26/02/2011 15:18 GMT+7

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

 
 

TTC - Chị Chích Chòe thân mến, năm nay tôi 40 tuổi (tuổi Hợi), đã từng có vợ và hiện đang sống độc thân, ly dị vợ rồi. Tôi yêu cô gái trẻ 25 tuổi (tuổi Dần). Cô ấy cũng yêu tôi. Nhưng gia đình tôi phản đối dữ lắm vì tuối tác chênh lệch nhiều, hơn nữa lại kỵ tuổi nhau. Chị Chòe giúp ý kiến cho tôi với.

NGUYỄN VĂN THUẤN (Tiền Giang)

wtsZhyZ3.jpgPhóng to

- Anh Thuấn à, tuổi đời như vậy cộng thêm cái lý lịch “1 đời vợ” thì tôi nghĩ anh dư sức quyết định “tập 2” của mình. Muốn phản đối quan niệm kỵ tuổi thì thiếu gì cách chứng minh. Tôi đoán gia đình anh phản đối có lẽ họ nhìn thấy gì đó ở “tập 1” nên lo ngại sẽ tái diễn ở “tập 2”.

Khoảng cách 15 tuổi với một cô nàng chững chạc thì không là cái đinh gì, thậm chí anh còn “lời” vì khi mình già thì nàng vẫn còn trẻ để chăm sóc mình. Nhưng sẽ là vấn đề lớn nếu nàng trẻ trung nhí nhảnh thích được nuông chìu... mà anh thì đã mệt mỏi già đi sau 1 “lửa”. Cứ vậy mà suy xét rồi thuyết phục hé! Chúc anh gặp hên khi đi thêm bước nữa nhen.

Hai đứa em quen nhau cũng 6 năm rồi nên cũng khá hiểu rõ về nhau. Có lẽ vì vậy mà cô ấy hết tôn trọng em như thời gian đầu. Một lần chỉ vì em đi xe một mình mà có 2 nón bảo hiểm, cổ chửi em tưng bừng, hàng xóm bu coi thấy ghê luôn. Em mắc cỡ lắm. Đã có vài lần tụi em cãi nhau om sòm như vậy. Em nói cổ phải sửa tính nết lại, cổ nói không. Em đã tha thứ cho cổ nhiều lần mà cổ cứ ương bướng. Em phải làm sao đây, trời?

XUANTUOI@...

- Chị đang nghe một chiều thôi đó nha. Em cũng phải “thế nào” cổ mới nổi xung thiên như vậy. Nếu đúng như lời em kể thì em... xui xẻo yêu nhằm “bà la sát” rồi. Làm gì có chuyện quen nhau dài lâu đâm ra hết tôn trọng nhau, trừ phi thời gian quen biết đó làm lộ ra nhiều mặt “xấu lạ” của đối tượng. Em coi lại mình xem, sao hồi mới quen cổ hổng dữ tợn với mình mà bây giờ bỗng nhiên cổ thay đổi ghê vậy. Nhưng, chị cũng không ủng hộ thái độ chửi bới ỏm tỏi của cổ đâu. Có thể đây lại là điểm “xấu lạ” của cổ, đến hôm nay mới “lộ hàng”. Mới là bồ mà vậy, khi thành “phu nhân” chắc... em bầm giập dữ. Nói... hổng phải xúi đâu nghen, đặt chị vào vị trí của em, chị sẽ học tập người xưa: Tẩu vi thượng sách.

Một hôm, cổ mua bánh mì đứng ngoài hành lang trước lớp vừa ăn vừa nói chuyện với em. Có hôm em nhìn lén cổ trong lớp thấy cổ cũng nhìn lén em. Giờ học thể dục, cổ tìm cách đứng gần em (em thử đổi chỗ thì cổ cũng... đi theo). Có hôm, cổ nhờ em đổi giùm cổ tờ 50.000 đồng, em cũng chỉ có 1 tờ y chang vậy, nhưng cổ cũng đòi... đổi, rồi lấy luôn. Toàn là những hành động lạ kỳ không hà, trước giờ cổ không có như vậy. Em nghĩ là cổ yêu em, nên em tỏ tình với cổ (vì em có tình cảm với cổ mà). Ai dè, sau vụ đó, cổ tỏ ra xa lánh em. Vậy là sao hả, chị Chòe?

CÙI BẮP (legendary_devis_hunter@....)

H2Mo9sKO.jpgPhóng to

- Vậy là em tưởng lộn rồi chứ là sao nữa. Nếu mà chỉ với những biểu hiện cỡ đó mà em cho rằng người ta yêu em thì trời đất ơi, người yêu gạt ra không hết! Thôi, cố gắng bình thường hóa mối quan hệ giữa đôi bên, dù có hơi... khó khăn chút đỉnh. Cổ cũng ngại mà em cũng... quê quê. Không sao đâu, từ từ cổ sẽ hiểu ra. Còn em, coi như có bài học kinh nghiệm. Dù sao, cái sự nhầm lẫn này cũng... dễ thương.

Em là một người con trai có khuôn mặt rất nam tính và được nhiều cô gái để ý tới. Vì vậy, em yêu người nào “họ” cũng lo lắng sợ em không chung tình. Đôi lúc sự cãi vã xuất phát từ chuyện lo lắng vu vơ đó khiến em mệt mỏi vô cùng. Em phải làm thế nào để bạn gái của em không nghi ngờ em?

DEPTRAI_NAMTINH_2011@...

- Trời, bây giờ chị mới hiểu nỗi khổ của người có khuôn mặt nam tính đó. Thiệt vậy hôn? Chỉ vì nam tính mà bị nghi ngờ là không chung tình? Mặt nam tính khác với mặt... “dê tính” à nha. Có sự nhầm lẫn gì ở chỗ này không vậy ta? Theo chị, điều làm người yêu em nghi ngại là “nhiều cô gái để ý tới” em. Cho nên, có 2 điểm em cần quyết tâm làm: Một là, điều chỉnh khuôn mặt chút xíu cho thêm... nữ tính vô (ví dụ khi xảy ra cãi vã thay vì mệt mỏi, em hãy... rơi nước mắt). Hai là bất chấp bao nhiêu cô gái để ý tới em, em chỉ luôn nhìn chăm bẵm vào một người duy nhất. Là xong!

Chị CHÍCH CHÒE (Thư gởi chuyên mục này – ngoài địa chỉ của báo TTC – các bạn có thể gởi về địa chỉ email của chị Chích Chòe: lethchichchoe@rocketmail.com).

krT46rvV.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên