<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

bacochuachong@...
- Lấy chồng không dễ như lấy kẹo, nhưng đôi khi chồng tương lai cũng giống cục kẹo. Họ “tự hiến thân” cho mình qua nhiều cách thể hiện mà mình còn chê tới chê lui, thế là “kẹo” đi kiếm người khác để “hiến”. Đến chừng đổi ý thì người khác đã nhanh tay nhón mất rồi. Em coi lại mình xem có giống tình hình chị vừa nêu không. Hoặc là em mải kiếm tiền, mải mê sự nghiệp, mấy ảnh thấy ớn quá, nên không dám “xúc tiến”, dù có theo đuổi em. Túm lại, nhanh hay chậm cũng có phần của mình trong đó. Nhưng cũng có “bà cô” thẳng thắn nói rằng: nhanh hay chậm chẳng là... cái đinh gì, vấn đề là có hợp nhau để tiến tới hôn nhơn hay không mà thôi.
Em và ẻm giận nhau mấy ngày nay. Sắp đón năm mới mà nhà cửa cứ lạnh ngắt lạnh tanh. Ẻm vẫn chăm sóc em như mọi ngày nhưng... á khẩu rồi. Làm sao để “Vừng ơi, mở cửa ra” bây giờ đây, chị? Thực tình là ẻm sai chứ không phải lỗi ở em nên em... làm thinh chờ xem phần “thi ứng xử” của ẻm ra sao. Nhưng tình hình là ngày càng băng tuyết, chị Chòe ạ! Em định xin lỗi đại, chịu nhục chút rồi tính sau. Có nên không chị?
chonghienlanh@
- Nên. Trong nhiều chiêu làm lành với vợ (bất kể lỗi do ta hay do “địch”), chiêu “khổ nhục kế” được chấm điểm thành công đến 5 sao lận đó. Xin lỗi vợ mình chứ ai đâu mà... sợ. Tuy nhiên, có một số phu nhân chảnh chọe lắm à nhen, xin lỗi chẳng xinhê gì, lại còn được đằng chân lân đằng đầu. Vậy nên, em có thể xài chiêu “mặt chai mày đá”, không thèm xin lỗi, tối đi ngủ quay mặt vô vách tường, nhưng chân tay thì “xin lỗi hộ”, rồi giả vờ ngủ mớ kêu to “vợ yêu, vợ yêu”. Hoặc em cũng có thể chơi chiêu lãng mạn kiểu “truyền thông đại chúng”, thừa lúc vợ rảnh việc, bèn mở lên bài hát mà hồi đó hai người yêu thích để “thay lời muốn nói”... Đó là những kinh nghiệm mà chị từng nhận được. Với chị thì chỉ cần ông xã giở 1 trong các chiêu kể trên là “xếp giáo quy hàng” rồi, không biết vợ em thì thế nào. Thôi thì cứ thử sẽ biết. Đợi khi nào ẻm vui vẻ, mình phân tích cho ẻm hiểu.
Em thương anh ấy nhiều lắm, nhưng sao anh ấy cứ chê em cũ hoài hà. Ảnh rủ em đi quán cà phê nhạc, em ngại tốn tiền, nên chỉ cùng ảnh đi ăn cá viên chiên ở siêu thị (luôn tiện ngắm hàng hóa này nọ cho vui). Em biết ảnh thích em chưng diện quần áo, phấn son, nhưng em thấy... mệt quá, chỉ khi nào hai đứa cùng đi dự sinh nhật bạn bè thì em mới bôi quẹt chút đỉnh. Tính em đơn giản, chị à. Liệu ảnh có chán em không vậy, chị?
matmotmi@...

- Có thể sẽ chán đấy! Không nhất thiết lúc nào cũng chưng diện này nọ, nhưng em cũng nên chăm sóc bề ngoài của mình nhiều hơn bình thường một chút khi có anh ấy kề bên, vì anh ấy thích vậy mà. Còn chuyện hẹn hò, anh ấy muốn thay đổi không khí (chắc chắn là ảnh có đủ “ngân lượng” để lo), nhất là muốn cho em thấy ảnh cũng “ngon lành” khi đưa người yêu đến một nơi thanh lịch, thậm chí hơi sang trọng, em cũng nên “OK”. Em cứ thanh thản nhận vài lần “chiều chuộng” như vậy cho đời thêm tươi. Theo chị cũng có nhiều anh chàng thích cái nết “cũ” của em để... đỡ tốn kém. Nhưng em lỡ thương anh chàng “hướng ngoại” rồi thì cũng ráng “mới” lên tí xíu, cũng tốt mà!
Trời, tui đọc báo thấy bây giờ có cái mốt chọn đàn ông... dịu dàng để kết mô-đen. Tui nói thiệt với chị, đàn ông là phải mạnh mẽ, oai phong, ăn nói khí thế, không lẽ đàn ông mà lại nói giọng lí nhí, đã đớt, cười phải che miệng, đi đứng mềm oặt. Tui không “thủng” cái khái niệm đàn ông dịu dàng. Quên nữa, tui là mẹ của một thằng đàn ông mạnh mẽ đang ế vợ đến chẳng buồn ngáp nữa.
thuyhang@...

- Ai nói với chị đàn ông dịu dàng là đàn ông không mạnh mẽ? Hiểu lầm chết người đó nhen. Đàn ông dịu dàng vẫn là đàn ông, chị... Tám ơi, chớ không có nghĩa là “đổi giới tính”. Khen ông nào đó dịu dàng có nghĩa là khen ổng biết chăm sóc phụ nữ, biết chia sẻ ngọt bùi cùng những người khác phái, không ỷ là đàn ông rồi ăn hiếp đàn bà, không thuộc “trường phái” vũ phu, chém to kho mặn mà biết làm chỗ dựa tin cậy cho vợ con qua cách chung tay với vợ gìn giữ mái ấm gia đình. “Dịu dàng” này không có nghĩa là “mềm xèo”, “yếu ớt” đâu nhen. Thử kiếm chuyện với vợ con của người đàn ông dịu dàng coi, sẽ thấy họ mạnh mẽ tới đâu liền hà! Con trai của chị chậm lấy vợ có thể chỉ vì thiếu dịu dàng những lúc cần thiết nên con gái... chạy mất dép.
Chị CHÍCH CHÒE (Thư gởi chuyên mục này – ngoài địa chỉ của báo TTC – các bạn có thể gởi về địa chỉ email của chị Chích Chòe: lethchichchoe@rocketmail.com).
Tuổi Trẻ Cười số 421 (01-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận