20/05/2012 20:08 GMT+7

Ninh Bình tạm thoát hiểm

SĨ HUYÊN tổng hợp




BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 18 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2012 (NGÀY 19 VÀ 20-5)
SĨ HUYÊN tổng hợp BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 18 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2012 (NGÀY 19 VÀ 20-5)

TTO - Hà Nội bị thủng lưới trước Ninh Bình khi bóng vừa lăn được 11 phút. Đánh bại Hà Nội 2-1 ngay trên sân đối phương chiều 20-5, đội bóng cố đô Hoa Lư tạm thời thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

TTO - Hà Nội bị thủng lưới trước Ninh Bình khi bóng vừa lăn được 11 phút. Đánh bại Hà Nội 2-1 ngay trên sân đối phương chiều 20-5, đội bóng cố đô Hoa Lư tạm thời thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ở bàn thắng đầu tiên, nhận cú đánh gót chính xác của Gustavo, Mousas kéo bóng qua hai hậu vệ Hà Nội rồi tung cú sút căng từ ngoài 20m. Thủ môn Minh Phong bay người hết cỡ vẫn không cứu được bàn thua.

Đúng 15 phút sau đó, Hà Nội gỡ hòa 1-1 do công của Timothy sau pha bật tường đẹp mắt giữa Công Vinh- Ambrose để cuối cùng Timothy thoát xuống cánh trái sút chéo góc như búa bổ. Đây cũng là tình huống đầu tiên trong trận mà bộ ba Công Vinh- Ambrose cùng Timothy có được sự phối hợp ăn ý và đẹp mắt như vậy.

Cùng chọn lối chơi tấn công để ăn miếng trả miếng cùng nhau. Những pha tấn công diễn ra liên tục, nhưng thời tiết xấp xỉ 28,5 độ C khiến cầu thủ đôi bên khá uể oải, đan bóng chậm chạp. Có lẽ áp lực tâm lý không được để thua khiến cho họ thận trọng hơn, nhất là với đội khách Ninh Bình vốn có sức bền thể lực rất kém và thường hay thua ngược vào cuối trận.

Hiệp nhì vừa diễn ra được chục phút, thủ môn Minh Phong (Hà Nội) đã "biếu" Ninh Bình bàn thắng: cú đánh đầu không mạnh và cũng không hiểm hóc của Gustavo, Minh Phong giật mình bắt vuột bóng. Cách cầu môn không quá ba mét, Mạnh Dũng ung dung xỉa bóng vào lưới trống, giúp Ninh Bình vượt lên dẫn trước 2-1.

Ninh Bình đã đòi được món nợ thua 2-3 ở lượt đi bằng chiến thắng 2-1 ở lượt về trên sân đối phương. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tạm thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sân Lạch Tray: hattrick cho Merlo

Không có HLV Lê Thụy Hải ở khu vực kỹ thuật vì án phạt của VFF. Không có thủ môn Ngọc Tân và hậu vệ Tiến Thành cũng với lý do tương tự. Nhưng Hải Phòng lại chơi hết sức ngoan cường trước ứng cử viên ngôi vô địch Đà Nẵng.

Nhìn lối đá chững chạc, phối hợp nhịp nhàng và mở ra hàng loạt cơ hội "ngon ăn", nhiều người tự hỏi rằng đá như vậy tại sao Hải Phòng luôn lận đận ở vị trí chót bảng từ đầu giải đến nay? Không quá khó để chỉ ra rằng: sức bền thể lực kém, dứt điểm quá tệ cộng với sự nóng nảy luôn chực chờ phát hỏa là ba nguyên nhân chính kéo Hải Phòng đến gần với giải bóng đá hạng nhất 2013.

Trong pha dứt điểm thứ ba ở lần gặp lại Hải Phòng ở phút 30, Merlo đã buộc khán giả đất Cảng phải vỗ tay tán thưởng khi tung ngược người móc bóng làm tung nóc lưới thủ môn Xuân Việt, mở tỉ số 1-0. Bàn thua xuất phát từ quả lật cánh của Nicolas từ cánh phải, Ngọc Thanh đánh đầu bật hậu vệ Hải Phòng và Merlo có mặt đúng lúc để mở tỉ số 1-0.

Hai phút sau, tỉ số là 1-1 cho Hải Phòng khi Fagan sút thành công quả phạt đền. Trung vệ Timar ngớ ngẫn kéo ngã Đình Tùng trong vòng cấm địa, và thế là Hải Phòng có cơ hội quân bình tỉ số. Nếu như Timar đừng kéo ngã Đình Tùng thì Phước Vĩnh thừa sức bọc lót và ngăn chặn cú đột phá của tiền đạo chủ nhà.

Hiệp nhì vừa diễn ra được tám phút, lưới của Hải Phòng lại rung lên và tác giả vẫn là cái tên quen thuộc- Merlo. Quốc Anh đi bóng như làm xiếc bên cánh trái. Hàng loạt động tác giả của cầu thủ này đánh lừa được ba hậu vệ lẫn thủ môn Hải Phòng. Quốc Anh treo bóng bổng vào trung lộ, không cầu thủ chủ nhà nào có thể ngăn chặn và Merlo ung dung đánh đầu vào lưới trống, lần thứ nhì đưa Đà Nẵng dẫn trước 2-1.

Niềm vui của đội khách ngắn chẳng tày gang khi vài phút sau đó đội chủ nhà gỡ hòa 2-2. Trung vệ Timar lại phạm lỗi với Đình Tùng ngay trước vòng cấm địa. Đồng Đức Thắng đã phạt trực tiếp cực khéo đưa bóng bay qua hàng rào chắn làm bó tay thủ môn Thanh Bình.

Hai sai lầm của Timar rồi cũng được chính anh chuộc lỗi bằng bàn thắng thứ ba của Đà Nẵng. Cắt đứt pha tấn công của Hải Phòng, Timar phát bóng dài lên trên cho Ngọc Thanh phá bẫy việt vị của đối phương rồi chuyền ngang cho Merlo tràn xuống sút qua tay thủ môn Xuân Việt, nâng tỉ số lên 3-2.

Một cú hattrick đẹp mắt giúp Merlo vượt lên dẫn đầu giải Vua phá lưới với 16 bàn thắng.

Sân Rạch Giá: chủ nhà gục ngã

Món nợ thua 1-3 ngay trên sân Cao Lãnh trước tân binh Kiên Giang đã được đội khách Đồng Tháp đòi lại một cách sòng phẳng ở lượt về với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Gần một ngàn khán giả đến từ Đồng Tháp không khỏi ngất ngây khi Hải Anh rồi Minh Lợi lần lượt ghi bàn vào lưới thủ môn Quốc Việt.

Một trận thua không thể bào chữa của Kiên Giang khiến con đường trụ hạng của họ càng thêm gian nan.

* Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội làm bàn, Hoàng Anh Gia lai đã khóc hận khi rời sân Thanh Hóa với trận thua 1-2. Hai pha lập công của chủ nhà do Quốc Phương và Sunday thực hiện, bàn gỡ của đội khác do cầu thủ trẻ Hữu Long đá phạt trực tiếp.

SĨ HUYÊN tổng hợp

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 18 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2012 (NGÀY 19 VÀ 20-5)<?xml:namespace prefix = u1 />

<?xml:namespace prefix = o />

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội T&T

18

9

6

3

33

28

10

24

4

36

4

2

SHB Đà Nẵng

17

9

5

3

32

33

15

24

9

44

3

3

Sài Gòn Xuân Thành

18

8

7

3

31

30

14

18

12

27

1

4

Sông Lam Nghệ An

17

5

11

1

26

25

14

16

9

31

2

5

Hoàng Anh Gia Lai

18

7

5

6

26

19

8

22

-3

41

0

6

Navibank Sài Gòn

18

6

7

5

25

25

10

23

2

35

0

7

Thanh Hóa

18

7

4

7

25

22

4

21

1

41

1

8

Becamex Bình Dương

18

7

3

8

24

21

6

21

0

31

1

9

CLB bóng đá Hà Nội

18

6

4

8

22

32

16

33

-1

46

0

10

TĐCS Đồng Tháp

18

5

7

6

22

25

8

24

1

45

1

11

XM The Vissai Ninh Bình

18

6

3

9

21

22

7

31

-9

37

3

12

Kienlongbank Kiên Giang

18

5

5

8

20

20

12

25

-5

36

3

13

Khatoco Khánh Hòa

18

5

4

9

19

24

9

28

-4

31

5

14

Vicem Hải Phòng

18

2

5

11

11

19

5

35

-16

33

3

Nguồn: VFF

SĨ HUYÊN tổng hợp BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 18 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2012 (NGÀY 19 VÀ 20-5)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên