- Tội nghiệp các em, ở tuổi như búp trên cành, tuổi ăn tuổi ngủ mà sáng học, chiều học, tối cũng học. Ở trường thì thầy cô bắt học, về nhà cha mẹ ép học. Nói chi các em, đến người lớn mà học ép xác cỡ đó cũng tưng tưng cái chắc!
- Sau các em tới lớp sinh viên, các bà mẹ cho con bú và giới doanh nhân...
- Sinh viên trầm cảm chắc là do lo chuyện ăn chuyện ở, chuyện học phí. Bà mẹ cho con bú bấn loạn vì giá sữa chạy nhảy lung tung. Giới doanh nhân thì khỏi nói, vừa lo đầu vào đầu ra cho sản phẩm, vừa chạy ăn cho công nhân và cả lo đối phó với mấy ông ngoại nhũng nhiễu, tâm thần cũng là điều dễ hiểu! Vậy còn nông dân, công nhân, tiểu thương... có bị nhiều không?
- Bị tuốt: công nhân lo cái bao tử, nông dân lo được mùa mất giá, tiểu thương lo giá cả chập chờn...
- Có một loại người nữa, theo tui là tâm thần nặng lắm mà sao không thấy liệt kê ở đây...
- Ai, giới nào?
- Mấy người hứa lèo, nói đâu quên đó. Dạng đó cũng nên liệt vào chứng tâm thần!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận