07/04/2011 03:13 GMT+7

"No mắt" với đại tiệc bàn thắng!

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Người hâm mộ thức trắng đêm theo dõi hai trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Inter Milan - Schalke 04 và Real Madrid (R.M) - Tottenham đã vô cùng mãn nguyện khi được chứng kiến đến 11 bàn thắng. Đặc biệt, cả hai trận đấu đều hết sức kịch tính, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người xem.

TT - Người hâm mộ thức trắng đêm theo dõi hai trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Inter Milan - Schalke 04 và Real Madrid (R.M) - Tottenham đã vô cùng mãn nguyện khi được chứng kiến đến 11 bàn thắng. Đặc biệt, cả hai trận đấu đều hết sức kịch tính, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người xem.

Trong đó, việc Schalke đè bẹp ĐKVĐ Inter Milan 5-2 tại San Siro có thể ví như “cơn địa chấn”. Vì mùa giải này, Schalke chơi rất tệ ở Giải vô địch Đức (Bundesliga) khi chỉ đứng thứ 10 sau 31 vòng đấu và không còn cơ hội dự Champions League mùa sau.

Nội bộ của họ hiện tại cũng đang “rối như tơ vò” sau khi HLV Felix Magath bị sa thải để nhường chỗ cho ông Ralf Rangnick. Rồi về lực lượng Schalke cũng kém hẳn Inter Milan, khi họ chỉ toàn những cầu thủ “hết thời” như: Raul, Edu... hoặc những cầu thủ vô danh như: Papadopoulos, Matip, Uchida.

Do đó trước giờ bóng lăn, các chuyên gia đều dự đoán Schalke sẽ thất bại. Các hãng cá cược cũng đánh giá Inter Milan là kèo trên, chấp Schalke từ một trái trở lên. Thế nhưng tất cả đều bị “lật kèo”, Schalke không những thắng mà còn thắng đậm và thắng đẹp. Họ đã trình làng một bộ mặt tươi mát với những pha phối hợp ngắn, bật tường một chạm nhanh như điện.

Xem Schalke thi đấu, nhiều người không hiểu nổi tại sao họ chơi như thế mà lại đang lận đận ở Bundesliga! Và nếu cứ tiếp tục phát huy được những gì đã thể hiện, Schalke có khả năng sẽ làm nên chuyện ở Champions League mùa này.

Trong khi đó trên sân Bernabeu, R.M vốn được đánh giá cao hơn Tottenham nên việc họ giành chiến thắng là điều hết sức bình thường. Nhưng không ai dám tin R.M có thể ghi đến 4 bàn vào lưới Tottenham, vì trước đó vài ngày R.M đã thất bại 0-1 trước Sporting Gijon ngay tại Bernabeu ở vòng 31 Giải vô địch Tây Ban Nha.

Chưa hết, nhiều cầu thủ quan trọng của R.M cũng phải cắn răng mà đá trong tình trạng chấn thương chưa lành.

Qua trận đấu này, một lần nữa người ta phải công nhận HLV Jose Mourinho đúng là thật... đặc biệt! Từ trước đến nay, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này nổi tiếng thực dụng, chuyên đi “ám sát” bóng đá đẹp. Nhưng rạng sáng qua, ông lại cho R.M trình diễn thứ bóng đá tấn công tổng lực, đạt hiệu quả cao khiến Tottenham hầu như chỉ biết chống đỡ chứ không thể tạo nổi một pha phối hợp nào ra hồn.

Cũng phải nhắc thêm rằng khả năng nhìn người của ông Mourinho thật không thể chê vào đâu được, bằng chứng là ông đã chiêu mộ Di Maria, Adebayor, Ozil...chơi cực hay ở trận này nói riêng và cả mùa giải này nói chung. Bên cạnh đó, dưới sự dìu dắt của Mourinho, hậu vệ người Brazil Marcelo cũng hồi sinh mạnh mẽ.

Với chiến thắng này, R.M sẽ có 99% khả năng giành quyền vào bán kết và HLV Mourinho đang có cơ hội trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử đoạt chức vô địch Champions League với ba CLB khác nhau.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên