Thấy Thiên Lôi có vẻ ngơ ngác, Ngọc Hoàng nói thêm: Vẫn biết vài ngày nữa các Táo sẽ về chầu báo cáo tình hình năm qua... Nhưng ngươi biết rồi, tình trạng báo cáo láo đang tràn lan, các Táo chắc gì tâu thật. Ngươi phải tìm hiểu kỹ càng, đặng giúp ta xóa bỏ tình trạng công lao thì hưởng, thiệt hại lại đổ thừa cho ông trời.
Nói đến đó, Ngọc Hoàng thở dài: Mới nhất, dưới trần “đá đểu” ta khi nói chuyện ban hành những quy định thiếu tính khả thi là ngồi trên trời mà làm chính sách. Đúng là ở tận trời cao, ta thiếu điều kiện hiểu biết đời sống người dân, bởi thế mới phân công cho các quan giúp việc. Nay chính các quan cũng không gần dân để ban hành toàn chuyện kiểu trên trời thì...
Ngọc Hoàng đưa tay lau nước mắt rồi nói tiếp: Nên nay ngươi xuống trần phải căng tai cho tinh, căng mắt cho rõ, nghe hết chuyện trần về báo cáo ta. Ta hứa lần này quan nào không gần dân, ban hành những chính sách xa rời cuộc sống, Táo nào còn lợi dụng quyền hạn chức vụ tham nhũng ta quyết trừng trị thẳng tay. Ta mà không làm được vậy cũng sẽ từ chức Ngọc Hoàng... Ta đã nói là làm.
Thiên Lôi hiểu chuyện, cúi đầu vâng dạ, phi ngay xuống trần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận