Ác một nỗi, cạnh nhà tui là nhà bác giáo già. Khi bảo ban dạy dỗ con cháu, bác giáo thường dẫn câu chữ để tăng thêm giá trị cho lời giáo huấn của mình. Tía chồng tui thường “léng” (lắng và lén) nghe để bắt chước.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Hai đứa em gái chồng tui, đứa lớn là Xuân Loan 18 tuổi, đứa út là Thu Phượng, mới 12. Cả hai đều cao ráo, xinh xắn đáng yêu. Xuân Loan rất tự hào về chiều cao và “chân dài tận nách” của mình.
Hôm đó, hổng biết có chuyện gì, vừa về nhà, tui nghe tía tui bảo Loan: “Mày đừng có tự cao tự mãn rằng mày cao, nghe. Mày cao, sẽ có người khác cao hơn. Nói đâu cho xa, con Phượng em mày kìa, mới 12 tuổi mà coi bộ cao hơn tấc nữa cao hơn chị rồi đó. Đừng tưởng...!”. Nghe cũng có lý, nhưng tui biết rất rõ câu này “xuất xứ” từ bên nhà bác giáo. Hôm trước bác đã nói câu Cao nhơn tắc hữu cao nhơn trị với ý nghĩa để giáo dục đức khiêm tốn cho đứa cháu.
Đã hết đâu. Bữa kia, vợ chồng bác giáo nói chuyện. Hổng biết bác gái nói gì mà bác trai an ủi: “Bà lo nghĩ làm gì cho nặng đầu. Mỗi người mỗi việc đều có định số cả. Tử sinh hữu mệnh, bần phú do thiên mà..”. Tía chồng tui chộp ngay câu ấy.
Sau đó vài hôm. Tía chồng tui qua thăm cháu dâu. Thấy thần sắc của chị không tốt, ổng khuyên bác tui nên chuộc bùa để yểm thì mới khỏi bệnh được. Bác tui phản đối, cho là chuyện mê tín nhảm nhí. Ổng giậm chân kêu trời: “Trời ơi! Anh không nghe người ta nói Mới sinh đủ bệnh bùa chú cho thiêng hay sao? Bộ anh muốn để cho con Hai chết chắc?”.
Thiệt hết ý!
TRẦN GIA ÁI NỮ (Cần Thơ)
Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận