05/05/2012 20:15 GMT+7

Ninh Bình thắng đậm, Kiên Giang gây bất ngờ

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Vòng 16 V-League 2012 đã mang lại cười cho HLV Nguyễn Văn Sỹ và Ninh Bình. Sau năm trận toàn thua, họ đã hạ đẹp đội khách Khánh Hòa với tỉ số đậm 3-1 vào chiều 5-5 ngay trên sân nhà.

TTO - Vòng 16 V-League 2012 đã mang lại cười cho HLV Nguyễn Văn Sỹ và Ninh Bình. Sau năm trận toàn thua, họ đã hạ đẹp đội khách Khánh Hòa với tỉ số đậm 3-1 vào chiều 5-5 ngay trên sân nhà.

Không lấy được 3 điểm ở vòng 16, báo động đỏ sẽ vang lên và Ninh Bình (15 điểm) chính thức đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Khánh Hòa cũng chẳng khá gì hơn khi mới có 18 điểm kèm theo đó là nhiều khả năng rớt xuống vị trí áp chót bảng tổng sắp nếu trắng tay trên sân Ninh Bình.

Mỗi đội đều có những khó khăn nhất định và cũng mong muốn dành được chiến thắng, nhưng Khánh Hòa cho thấy sự bế tắc hoàn toàn trước một chủ nhà Ninh Bình có lối chơi hợp lý, kèm người chặt chẽ trên toàn sân. Ưu thé nằm trong tay Ninh Bình, nhưng phải đến hiệp nhì, họ mới cụ thể hóa ưu thế ấy bằng những bàn thắng đẹp mắt.

Phút 51, Danh Ngọc đá phạt trực tiếp, mở tỉ số 1-0. Ba phút sau đó, cũng chính Danh Ngọc làm bùng nỗ cầu trường khi có pha đột phá đẹp mắt đi bóng qua hai hậu vệ Khánh Hòa rồi tung cú sút hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-0. Mọi hi vọng lật ngược thế cờ của đội khách tan biến đi vào phút 59 khi Gustavo đào sâu khoảng cách lên 3-0 cho đội chủ nhà. Cuối trận, Adewale có bàn thắng danh dự, gỡ 1-3 cho đội khách.

Bình Dương thua liền 5 trận!

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả đã giúp cho Bình Dương sớm nắm quyền chủ động, gây sức ép dữ dội về phía khung thành Hà Nội T&T. Phút 14, cú đánh đầu đưa bóng bật xuống đất của tân binh Samson (Bình Dương) khiến thủ môn Hồng Sơn bó tay. Bóng rung lên. Bình Dương dẫn trước 1-0.

Những tưởng rằng một khi sức ép tâm lý được cởi bỏ, lại có bàn thắng dẫn trước cùng sự hò hét cuồng nhiệt của gà nhà, Bình Dương sẽ chơi bốc hơn. Tiếc thay, điều chờ đợi không đến để rồi họ bị thua ngược vào hiệp nhì trở đi.

Hai phút sau lúc hiệp nhì bắt đầu, thủ quân Cristiano sút phạt trực tiếp hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội T&T. Phút 53, từ quả chuyền ngang ở cánh phải vào giữa của Văn Hiếu, Văn Quyết sút hụt, bóng đi ngược ra đầu vòng cấm địa giúp cho Sỹ Cường lướt xuống đá nối. Bóng đi căng như ánh chớp trong cú nhoài người bất lực của thủ môn Hoàng La. 2-1 cho đội khách.

Dấu chấm hết của trận đấu đã đến vào phút 69 khi Văn Quyết đi bóng như nghệ sĩ xiếc thực thụ qua Quang Thanh rồi Helio. Phát hiện thủ môn Hoàng La xông ra, Văn Quyết khéo léo bấm bóng qua đầu thủ môn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục cho đội khách.

Lạ lùng Kiên Giang

Ra làm khách trên sân thủ đô trước Hà Nội mà mình từng đánh bại 3-1 hôm khai mạc giải, Kiên Giang chỉ mong có được một trận hòa xem như đạt yêu cầu. Nhưng cuối cùng họ lại làm được điều không tưởng- hạ đẹp chủ nhà cũng bằng tỉ số của trận lượt đi!

Không giấu được niềm hạnh phúc với chiến thắng đầy thuyết phục, HLV Lại Hồng Vân cho hay: “Trước trận đấu, tôi nhắc đi nhắc lại với học trò nhiều lần rằng Hà Nội sẽ chủ động chơi tấn công. Họ  có bộ ba Thành Lương- Timothy và Công Vinh rất lợi hại, do vậy tôi yêu cầu các bạn hãy chơi hết sức thận trọng, rình rập cơ hội phản công, nhưng cũng đừng phòng ngự quá tiêu cực…”.

Không đi ngược với dự đoán của HLV đội khách, Hà Nội chủ động tấn công ào ạt ngay từ lúc nhập cuộc, nhưng đều bị Kiên Giang bẻ gãy từ xa. Càng nôn nóng, Hà Nội càng phạm quá nhiều lỗi. Và họ đã bị trừng trị đích đáng trong hiệp nhì.

Phút 60, Viết Đàn mở tỉ số 1-0 cho Kiên Giang bằng cú sút phạt trực tiếp. cách nhau ba phút (80 và 83), tiền vệ Minh Trung ghi liền hai bàn cho đội khách. Khán giả lẫn cầu thủ Hà Nội thật sự choáng váng và đánh mất hoàn toàn động lực thi đấu. Gần cuối trận, Timothy sút thắng quả phạt đền, rút ngắn tỉ số còn 1-3 cho Hà Nội.

SĨ HUYÊN

BXH TẠM THỜI SAU VÒNG 16 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2012 (NGÀY 4 và 5-52012)<?xml:namespace prefix = o />

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội T&T

16

9

6

1

33

26

10

16

10

32

3

2

SHB Đà Nẵng

14

7

5

2

26

29

12

20

9

38

3

3

Sài Gòn FC

15

6

6

3

24

25

10

17

8

26

1

4

Hoàng Anh Gia Lai

15

6

5

4

23

16

7

17

-1

33

0

5

Thanh Hóa

15

6

4

5

22

19

3

15

4

35

1

6

Sông Lam Nghệ An

15

4

10

1

22

18

8

13

5

26

2

7

Becamex Bình Dương

16

6

2

8

20

16

5

19

-3

27

1

8

Kienlongbank Kiên Giang

16

5

5

6

20

20

12

22

-2

31

3

9

CLB bóng đá Hà Nội

16

5

4

7

19

29

14

30

-1

41

0

10

Navibank Sài Gòn

16

4

7

5

19

21

8

22

-1

32

0

11

Khatoco Khánh Hòa

16

5

3

8

18

22

9

25

-3

27

5

12

XM The Vissai Ninh Bình

16

5

3

8

18

19

5

28

-9

34

3

13

TĐCS Đồng Tháp

16

3

7

6

16

20

6

24

-4

39

1

14

Vicem Hải Phòng

16

2

5

9

11

17

5

29

-12

29

1

                                                                                                                                                     (Nguồn: VFF)

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên