"Nỗi buồn chia nửa" cùng nước Nhật

Trần Trung (tranbatue417@...)
Trần Trung (tranbatue417@...)

TT - 125 là số phản hồi trong ngày hôm qua cho các bài viết về động đất, sóng thần ở Nhật Bản, trong đó phần lớn ý kiến ủng hộ đề nghị của tác giả Lê Nết về sự chia sẻ của VN với Nhật Bản trong thời điểm khó khăn này.

Read this on Tuoitrenews.vn

AKEOJXPc.jpgPhóng to

Một người dân trở về nhà ở thị trấn Otsuchi, đông bắc Nhật Bản, nay chỉ còn là đống hoang tàn - Ảnh: Reuters

Cứu trợ cần khẩn cấp

Tôi rất đồng tình với đề xuất của tác giả Lê Nết (“Cùng chia sẻ với Nhật Bản” trên Tuổi Trẻ 14-3). Mặc dù lãnh đạo Nhà nước đã có điện chia buồn và Chính phủ quyết định gửi 200.000 USD giúp bạn, nhưng tôi nghĩ dù nghèo nhân dân ta có thể làm được nhiều việc thiết thực để giúp nước bạn. Không chỉ vì tình nghĩa, mà còn vì tai họa này quá lớn và hậu quả của nó chính chúng ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Tôi tin rằng một đất nước với nhân dân và tổ chức xã hội như Nhật nhất định sẽ sớm khắc phục tai họa này dù cực kỳ khó khăn, gian khổ. Sự trợ giúp của chúng ta và của các nước khác sẽ giảm bớt một phần khó khăn mà nhân dân Nhật đang phải đối phó và là nguồn động viên tinh thần nhân dân nước bạn vững bước vượt qua đau thương.

Nỗi buồn được chia nửa

Tôi rất hâm mộ tinh thần kỷ luật, sự ngăn nắp và nghiêm túc của người Nhật. Họ cũng là một đất nước có tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ các nước nghèo. VN ta tuy còn là một nước đang phát triển, còn nghèo hơn so với Nhật và hằng năm vẫn nhận viện trợ từ Nhật. Nhưng trong nỗi đau, dù là người giàu hay người nghèo đều cần được san sẻ phải không các bạn?

Mình không giúp được tiền của, vật chất thì giúp bằng tinh thần, động viên, bằng con người..., cũng như khi đất nước ta thiên tai thì mọi người trong và ngoài nước đều chung san sẻ. “Niềm vui được nhân đôi, nỗi buồn được chia nửa”, đêm qua tôi cũng ngồi viết vào trang blog của mình những dòng này kêu gọi các bạn trên cộng đồng mạng.

Nên cử người sang Nhật

Khủng khiếp quá, tang thương quá! Người dân Nhật đang trong cảnh tang thương. Khi ta lâm nạn nhiều tổ chức, cá nhân Nhật Bản chia sẻ tận tình. Giờ bạn đang hoạn nạn chúng ta phải làm gì chứ. Ngoài kênh Chính phủ thì các đoàn thể xã hội của ta (Hội Chữ thập đỏ hay Mặt trận Tổ quốc chẳng hạn) hãy đề xướng hành động gì thiết thực, chắc chắn nhân dân VN sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Một nhóm người đại diện, một chuyến hàng cứu trợ đến với nước bạn lúc này (nếu khả thi) cũng đáng quý lắm chứ.

Khâm phục người Nhật

Tôi cũng trải qua cơn động đất này ở tầng 31 tòa nhà Tokyo. Đúng là những khoảnh khắc không thể quên được. Dù mọi người đều rất sợ hãi nhưng không có cảnh hỗn loạn nào xảy ra. Tất cả đều rất trật tự, hàng dài vài trăm người đợi đón taxi, xe buýt, vài chục người đợi điện thoại. Tôi rất khâm phục ý thức và khả năng đối phó thiên tai của con người ở đây. Hi vọng điều tốt đẹp nhất đến với nước Nhật.

Lòng tôi như nghẹn lại

11-3 là ngày kinh khủng nhất đối với gia đình tôi. Hai người chị, anh rể, chồng tôi và một cháu gái đều ở ngay trung tâm Tokyo. Khi xảy ra động đất chị tôi điện về báo nhưng chỉ được 2-3 phút điện thoại tắt, cả nhà liền mở kênh truyền hình NHK xem thì thấy sóng thần. Mẹ tôi và tôi thấy mình như đang ở trong cơn sóng thần, tay chân như rụng rời. Đến 9g tối chị tôi lại gọi về được, lúc đó cả nhà òa khóc.

Theo dõi truyền hình xem cảnh bao nhiêu con người trong tình cảnh thương tâm, xem tin tức mà lòng tôi như nghẹn lại, nước mắt cứ nhòe đi. Tôi đã ở Nhật tám năm nên hiểu tình cảm của người Nhật, họ đối xử với nhau rất chan hòa và tốt bụng. Thế mà bây giờ những con người như thế phải chịu cảnh không nhà cửa, không lương thực, ngoài trời thì lạnh giá.

Trần Trung (tranbatue417@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất