![]() |
- Chào chị “sui”! Kêu tạm vậy cho gần gũi nhen. Cảm giác đầu tiên, tui thấy nhà chị từ khi có con dâu giống như cùng chơi ghêm-sô Trúc Xanh vậy. Vui chớ chị! Còn hơn “thay lời muốn nói” bằng những thứ trời ơi khác. Tui nghĩ, cô con dâu này không khó dạy bảo đâu, người thích ca dao tục ngữ thì… mềm mại lắm. Lựa lúc mẹ con vui vẻ, chị lôi trường hợp “đứng hình” ra mà tỉ tê rồi khuyên con dâu cũng bằng… tục ngữ ca dao. Thí dụ như: Chim khôn hót tiếng rảnh rang/ người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe… Nếu “tài năng” hơn nữa, chị hoàn toàn có thể “nói thơ” với con dâu theo phong cách Bút Tre: con ơi nhớ lấy lời mè (mẹ), nói năng cẩn thận đỡ phiền hàng xom (xóm)… Gợi ý chút đỉnh mào đầu thôi, tui tin chắc chị dư khả năng huấn luyện “con nhỏ” mà! Chúc may mắn lần sau!
* Giữa người phụ nữ “chém to kho mặn” và người phụ nữ “thơn thớt nói cười”, chị khuyên em nên chọn ai? Em đang… bí lù!
- Mỗi người phụ nữ có cái… hay riêng. To, mặn có cái hay của to, mặn. Còn thơn thớt lại có cái hay của thơn thớt. Hơn nữa, đây mới chỉ là một “tiêu chí” mà em nhìn thấy từ bên ngoài, những “tiêu chí” khác thuộc về “nội dung” thì sao? Em cộng trừ nhân chia các cái và xem mình ưng ý bên nào nhứt thì chọn bên đó. Vậy thôi. Em cũng có cái hay là… không chọn hết cả hai! Tốt!
* Mặc dù đã có thời gian yêu thương nhau thắm thiết nhưng gần đây, mối quan hệ của tụi em đang rạn nứt. Thực sự, em chưa muốn chia tay với cổ ngay lúc này, em cố giữ gìn và xoa dịu những gì có thể. Cổ cũng vậy, vẫn đang tìm cách kéo dài tình trạng “đôi ta”… Chị nghĩ như vậy có nên không?
- Câu hỏi của em làm chị Chòe giống như… thi ứng xử vậy. Rạn nứt mà chưa muốn chia tay chia chân, còn nguyên nhân của rạn nứt thì sao, biết chưa? Nếu hai em còn thương yêu nhau thiệt tình thì cần tìm ra nguyên nhân dẫn đến rạn nứt và cùng suy nghĩ biện pháp hàn gắn. Còn đã nứt rồi, lại hết yêu (chỉ là không muốn chia tay trong lúc này) mà hai em cố làm vậy cũng giống như mình lấy dầu cù là xức xức bôi bôi để trị bệnh… loãng xương! Ăn thua gì đâu em, càng mệt thêm!
* Em yêu ảnh, cảm thấy ảnh cũng có chút gì đặc biệt dành riêng cho em so với những đứa con gái khác trong công ty. Vậy mà chờ hoài, ảnh không thổ lộ gì. Nhân dịp sinh nhật ảnh, em tặng quà mừng, trong đó, em có gửi một lá thư tỏ tình. Chị Chòe thấy em có… nam tính không? Sau đó, ảnh đối với em cũng… y chang như trước khi em tỏ tình. Như vậy là em thành công hay thất bại trong “sự nghiệp yêu đương” vậy chị Chòe?
- Không phải là em có… nam tính mà là em gan. Thời buổi này vẫn còn không ít cô gái ngại ngần với vụ tỏ tình này lắm, sợ bị nói là “cọc tìm trâu”. Chị Chòe ủng hộ em. Khi yêu, trái tim con trai cũng như trái tim con gái đều có quyền lập “đài phát thanh” và… lên sóng! Tuy nhiên, theo chị, anh ta dù “có chút gì đặc biệt” với em nhưng vẫn chưa tấn công là chưa khẳng định tình cảm của mình hoặc đã khẳng định nhưng chưa dám ngỏ lời. Nhưng khi em cho anh ta cơ hội mà anh ta vẫn lửng lơ con cá vàng thì có thể anh ta đang cân nhắc… một lời từ chối sao cho em không bị sốc, hoặc cân nhắc xem đã đến lúc OK chưa. Chắc phải chờ thêm chút nữa. Ôi, là con gái thật… mệt!
Tuổi Trẻ Cười số 450 (15-04-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận