Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

TruongUy
TruongUy

TTC - Phần đông người ta lên án chuyện sống thử, nhưng em lại thấy nên sống thử chị ạ. Em với ảnh đã chung sống được gần 3 tháng, ảnh vẫn thương em như ngày nào. Chỉ có điều, em phải đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, hùn trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà...

Còn ảnh tối tối ưa đi chơi với bạn bè. Khuya mới về, còn nạt nộ em, chân tay múa lung tung, có khi trúng vô mặt em làm sưng lên một cục. Em chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy ảnh hết thương em, và em cũng còn rất thương ảnh. Nhưng sao em lo sợ quá... Em có nên tiếp tục sống thử nữa không chị? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

hoangco@...

- Chị Chòe cũng là người nằm trong số “phần đông” đó. Thực tế “hoạt cảnh” sống thử như em vừa kể với chị thì thôi em ơi, chấm dứt đi cho nó lành. Theo em, bạn trai của em chưa lộ ra điều gì khiến em mất tin tưởng vào tình yêu mà anh ta dành cho em, nhưng theo chị, ảnh đang tiềm ẩn bệnh “tay-chân-miệng” đó. Có vẻ đầy hứa hẹn trong tương lai ảnh sẽ trở thành một ngôi sao võ-thuật-gia-đình ác chiến. Câu trả lời cuối cùng của chị là “không” cho dẫu có làm lòng em tan nát.

2XsXiTAz.jpgPhóng to

Có lẽ trên cõi đời này kiếm một người vợ đồng ý cho chồng nhậu nhẹt cũng khó khăn y như mò kim đáy bể. Tôi hoàn toàn không hy vọng gì việc vợ tôi mỉm cười tươi tắn đón tôi trước cửa nhà khi tôi đi nhậu về, nhưng chuyện mặt mày bí xị muôn năm và miệng mồm lầm bầm như cắn chí của bả khiến tôi bất an và chẳng còn... ham sống. Sống gì nổi với “mụ” vợ thiên thu sầu đời. Chị Chòe nghĩ coi, nhậu chớ có làm cái gì long trời lở đất đâu mà... ghê vậy?

hungdung-78@...

- Chuyện lâu lâu anh “bị” bạn bè rủ đi nhậu khác với chuyện anh đã là bợm nhậu “hàng hiệu”. Sao anh không đặt lại vấn đề: vợ anh sống làm sao nổi với đức ông chồng thiên thu... mùi hèm! “Nhậu ngữ” có câu: “Vợ ta khó không khó vì ta khi say lúc ói mà khó vì chồng mình nhậu mãi không thôi...”. Nghiên cứu lại đi, anh Hai!

Chị Chòe thân mến! Hình như đàn ông con trai bây giờ chỉ yêu những cô gái đùi thon, ngực khủng, mông to? Em buồn lắm... Không nói ra, nhưng chắc chị cũng nắm được tình hình của em. Thực tình là em cứ hay bị “họ” nói lời chia tay.

thuyvan@...

- Nhìn vào sân khấu ca nhạc, thời trang lẫn phim ảnh thì hiện tượng ngực, mông, đùi có phần chèn ép nhiều thứ khác, đến nỗi ai cảm thấy “yếu” ở vị trí nào thì lập tức nâng cấp ngay chỗ đó. Và có người còn tìm đủ cách để tự pi-a (PR-quảng bá) như “bảo vệ môi trường”, làm video “khoe của”. Nói theo giọng điệu “kinh tế” thì mấy người đó đang làm giá. Nhưng trong tình yêu, cái phần thịt thà của con gái chỉ có sức hấp dẫn tương đương như mỡ trước miệng mèo, khiến “thèm ăn” là chính. Còn, thèm yêu, thèm cưới một cô gái về làm vợ, chắn chắn không chỉ dựa vô thịt thà. Khi em cứ “bị” nghe lời chia tay từ “đối phương” thì em đừng nghĩ rằng do những phần kia mình “lép”, mà nên coi lại luôn những “ẩn số” khác như cách giao tiếp chẳng hạn...

Thưa chị, em đã có vợ và mới có đứa con đầu lòng. Cô ấy biết rất rõ điều đó, thậm chí cũng đã mua quà tặng con em khi cháu đầy tháng. Vậy mà cô ấy vẫn yêu em. Qua cách nói năng, cách quan tâm chăm sóc, em nhận thấy tình cảm cô ấy dành cho em khá nồng nàn. Nhưng em vờ như không biết. Em lại còn thường trêu cô ấy bằng cách cặp đôi cô ấy với người khác. Như vậy, em có... độc ác quá không?

daibangtungcanh@...

- Chẳng ác xíu nào. Giữa việc “vờ như không biết” và “vờ yêu lại”, cái vờ thứ hai mới là ác, em à.

Em có cái tật hay ngoáy mũi, dù chẳng để làm gì. Nhưng gần đây, cái tật này trở nên kinh dị quá, hễ gặp bạn gái và có chút gì bối rối, em lại... ngoáy mũi. Xin chị cho biết nó có tác hại gì không trong mối quan hệ của em và bạn ấy?

nguyentungchau@...

- Chị không biết có tác hại gì không nhưng đó là một hình ảnh thiếu... vệ sinh. Thử nghĩ coi, lỡ đang ngoáy mà cái gì văng ra thì chết cả nút! Tốt nhất nên tập một thói quen khác, mỗi lần gặp cô ấy, đút hai tay vô túi quần chẳng hạn.

_____________________________

(Thư gởi chuyên mục này – ngoài địa chỉ của báo TTC – các bạn có thể gởi về địa chỉ email của chị Chích Chòe: lethchichchoe@rocketmail.com). T

usEAMHIJ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất