Dù gì thì với đất nước này, ta cũng có công không nhỏ đấy chứ? Nếu không có ta, làm gì có nhà Trần. Làm gì có ba lần chiến thắng quân Nguyên hung hãn... Vì vậy, nghe các ngươi lấy từ tiền thuế của nhân dân 56 tỉ đồng để đầu tư làm 33 tập phim, ta thấy cũng là chuyện xứng đáng. Chưa hết, ta cũng vui lắm khi nghe tin bộ phim được trao ba giải tại Cánh diều vàng 2012.
Nhưng lâu nay ta rất sốt ruột, vì cái nỗi phim làm xong từ lâu mà sao chẳng thấy chiếu cho mọi người xem? Rồi mới nhất lại nghe tin bộ phim làm về ta phải đi tặng không, đi năn nỉ các nhà đài chiếu giùm. Ôi, sao mà rẻ rúng bộ phim làm về ta đến thế! Nếu không ưa ta thì làm phim làm gì? Nếu phim dở thì sao lại trao ba giải xuất sắc tại Cánh diều vàng?
Ôi ta buồn lắm. Nếu biết trước thế này, ta đã về để can các ngươi đừng làm phim nữa, lấy 56 tỉ đồng ấy mà lo cho dân nghèo thì ích lợi biết bao nhiêu…
***
Bút Bi giật mình tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh với cuộc báo mộng của Thái sư Trần Thủ Độ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận