Song đứng trước mặt bà lại là một thanh niên ăn mặc lịch sự từ tốn lên tiếng: “Cô ơi, con cô đánh rơi quá trời tiền kìa!”. Bà H. giật mình ngó ra thì quả nhiên thấy vài tờ loại 100.000đ cùng 50.000đ nằm rải rác ở sân trước lẫn ngoài đường. Sau khi rối rít cám ơn, bà vội đi gom tiền bị rơi trong sự cẩn thận để không bỏ sót tờ nào. Bà thầm nghĩ: “Tí nữa phải mắng cho thằng Tư một trận về tội lơ đễnh. Mà sao trên đời lại có người tốt bụng đến thế...”. Do bận tâm nên mãi sau bà mới nhận ra góc hành lang trông trống.
Thôi chết, cái xe SH trước đó còn dựng đây bây giờ đã biến mất. Nghi sập bẫy kẻ gian, sau đó con bà mở camera quan sát thì mới rõ tường tận màn kịch do chúng dàn dựng. Hóa ra chúng dùng chiêu “điệu hổ ly sơn”, trong vai “người tốt bụng”, gã thanh niên đã rải tiền từ ngoài đường vào trong sân để điều động con mồi. Lợi dụng khi bà H. lom khom mải mê kiếm tiền trong ánh sáng buổi chập choạng, đồng bọn hắn nhanh chân lẻn vào dùng chìa khóa vạn năng mở khóa chiếc SH rồi dẫn ra đường phóng đi. Thấy đồng bọn “cất” được hàng, gã thanh niên cũng nhanh chân biến, để lại nỗi buồn “tiền lẻ” cho gia đình.
|
Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận