Chơi với con cái vui vẻ, bả cũng cằn nhằn: “Cố tình làm cho con không thèm quấn quýt tui!”. Em dễ tính, vợ nấu ăn sao cũng ăn ngon lành, vậy bả cũng cằn nhằn: “Ông không hợp tác với tui!”. Quần áo em tự ủi thì bả chê, để bả ủi thì bả vừa chà bàn ủi vừa xát lòng em: “Có chuyện ủi quần áo mà ông làm cũng ngứa mắt, tui phải làm!”... Chị Chòe ơi, cứ vầy hoài chắc em... khùng quá, cứu em với! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
love.tolove@...
Phóng to
- Trời, thiệt là quá khổ luôn á! Chị rất thông cảm với tình cảnh áo não này của em. “Đời thay đổi khi ta thay đổi”, em phải quán triệt sâu sắc câu nói thần sầu này và cần phải đem ra áp dụng ngay để tự cứu trước khi Chòe cứu. Nghĩa là, thay vì im re chịu đựng, em phải cho vợ thấy nỗi niềm cay đắng của em, bằng cách... cằn nhằn lại bả. Làm y chang luôn. Cằn nhằn mọi nơi, mọi lúc, mọi việc. Để bả biết thế nào là... lịch sự với chồng. Hy vọng cục diện sẽ thay đổi. Chúc em gặp may mắn. (Vì, cũng hổng lấy gì làm bảo đảm, khi em thay đổi mạnh mẽ như vậy thì vợ em trở nên tốt hơn. Biết đâu, bả trở nên... điên hơn thì sao. Kệ, tới đâu hay tới đó, em à!)
* Đến cuối năm vừa rồi, em mới thấy mình yêu Đ. mãnh liệt, yêu kinh khủng. Nghỉ hè nên em không được gặp Đ., em nhớ Đ. quá. Năm học tới, em có cơ hội... không gặp lại Đ. nữa vì cô ấy có thể sẽ nghỉ học. Mà theo kinh nghiệm của em, con gái nghỉ học nửa chừng thì không bao lâu sau họ sẽ đi lấy chồng. Em yêu Đ. lắm, vì thế không thể nào chấp nhận việc cô ấy bỏ học. Chị có thể cho em một lời khuyên không?
teamtudota@...
- Dựa vào cách nói chuyện quyết liệt của em, chị thấy chỉ còn hai cách sau đây là có thể giúp em thoát khỏi niềm ưu tư: một là em... xin cưới Đ., hai là em... bắt buộc Đ. tiếp tục đi học. Em làm được hôn?
* Em và người ấy quen nhau hồi luyện thi đại học, em nhỏ hơn cô ấy 3 tuổi. Em thì rất xấu còn cô ấy thì rất đẹp. Năm nay em học năm 3 rồi chị à. Người ấy nhận lời làm bạn gái em cách đây cũng 3 tháng. Cô ấy nói rất yêu em. Nhiều lần khi ở bên nhau, em hỏi: “Em có cần phải suy nghĩ lại không, em có hối hận không?”. Cô ấy trả lời: “Không, vì em yêu anh, em không bao giờ muốn xa anh”. Ban đầu tụi em nhắn tin cho nhau rất thường xuyên nhưng lúc này cô ấy rất ít khi nhắn tin lại. Hôm rồi em có hỏi cô ấy những câu hỏi cũ và cô ấy cũng trả lời y như cũ. Hỏi sao ít nhắn tin thì cổ nói do cổ học ngành y bài vở rất nhiều nên mong em đừng buồn. Như vậy là sao hả chị? Có phải cổ muốn xa lánh em dần dần không?
timem@...
- Tình hình thực tế có thể là như vầy: cách đây 3 tháng, em xấu trai - không thành vấn đề, khi yêu mắt mũi thường kèm nhèm, Chí Phèo cũng đẹp ngang ngửa với siêu mẫu Bình Minh. Còn bây giờ, sau 3 tháng “lý tưởng” đó, có một vật thể lạ xuất hiện làm cô ấy so sánh và nảy sinh mầm mống thay đổi. Nếu chuyện này xảy ra thì cũng là điều bình thường trong tình yêu thôi em à. Có khi tình yêu “một quý” là tình cả đời lại cũng có khi tình yêu “một quý” tồn tại chỉ đúng... một quý! Đừng lấy đó làm buồn. Nhưng những gì cô ấy nói cũng đáng tin chứ. Học hành bận rộn em dư sức biết rồi, vì em cũng đang là sinh viên năm 3. Thiếu một hai cái tin nhắn thì có đáng là... hố tử thần đâu. Chị không thể nói chắc về phía nào, thôi thì em chịu khó quan sát thêm một thời gian nữa và tự tìm câu trả lời.
* So với nhiều bạn trai cùng tuổi (năm nay em 16), có thể gọi em là... hotboy, vì em khá đẹp trai. Nhưng sao em chẳng có bạn gái, em không biết phải làm quen với bạn gái như thế nào cho người ta có cảm tình với em. Em buồn quá, chị Chích Chòe! T
hienthan_ codon@...
- Mèn ơi, mới 16 tuổi thôi mà. Còn tới 10 năm nữa để... học cách làm quen với bạn gái và tìm bạn gái, lo gì, em! Chừng nào... 61 tuổi rồi mà cũng chưa có ai thì lúc đó tìm tới... cụ Chòe nha. Yên tâm đi, hotboy! Chúc em học giỏi, để ngoài “nhan sắc”, em còn có thêm điều kiện thu hút người khác phái.
Chị CHÍCH CHÒE
Tuổi Trẻ Cười số 432 (15-07-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận