18/04/2011 06:57 GMT+7

Nỗi buồn Kim Hồng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Ba ngày kể từ khi bị đứt bán dây chằng đầu gối trái ở Giải vô địch quốc gia 2011 tại Hà Nam, tiền vệ thủ quân đội tuyển VN Trần Thị Kim Hồng vẫn phải nhờ các đồng đội CLB TP.HCM cõng mới có thể di chuyển trong sinh hoạt bình thường.

Chấn thương nặng như thế không chỉ buộc Kim Hồng phải vắng mặt trong màu áo đội tuyển nữ VN tham dự vòng loại thứ hai Olympic London 2012 khu vực châu Á vào tháng 6 tới mà còn phải nghỉ luôn hết năm nay.

yAlUBZpX.jpgPhóng to
Kim Hồng được bác sĩ đội TP.HCM dìu ra sân sau khi dính chấn thương trong trận gặp Hà Nội Tràng An II hôm 14-4 - Ảnh: Minh Hoàng

Buồn vì thiếu may mắn, cô gái 26 tuổi này còn không khỏi tủi thân khi không hề nhận được một lời hỏi thăm từ những người có trách nhiệm của bóng đá VN. Kim Hồng tâm sự với Tuổi Trẻ: “Bóng đá nữ không được quan tâm nhiều như bóng đá nam thì đã rồi, nhưng tôi không khỏi chạnh lòng khi không được một ai có trách nhiệm gọi điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm!”.

Tuy nhiên, những ngày qua Kim Hồng không quá đơn độc. Ban huấn luyện đội tuyển nữ VN liên tục hỏi thăm động viên cô. Chưa hết, các đồng đội ở đội tuyển nữ như Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Nga, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hòa...đã tìm đến tận khách sạn chia sẻ nỗi buồn với đồng đội. Quà của đồng đội mang đến cho Kim Hồng là nụ cười và những câu chuyện sẻ chia khiến cô vui lắm. Ngoài ra, vợ chồng HLV trưởng Trần Vân Phát cũng dành thời gian đến thăm Kim Hồng.

Chấn thương của Kim Hồng có lẽ sẽ đỡ đau hơn nếu như những người có trách nhiệm của bóng đá VN làm được việc như đồng đội của Kim Hồng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên