![]() |
Trung vệ Duy Hoàng (17) tại đấu trường SEA Games 22 - Ảnh: Sĩ Huyên |
Ông Tavares không sai, nhưng Duy Hoàng cũng không sai và anh chỉ là nạn nhân của lề lối làm việc quan liêu...
Sáng 25-7 Duy Hoàng tỏ ra sốc, và bằng giọng bức xúc anh tâm sự với Tuổi Trẻ:
“Tôi biết làm gì khi rơi vào thế kẹt như thế này. Qua báo chí, tôi được biết mình có tên trong danh sách triệu tập vào đội dự tuyển lần này.
Chính vì vậy tôi vẫn tự tập luyện từ nửa tháng nay cùng đội U-21 Nam Định mặc dù cả CLB được nghỉ sau mùa giải.
Tôi ý thức mình phải làm như thế để duy trì phong độ để khi lên đội tuyển không thua sút các tuyển thủ khác. Tôi đã chuẩn bị hết mọi việc và chỉ chờ giấy gọi là lên đường. Nhưng chờ mãi tôi cũng chẳng thấy.
Cách đây hai hôm tôi đã hỏi lãnh đạo CLB xem đã nhận được giấy triệu tập chưa. Chú Nguyễn Hưng Thái - phó giám đốc Sở TDTT Nam Định - trả lời rằng sở cũng chưa nhận được quyết định nên cứ chờ, chứ tự ý lên không được vì biết đâu mình không có tên thì sao.
Cả ngày 24-7 tôi vẫn tiếp tục tự tập luyện và lòng tôi như lửa đốt vì không thấy hồi âm gì. Điện thoại cho một số đồng đội đã lên tập trung thì được biết tình hình kỷ luật của HLV Tavares rất căng nên tôi lại càng sốt ruột”.
Ông Nguyễn Hưng Thái xác nhận những gì Hoàng nói là thật. Ông cho biết:
“Tối 24-7 tôi vô cùng bất ngờ khi được trưởng ban các đội tuyển của VFF Nguyễn Sỹ Hiển thông báo về việc cầu thủ của chúng tôi bị loại khỏi đội tuyển vì không có mặt đúng thời gian qui định.
Tôi hỏi lại ông Hiển rằng Nam Định có thể cử người đi bằng cách nào khi không có giấy triệu tập lẫn quyết định tập trung đi kèm? Được gọi tập trung đội tuyển là trách nhiệm và vinh dự của tuyển thủ và CLB.
Vì thế không có lý do gì chúng tôi không cử tuyển thủ đi. Ông Sỹ Hiển bảo rằng giấy đã gửi đi từ mấy hôm trước rồi. Nhưng về nguyên tắc chúng tôi không nhận được thì không cử đi được”.
Ông Thái còn khẳng định thêm thông thường VFF hay gửi quyết định triệu tập tuyển thủ cho CLB bằng đường bưu điện và đường fax, tức không nhận được cách này cũng nhận được cách kia.
Tuy nhiên, Sở TDTT Nam Định đi làm cả ngày thứ bảy lẫn chủ nhật do các hoạt động thể thao liên tục diễn ra ở đây, nhưng kể cả ngày thứ bảy (24-7) vừa qua ông Thái cũng không nhận được quyết định nào cả.
Ông Thái cũng cho biết thêm nếu VFF không sửa sai hay không gọi lại Duy Hoàng, thì CLB SĐNĐ sẽ có văn bản gửi VFF và Ủy ban TDTT đề nghị làm rõ vì chuyện này ảnh hưởng lớn đến danh dự cầu thủ.
Thật đáng thương cho Duy Hoàng khi bị rơi vào chuyện không hay này. Tuy nhiên, càng thương Hoàng bao nhiêu lại càng giận cách làm việc quan liêu của các quan chức bấy nhiêu. Bởi giá mà ông Thái hay ông Hiển chịu khó gọi sớm cho nhau một cuộc điện thoại thì Duy Hoàng đã không phải nức nở như sáng qua!
Phó chủ tịch VFF Trần Duy Ly: “Tạm thời không triệu tập Duy Hoàng nữa” - Chúng tôi không khẳng định Duy Hoàng vi phạm kỷ luật. Nhưng ngày 26-7 tôi sẽ kiểm tra lại bộ phận văn thư của VFF để tìm hiểu vì sao CLB SĐNĐ không nhận được quyết định gọi Duy Hoàng. Trước đó khoảng 10 ngày, anh Sỹ Hiển có điện thoại cho Duy Hoàng thông báo: nếu muộn quá không nhận được giấy gọi, Duy Hoàng có thể chủ động gọi điện thoại để hỏi. * Nhưng xét về lý, Duy Hoàng không thể tự ý liên lạc với VFF và cú điện thoại của ông Sỹ Hiển cho Duy Hoàng cũng không thể xem như căn cứ cho việc cầu thủ này vi phạm kỷ luật? - Đúng. Vì thế tôi mới cần kiểm tra lại. Nhưng HLV Tavares đã quyết định loại Duy Hoàng rồi thì khả năng VFF sẽ tạm thời không triệu tập nữa. * Vậy Duy Hoàng bị loại một cách oan ức ? - Ngày 26-7 chúng tôi mới có thể trả lời chính thức được. * Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về việc Duy Hoàng? - Hiện tại chúng tôi chưa có kết luận rõ. Tôi phải kiểm tra lại. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận