Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

DinhThang
DinhThang

TTC - Chúng em sắp sửa làm đám cưới. Cô dâu của em rất thích chụp ảnh sao cho đẹp để làm kỷ niệm. Em không muốn “đóng phim” nhưng vì chiều lòng hôn thê, em bấm bụng ô-kê. Tuy nhiên, nói thật với chị, em hơi bị xấu, nên chẳng thiết tha gì, ưu tiên cho cô dâu để nàng khỏi tủi thân khi so bì với chị em khác. Chị Chòe cho em chút kinh nghiệm về vụ này nhé...

phungmanhhai@...

- Đám cưới là phải chụp hình chứ em! Không thôi, mai mốt còn gì để nhớ đâu? Rồi lỡ con nó đòi kể chuyện ba mẹ cưới nhau thì lấy gì minh họa? Có điều, chụp như thế nào cho ít hao tốn tiền bạc và chụp sao cho khi khoe an-bum ảnh cưới, người trong ảnh khỏi... xấu hổ, xấu cọp. Trang điểm, trang phục là hai yếu tố kinh hoàng lắm, dễ đưa tới tình huống mồm chữ O mắt chữ A.

Mấy ông phó nháy cũng ưa vẽ “kịch bản” đủ trò. Hai đứa em phải nâng cao cảnh giác để tránh việc cô dâu thì nom cứ như Nữ hoàng Ê-li-za-bét đệ nhị, còn chú rễ thì thộn như Mít-tơ Bin... Tốt nhất là vừa phải, cứ dựa theo “bản gốc” mà làm, phăng pheo quá chỉ mau chóng thành... hề!

ge5dfehd.jpgPhóng to

Thưa chị, em rất vinh dự cưới được một anh chồng ho ra văn, khạc ra thơ. Đi làm thì thôi, về đến nhà, ăn cơm no nê đầy đủ lại ra trước hiên nhà ngồi vễnh phao câu để... suy nghĩ! Khiếp, suy nghĩ suốt! Xong, lại ngồi vào bàn vi tính, gõ lọc cọc chữ nọ chữ kia. Cằn nhằn việc gì thì lão í lại hào sảng lên tiếng: “Em cứ để đấy, tí anh làm cho...”. Để thì để đến nổi mốc nổi meo, chả thấy cục diện thay đổi gì. Giờ em phải làm thế nào để lôi chồng từ “cõi trên” về “cõi tạm” đây, chị ơi? Cứu em với...

thuyteotop_82@...

- Cái giọng meo tố cáo với chị là em đang rất không hài lòng về anh chồng nghệ sĩ tính. Chị thông cảm với em lắm, nhưng sống với người chồng thơ thẩn trên mây kể ra cũng đỡ khổ hơn chồng nhậu, chồng cờ bạc, chồng đề đóm... Chỉ tức cái khi nhờ trông nồi cá kho mà chồng cứ mải thả hồn tận đẩu tận đâu để nồi cá khét lẹt! Bây giờ chưa con cái gì còn có thể chịu đựng được, sau này các tí nhau xuất hiện, chồng cứ mải “suy nghĩ” thì chết chắc. Em nên lập thời khóa biểu cho chàng, “kính nhờ” chàng tham gia giúp em một số việc A, B, C nào đấy trong tuần cho chàng tập chủ động dần. Nói gì thì nói cũng công nhận chồng “thơ văn” là... yêu vợ lắm đấy! Cứ nhờ đi...

Em với cô ấy quen nhau được nửa tháng rùi, em mới có 16 tuổi à. Cô ấy lớn hơn em 2 tuổi. Nhiều lần cô ấy nói yêu em nhiều lắm, xưng hô hằng ngày với em là “chồng”, “vợ” ngọt ngào. Vậy, em có nên yêu và cưới ngay cổ không?

Family the purity

- Nên, nếu em muốn... lập kỷ lục quốc gia về mối tình ngắn nhất đi đến hôn nhân nhanh nhất, người chồng “nhi đồng” nhất! (cái nhất này còn vi phạm luật hôn nhân gia đình nữa đó)... Ngoài lý do đó ra, chẳng có lý do nào xứng đáng để yêu và cưới vợ siêu tốc như thế, em ơi!

Thực ra em không dành tình cảm cho cô ấy, chỉ là cô ấy yêu em thôi. Nhưng tụi em cũng nói chuyện thân mật, gần gũi nhau. Và, em đã... với cô ấy. Bây giờ em rất hối hận, không biết phải nói với cô ấy như thế nào. Mong chị Chòe cho em một lời khuyên chân thành để em không tự dằn vặt mình nữa. Cám ơn chị trước...

thanhtrinh@....

- Trời! Té ghế luôn. Hổng dành tình cảm cho người ta mà dám đã... với người ta. Bây giờ phát ngôn chính thức của em nên là: nhận trách nhiệm về vụ “đánh bom” ấy. Chứ còn làm sao nữa. Hổng lẽ nói: “Cho anh xin lỗi”, rồi thôi... Gêm-sô dở hơi cũng hổng có cái kết thúc tệ hại và vô duyên như vậy, huống gì đây là chuyện đã... với một cô gái !

Khi em tỏ tình thì lắc đầu: “Hông, tui chỉ coi bà là bạn thôi”. Vậy mà, tan học về, gặp em ngoài đường lại kêu tên em mừng rỡ, cười tươi rói, còn mời em ăn bánh nữa chớ. Thiệt tức cười. Em không hiểu nổi luôn đó chị...

tholundethuong@...

- Chỉ tức cười, khó hiểu khi người ta coi em là bạn mà ra đường gặp em thì quăng cục lơ, hoặc lạnh lùng nhìn em như hai người sắp vào trận quyết đấu. Đằng này, người ta cười chào nè, kêu mình nè, rồi mời ăn nè... mà hổng chịu, em mới là tức cười

Chị CHÍCH CHÒE

(Thư gởi chuyên mục này – ngoài địa chỉ của báo TTC – các bạn có thể gởi về địa chỉ email của chị Chích Chòe: lethchichchoe@rocketmail.com).

5odJn0KG.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất