01/12/2012 08:22 GMT+7

Nỗi buồn khôn nguôi

THUẬN THẤNG
THUẬN THẤNG

TT - Một em bé chộn rộn với áo và cờ, theo cha đi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá VN tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

TT - Một em bé chộn rộn với áo và cờ, theo cha đi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá VN tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Trái ngược với mong đợi của mọi người, đội tuyển đã chơi không thành công và phải sớm về nước. Cả ba trận đấu của đội tuyển VN được truyền hình trực tiếp ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM luôn chật kín cổ động viên. Ở phút cuối của trận đấu VN - Thái Lan khi VN thua 1-3 chính thức bị loại, các cổ động viên vẫn nán lại với nỗi buồn khôn nguôi.

THUẬN THẤNG

THUẬN THẤNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nhịp đ