Nhưng mấy hôm nay, Tèo và các bạn nhốn nháo khi đọc báo thấy người lớn bàn sôi nổi về chuyện cải cách kỳ thi tốt nghiệp với nhiều phương án khác nhau.
Sốt ruột, Tèo cùng các bạn hỏi cô giáo:
- Cô ơi, vậy thì kỳ thi sắp tới sẽ như thế nào? Và nếu đổi mới thì theo phương án nào hả cô?
Cô giáo chủ nhiệm lúng túng:
- Ừm, cô cũng chịu các con ơi. Hay các con hỏi thử thầy hiệu trưởng xem sao?
Tèo và các bạn tìm đến thầy hiệu trưởng. Thầy cũng gãi đầu rồi nói:
- Thú thật thầy cũng chịu, không biết nổi. Nếu muốn biết nhiều thông tin hơn thì gọi các cô chú nhà báo vậy. Các cô chú ấy tiếp xúc với lãnh đạo nhiều, chắc có nhiều thông tin hơn.
Tèo thay mặt các bạn đã gọi điện đến báo:
- A lô, các cô chú phóng viên phụ trách giáo dục ơi, làm ơn cho tụi cháu biết năm nay chuyện thi cử sẽ như thế nào?
Các cô chú phóng viên cười lớn và bảo:
- Thôi, các cháu bịt tai lại, đừng nghe bàn tán gì hết, tập trung lo học cho tốt. Chứ nói thật với các cháu, đến tư lệnh ngành giáo dục còn chưa biết sẽ theo kiểu nào thì làm sao các cô chú biết được!
Tèo tiu nghỉu và nỗi lo vẫn còn nguyên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận