Phóng to |
| Alex Zanardi mừng chiến thắng với huy chương vàng thứ hai tại Paralympic London 2012 - Ảnh: Huffingtonpost |
Alex Zanardi là một người sinh ra để cống hiến cho thể thao. Ông có hai cuộc đời. Phần đời thứ nhất vận động viên người Ý này dành cho các giải đua xe công thức 1; và phần đời thứ hai ông là vận động viên đua xe lăn ba bánh.
Tai nạn
Năm 2001, khi Zanardi đang dẫn đầu trong giải vô địch đua xe công thức 1 Lausitzring ở Đức thì sự cố xảy ra. Xe ông mất kiểm soát và bị đâm bởi chiếc xe thứ hai. Cơ thể của ông như bị cắt ra làm hai. Zanardi mất đi ba phần tư máu. Trên chuyến bay đến bệnh viện, trái tim ông đã ngừng đập bảy lần.
Sự sống đến với ông như một phép mầu. “Tôi có một nhận thức rõ ràng rằng tôi đã thoát chết. Hạnh phúc và vui vẻ làm sao khi được sống”.
Bạn bè và gia đình lo lắng làm thế nào ông xoay xở khi không có chân. “Tôi biết rằng mình phải tìm cách để vượt qua tất cả những khó khăn. Mục tiêu đầu tiên của tôi là cố gắng ra khỏi chiếc giường và mớ dây điện đang giúp tôi duy trì sự sống. Sau đó là tự đi vệ sinh. Rồi từng bước phục hồi chức năng trên một đôi chân giả”.
Đối với Alex Zanardi, mất cả hai chân trong một tai nạn kinh hoàng chỉ là khởi đầu cho một tương lai mới.
Trở lại
Trong vòng một năm, ông đã nỗ lực để chinh phục mọi khó khăn của chính mình. Hai năm sau, Zanardi trở lại đường đua Lausitzring trong một chiếc xe điều khiển bằng tay.
|
“Tham gia thể thao trong thời gian dài giúp tôi học được rằng bạn không thể làm nên điều kỳ diệu chỉ trong một sớm một chiều. Bạn chỉ có thể làm những gì trong khả năng mỗi ngày, và ngày hôm sau bổ sung vào những gì bạn đã làm hôm trước”. Alex Zanardi |
Năm năm sau, ông luyện tập để có thể lái xe bằng một tay và tăng tốc bằng tay kia. Một lần nữa đối mặt với nguy hiểm nhưng ông nói rằng: “Bản thân cuộc sống là như vậy. Sự thật đơn giản rằng chúng ta sống và thở nghĩa là chúng ta có thứ gì đó để mất mát”.
Đua xe lăn
Trong một lời mời đến nói chuyện tại giải marathon New York năm 2007, Zanardi bắt đầu nhen nhóm cảm hứng về đua xe lăn.
Đến năm 2009, ông có một mục tiêu mới trong tầm ngắm là Paralympic Games London 2012. Song song với rèn luyện thân thể, ông đã bỏ ra nhiều giờ làm việc như một kỹ sư của chính mình để tinh chỉnh chiếc xe cho phù hợp với thể trạng một cách hoàn hảo.
Một năm sau chiến thắng tại giải đua xe lăn ba bánh ở New York, Zanardi đã hoàn thành cuộc đua trong 24 phút 50 giây và giành huy chương vàng ở đường đua H4 tại Paralympic. “Tôi muốn làm điều gì đó cho cuộc đời mình. Tôi muốn biến cuộc đời thành một cơ hội tuyệt vời không thể bỏ phí”. Người “anh hùng” 45 tuổi cười rạng rỡ sau khi giành được huy chương vàng: “Tôi đã có một cuộc phiêu lưu kỳ diệu và đây là một kết thúc tuyệt vời”.
Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận