Nỗi buồn của "cậu ông trời"

ĐÀO QUANG BẮC (Huế)
ĐÀO QUANG BẮC (Huế)

TTC - Thuở hồng hoang, Cóc làm quan to trên thiên giới. Vì là họ bên ngoại của Ngọc Hoàng nên học vấn nhì nhằng, Cóc cũng được cơ cấu vào hàng trọng yếu: Quan Tổng Thần Phong Lôi Vũ (đứng đầu các thần mây mưa, gió bão) Chức quan nghe nổ vậy thôi, nhưng có cũng chẳng sao mà không cũng chẳng chết con muỗi nào.

B5rJ8Apv.jpgPhóng to

Vì chức quan này quá rảnh nên quan Cóc cũng làm thơ. Những câu thơ in đậm bóng dáng của Ngài “ra-vô-ngồi-nhảy” vô cùng sinh động, uyển chuyển.

Khi thấy đồng liêu ngày càng nhiều người có bằng nọ cấp kia, nên quan Cóc hạ quyết tâm lấy bằng Tiến sĩ. Quá trình lấy bằng Tiến sĩ trên trời thuở ấy cũng y chang hạ giới thời nay, dễ như thò tay vào túi lấy tiền mua kẹo. Quan Cóc có học vị Tiến sĩ chỉ trong thời gian ngắn - ngắn đến độ các cậu ấm cô chiêu của Ngài chưa kịp đứt đuôi con nòng nọc.

Thế rồi niềm vui chưa trọn hưởng thì họa trời ập xuống. Thiên đình mở cuộc điều tra bằng cấp đương quan. Nhiều vị bị lộ bằng giả, bằng mua, bằng thi hộ... Nhưng với thông lệ “đóng cửa bảo nhau” thì cũng chỉ thành khẩn nhận khuyết điểm hoặc “bị” nghiêm khắc phê bình, cảnh cáo hay chuyển ghế là hết mức. Riêng Tiến sĩ Cóc không chịu “làm” vậy, ngài đã xin từ chức để giữ khí tiết của một vị quan dám làm dám chịu.

Hay tin các vị đồng liêu của Cóc vô cùng hoảng hốt. Cóc làm vậy khác gì bón thúc cho cây “văn hóa từ chức” sớm trổ bông, thành tiền lệ “khó” cho họ sau này. Thế là bao nhiêu sai lầm của quan Cóc được các đồng liêu moi móc, gia cố, phóng đại ghi vào tấu trình dâng xin Ngọc Hoàng xử “mạnh tay” để làm gương cho những ai cả gan dám... xin từ chức. Bị “sức ép”, Ngọc Hoàng phải “cụp ô, cất dù” cách chức Cóc, đày xuống trần gian.

Bây giờ, mỗi lần nhớ lại chuyện xưa Cóc lại thở dài nghiến răng ken két. Mới đầu các Thần cấp dưới của Cóc thuở ấy nghe tiếng nghiến cũng chạnh lòng cố làm mưa tạo gió để tỏ lòng luyến nhớ người xưa. Nhưng lâu dần nghĩa phai, tình nhạt có khi Cóc nghiến răng trèo trẹo trời vẫn nắng chang chang và khi không nghe Cóc nghiến thì trời lại mưa tầm tã...

Buồn vì thế thái nhân tình lại thêm nỗi lo bị trần gian săn lùng làm “thuốc bổ tì” nên tiếng Cóc gọi mưa ngày mỗi thưa dần theo năm tháng.

5xSSHvOp.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐÀO QUANG BẮC (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất