Em phân tích tới lui mãi vẫn chẳng lay động được gì cái tảng đá bướng bỉnh ấy. Cuối cùng em phải gào tướng lên: “Này, con gái anh mới tí tuổi đầu, làm sai còn biết xin lỗi mẹ, anh phải nói gì đi chứ...” Thế là chồng bật lại tanh tách rồi xô cửa bỏ đi nhậu đến khuya, chân nam đá chân xiêu vào nhà, đổ vật xuống giường như núi lở! Em ức quá, chị ơi. Em khóc đây...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
hoangdung-80@...
- Đừng khóc mà lấm lem mắt mũi, trông kém xinh! Nhiều ông chồng biết mình làm sai, có lỗi với vợ mười mươi mà vẫn khó nói lời xin lỗi, vì cho rằng làm vậy là... hèn! Vợ là “em” của ta chứ có phải là... bà nội đâu. Im lặng ngồi nghe em càu nhàu, lên lớp này nọ lọ chai là hành vi “thay lời muốn nói” rồi đó.
Trong giờ phút nhạy cảm như thế, dễ gì mà chồng chịu nghe vợ “thuyết pháp” quá 5 phút, đừng nói là cả tiếng đồng hồ. Em giận quá nên mất khôn, không thấy thiện chí của chồng, cứ làm tới tới thì chồng vùng lên cho bỏ ghét: người ta đang cố “phục hồi nhân phẩm” mà cứ nhiếc móc đầy tai. Cho nên, rút kinh nghiệm, em gái ơi. Không nhất thiết phải buộc chồng hạ mình nói lời xin lỗi thì mới đích thị là... xin lỗi! Có những dấu hiệu thay thế mà em cần nhìn ra, đừng cố chấp, chồng cũng... dễ vỡ lắm!
Phóng to |
Em quen với cô ấy được hơn 2 năm rồi, nói thiệt, em yêu cô ấy lắm, nhưng không dám nói. Tại vì em sợ nói ra mà cổ từ chối thì... bỏ bà! Em đã từng bị một lần như vậy rồi, lần đó em mất thăng bằng nhiều tháng mới nguôi ngoai. Bây giờ cô ấy lại có người khác cùng theo đuổi. Em phân vân quá, không biết tính sao nữa, chị Chòe à.
boyalone.boyalone@...
- Khi thố lộ tình yêu với ai đó thường có hai tình huống xảy ra: gật đầu đồng ý hoặc lắc đầu từ chối. Cũng có khi xảy ra “hiệp phụ”: chưa đồng ý nhưng cũng không lắc đầu mà... chờ thời, nói văn hoa là “cho anh thêm cơ hội”. Muốn biết kết quả như thế nào thì mình phải “lộ hàng” chứ em. Dân chơi sợ gì mưa rơi! Nói ra để biết thế nào chứ ôm mối tình câm hoài cũng... bỏ bà! Hơn nữa, tình hình bây giờ căng thẳng rồi, có thêm người dòm ngó kìa, không dám nói, sợ mất thăng bằng, e rằng em không còn dịp để nói nữa. Nói đại đi... Hai năm rồi chớ ít sao.
Cô em vợ tôi ngoài 40 nhưng còn rất xinh. Chúng tôi đã có tình cảm qua lại với nhau mà vợ tôi chưa biết. Dạo này, cô ấy thường ghé nhà vợ chồng tôi và cũng ở lại qua đêm. Cô ấy đã ly dị chồng, hoàn cảnh thật tội nghiệp. Thực tình tôi muốn cô ấy ở chung một nhà để tôi... săn sóc luôn cho tiện nhưng không biết nói sao cho ổn với bà xã. Mong chị Chòe tham vấn cho tôi...
mantang_danang@...
- Về mặt “riêng tư” của cá nhân anh thì anh tính như vậy cũng... vuông tròn. Dẫu sao anh cũng là người đàn ông... tốt, muốn săn sóc cả hai. Nhưng phải chi cả hai chưa qua lại gì ráo thì chuyện về ở chung nhà cũng... dễ nói. Đằng này có “tịch” rồi anh ơi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra hà. Anh tính “hoa thơm hái cả cụm” hả? Mất cả chì lẫn chài là cái chắc! Dân nhậu mấy anh thường ví “em gái vợ là đồ cúng”, bởi vậy nếu anh không nghe lời tôi thì cũng nghe lời... bạn nhậu: “Cái gì ăn được thì ăn, cái gì cúng thì cúng”.
Em quê ở miền Trung cát trắng. Bạn gái em quê ở Bạc Liêu. Em rất yêu cô ấy, nhưng khổ nỗi là dòng họ và bà con hàng xóm quê em lại không thích gái miền Tây. Mẹ em bảo, nếu tiếp tục mối quan hệ này thì mẹ sẽ từ em luôn. Em buồn lắm. Bạn em có tội tình gì mà bị định kiến như vậy chứ! Chị Chòe ơi, cứu em với...
kynam.quynhon@...
- Ờ, đúng rồi. Gái miền Tây có tội tình gì mà bị gia đình, bà con ngoài đó định kiến dữ vậy ta?! Vùng miền nào cũng có người tốt, người “cá biệt” hết, không thể quơ chung một sào. Chắc bà sợ con trai bà bị... ăn hiếp, vì gái miền Tây nổi tiếng xinh đẹp, ăn nói thiệt thà, nghĩ sao nói vậy... Chị nghĩ thế này, nói “gái miền Tây” chung chung lắm, chỉ cần nhìn vào một người là đủ quyết định rồi. Khi nào có dịp, đưa bạn gái về nhà giới thiệu đi, em!
_____________________________
Chị CHÍCH CHÒE (Thư gởi chuyên mục này – ngoài địa chỉ của báo – các bạn có thể gởi về địa chỉ email của chị Chích Chòe: lethchichchoe@rocketmail.com).
Tuổi Trẻ Cười số 435 (01-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận