giờ tụi em đang học lớp 12 (ngồi cạnh nhau), năm sau là ra trường. Vậy em có thể làm gì cho H.?

thanhnam@...

- Em muốn chị xúi em làm gì? Thôi, em ơi, cứ làm... thinh, ngồi cạnh bạn ấy, với vị trí một đứa bạn thân như từ trước đến giờ, cùng nhau học hành đàng hoàng, chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp III và thi vào đại học. Được vậy là cả hai đứa cùng vui đó.

Bạn trai em rất yêu em. Anh tốt, thông minh, nhưng nhậu vô lại nói nhiều, hay đòi chia tay, lý do là em bận không nghe máy. Anh tỉnh thì xin lỗi em đủ thứ. Quen nhau được một năm rồi. Chị nghĩ em có nên tiếp tục mối quan hệ này không và có nên tha thứ cho ảnh không?

kieuhuong@

- Người tốt và thông minh thường có mấy chuyện “nhát ma” linh tinh vậy đó. Vở tuồng “người say biết yêu” hoặc “người yêu biết say” ưa để rượu thay lời muốn nói... Tưởng mình ngon nên đe dọa đối phương chơi. Vài lần thì còn thấy... ngộ, làm riết thấy... kỳ. Cho tới giờ vẫn còn quen, nghĩa là em đã tha thứ nhiều lần rồi mà ảnh cứ diễn hoài tuồng cũ. Nếu tiếp tục quen nữa thì em sẽ được... lợi gì? Thôi, em làm thử lời khuyên này coi: “Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn!”. Để ảnh nhận ra rằng, nếu không chịu dừng lại thì trò đùa dai sẽ thành sự thiệt một trăm phần trăm!

Chị ơi, chúng em cưới nhau chưa được lâu nhưng chồng em cứ cự nự em hoài, em buồn lắm. Chị có cách nào giúp em được không?

hongnhung@...

- Đừng thèm buồn, em! Trong hoàn cảnh này, buồn không bao giờ là giải pháp hữu hiệu. Coi chồng cự nự mình chuyện gì, đúng thì mình sửa, còn sai thì mình nhỏ to tâm sự để giải thích cùng chồng. Còn nếu cự nự không đâu ra đâu thì mình... cự nự lại cái cự nự của chồng. Phương án tệ nhứt là vợ... gầm lên cho chồng biết thế nào là lịch sự!

Em yêu người đàn ông có vợ. Ảnh hứa sẽ sớm thu xếp chuyện vợ con để cưới em mà đợi hoài không thấy. Lẽ nào người ta lại lừa dối tình em như thế sao?

mongduoihoa@...

- Kịch bản này cũ rích rồi em ơi, vậy mà vẫn lừa được nhiều em. Theo chị, em hãy nói không với việc cam tâm làm “chả”, làm “phở”! Quyết chí trở thành “cơm” với một người đàn ông xứng đáng chớ em. Tội tình gì!

Chị CHÍCH CHÒE

(Thư gởi chuyên mục này – ngoài địa chỉ của báo TTC – các bạn có thể gởi về địa chỉ email của chị Chích Chòe: lethchichchoe@rocketmail.com).

1ZK1JjtU.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất