Khiếp, y như bão tố cấp... đại học chứ không phải cấp 12! Chị à, phụ nữ có thú vị gì khi lôi cổ chồng ra mổ banh xác vậy? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
truonghoi@...
![]() |
- Thú vị thì cũng có chút chút, vì đôi khi nhờ trao đổi chuyện chồng xấu với nhau mới phát hiện ra chồng mình so với chồng chị em vẫn trên điểm trung bình! Thực ra, đó là những phàn nàn nhỏ nhặt, không cần thiết nói với chồng chi cho mệt, nên đem ra làm “thót-sô” giải lao giữa giờ. Thì mấy ông chồng cũng có khác gì đâu; chị vẫn thường nghe các đấng trượng phu bên bàn cà phê, bên bàn nhậu chê vợ té tát, đến nỗi thành thơ luôn, đại loại: “vợ người ta thấy bắt ham, vợ mình chỉ muốn bắt... giam lãnh cùng” (là lãnh cung đó - thơ kiểu Bút Tre).
Thủ tướng Nhật Naoto Kan còn bị vợ chê nữa là, mà viết thành sách cho bàn dân thiên hạ đọc luôn. Chị nhớ có câu: “Vợ tôi mắng tôi là đồ ngốc, bà ấy bảo tôi không có gu ăn mặc, không biết nấu ăn để tự nuôi sống mình...”(VNN, 22-7-2010). Ý nghĩa sâu xa nữa nè: có thương chồng, vợ mới chê. Hổng thương, chê chi cho mất công!
Nếu bày ra chuyện chấm điểm chồng, xem chồng có là bạn bè của mình không thì em chỉ có thể xoẹt cho chồng 2 điểm. Vì anh ấy rất ít khi tâm sự với vợ, toàn là em chủ động hỏi thôi. Nhưng mà không phải lúc nào hỏi anh ấy cũng trả lời đâu nhé, còn tùy vào lòng “hảo tâm” của ổng nữa cơ. Thích thì nói dăm ba câu, không thích thì ậm à ậm ừ cho qua chuyện. Chồng sao mà lạnh lùng thế không biết!
NGƯỜI SẮP THÀNH “VỢ HỔ”
- Hồi còn giai đoạn “tiền hôn nhân” chắc hẳn chồng em chẳng phải là người hay “ngậm hột thị” nên em mới chịu theo chồng về dinh đúng không? Tự nhiên bây giờ thì chồng đâm ra... lạnh lùng, ắt phải có lý do. Có vài điểm cần chú ý trong giao tiếp vợ chồng nè, em nghiệm lại xem: đừng giễu cợt chồng nhiều quá, đừng bươi lại chuyện đã cũ (nhậu nhẹt say sưa, vô ý bị xe tông, làm phước cho bạn gái quá giang xe...), đừng so sánh chồng với người đàn ông khác (cũng đi làm mà sao lương anh ít xỉn vậy, còn người ta gấp mấy lần anh)... Mấy kiểu nói vô tình tưởng là không có gì nhưng thiệt hại lắm đó, nhiều ông chồng dị ứng nên thu mình lại để... tránh bom! “Vợ hổ” nhớ nghe!
Nhiều bà vợ hâm không chịu được, toàn quan trọng hóa việc chồng vào bếp! Cái gì thuộc về sở trường thì đàn ông làm tốt hơn, cứ buộc họ phải làm cái sở đoản, rồi kêu chồng “chối tỉ”. Cũng có những ông chồng giỏi bếp núc, phụ vợ ro ro, nhưng cũng có những ông chồng như... tôi, vào bếp là rách việc. Tôi chỉ lau nhà khi bà ấy làm bếp, vậy mà bả ấy cũng cáu lên! Tôi tâm sự với chị Chòe cho đỡ ức...
TRẦN VINH THỨ
- Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Thứ. Đúng ra là khuyến khích chồng chia sẻ việc nhà, vào bếp được thì vào, không thì giúp vợ một số việc không tên khác. Có ông chồng phụ vợ rửa chén, chén úp vào kệ rồi mà một sư đoàn kiến bò tới bu đen nghẹt, vậy mà vợ vẫn khen chồng rửa chén sạch tinh tươm. Ấy là chiêu “khuyến mãi” lời khen để lần sau chồng tiếp tục “sự nghiệp”.
Còn bà xã anh, chắc lúc chị ấy làm bếp cũng cần anh phụ một tay việc gì đó trong quy trình bếp núc mà anh lại quay sang lau nhà, sai mục đích, mục tiêu, nên chị ấy cáu. Chỗ này là lỗi của... truyền thông, tin tức phát ra chưa rõ. Rút kinh nghiệm lần sau và đừng chê vợ hâm mà sinh ra thảm “quạ” nha anh Thứ!
Bạn gái em có cái kiểu nói chuyện “thấy ghét”: cổ hay chớp chớp mắt, nghếch cái mặt lên nhìn thật gần vào mắt em, thỉnh thoảng cổ giả vờ không nghe rõ em nói gì để kề tai sát vào môi em. Chời, sao em muốn hôn cổ một cái quá mà... chưa dám. Cổ muốn “mời” em hôn hay là cổ thứ thách em vậy, chị Chòe?
hungdangyeu@...
- Để chắc ăn và không sợ bị lọt hố tử thần, em cứ xem như là cổ đang thử thách em đi. Cứ nhìn cái “thấy ghét” của cổ và tận hưởng cảm giác sung sướng vì chỉ có mình mới thấy được cổ đáng “ghét” như thế nào. Đừng bộp chộp nghĩ rằng cổ “mời” mình hôn rồi làm đại mà cái mặt mình lãnh đủ dấu năm ngón tay của một bàn tay! Lúc đó thiệt là... đỡ không nổi!
Chị CHÍCH CHÒE
(Thư gởi chuyên mục này – ngoài địa chỉ của báo TTC – các bạn có thể gởi về địa chỉ email của chị Chích Chòe: lethchichchoe@rocketmail.com).
Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận