<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

bupbebangbong-94@...
- Em chẳng phải sửa cái gì hết trơn. Cứ y vậy mà vui vẻ, yêu đời. Tánh tình hay dời đổi thực ra cũng gây nguy cơ “động dất mạnh” trong tình yêu nhưng chỉ là ưa thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà thì ăn nhằm gì đâu! Còn chuyện “thích” khác hoàn toàn với chuyện “yêu” nhen! Em muốn thích bao nhiêu bạn cũng được, thậm chí thay đổi xoành xoạch cũng tha hồ. Suy nghĩ “thiệt thà” như em thì trên thế gian này con gái lớn lên... ngoại tình ráo trọi!
* Mỗi khi gặp nhau, anh ấy đều tìm mọi cách để thổ lộ với em về tình yêu mà anh ấy dành cho em. Em biết hết nhưng em không yêu anh ấy. Kỳ cục là hễ nhận ra sự biểu lộ của anh ấy thì em lại run quá. Em phải nói với anh ấy thế nào đây chị?
hongnhungbtx@...

- Tất nhiên là em nên nói đúng với điều trái tim mách bảo, nếu có gan và... bình tĩnh. Nhưng nói chung, em phải chuẩn bị nội dung nào mà em muốn nói. Chuyện gì cũng được hết, nói cho có để phần nào “trấn áp” bớt vụ... run. Có điều chị dặn nè, coi chừng run quá đâm ra nói ngược lại thì... hết chuyện!
* Em không những đẹp mà còn rất đẹp nữa đó. Chung quanh em, bạn trai hơi bị nhiều nhưng mà sao chẳng ai tỏ tình với em, chẳng ai yêu em hết. Là sao vậy chị?
bocaunho@...

- Là mấy người đó... không yêu em chớ còn là sao nữa! Với đa số con gái, vẻ đẹp ngoại hình là “mồi câu” ngon lành thu hút “cá”, nhưng “cá” này đâu phải là cá dưới sông ngòi, kênh rạch đâu em! Đặc điểm chung của “cá” là thấy “mồi” đẹp thì lượn lờ ngắm nhìn, trêu ghẹo chứ còn để “cắn câu” thì đẹp chưa phải là yếu tố quyết định đâu, em gái ơi.
* Trong đời sống gia đình, “quyền anh” và “quyền em” quyền nào lớn hơn hả chị?
phuongyeu16@...

- Không có đáp án chung cho tất cả đâu nha. Tùy từng “mái nóng”, “mái lạnh”, “mái ấm” và cũng còn tùy vào diễn biến tình huống nữa chớ. Nhưng, nói chung “quyền” nào được cưng nhiều, được... “nể sợ” nhiều thì “quyền” đó lớn, “quyền” kia phải nhượng bộ, chịu lép vế hơn và nhiều khi còn bi đát trăm bề vì phải “sống trong sợ hãi”. Tội nghiệp lắm. Em đọc báo thì chắc biết có ông chồng bị bà vợ và 3 đứa con gái xúm nhau đánh tơi tả. Cái vụ này là “quyền em” với “quyền con” lớn hơn “quyền anh” thấy rõ luôn. Thiệt, hết nói nổi...
* Hồi chưa cưới, ảnh có nói một câu làm em “tan chảy”: “Dù chỉ gặp em lần đầu nhưng anh chắc rằng sẽ không bao giờ quên em được”. Bây giờ, sểnh ra một cái là đi mất biệt, gọi điện thoại như gọi đò mới chịu bò về nhà. Ảnh cũng chẳng bồ bịch, gái gú gì, chỉ ham la cà với bạn bè mà vậy đó. Chồng với chả con...
mautimhoasim@...

- Em dễ “tan chảy” quá. Lần đó hoặc là nhằm ngày Cá Tháng Tư (1-4) hoặc là chỉ để khoe với em rằng ảnh có trí nhớ tuyệt vời, thế thôi. Ai biểu tin sái cổ làm chi rồi bây giờ càm ràm. Mà, khi em gọi điện ảnh còn nhớ em là ai để bò về là tốt phước rồi. Có ông đi nhậu, vợ kêu về còn quát lên to tướng: Bà có phải vợ tôi đâu mà đòi hỏi này nọ...
Chị CHÍCH CHÒE
Tuổi Trẻ Cười số 425 (ra ngày 1-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận