
Du khách check-in Thung Ui - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Là một địa danh thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, Thung Ui vốn ít được du khách biết đến. Mới đây, Thung Ui đã được đầu tư xây dựng, trở thành điểm du lịch mới của Ninh Bình.
Thêm trải nghiệm, khám phá tại Tràng An
Đây là thung lũng khép kín cùng hồ nước tự nhiên, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi sừng sững tạo nên vẻ đẹp tĩnh lặng, tách biệt với bên ngoài.
Tương truyền, tại điểm cao nhất của thung lũng này, vua Đinh Tiên Hoàng đã lập đàn Kính Thiên để cáo yết trời đất, chính thức xưng đế, khai sinh nhà nước Đại Cồ Việt và chọn Hoa Lư làm kinh đô.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh phát biểu tại sự kiện - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Theo ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, năm 2025, UNESCO, các tổ chức quốc tế đánh giá Tràng An là mô hình mẫu mực về phát triển du lịch và đảm bảo sinh kế của người dân địa phương. Đặc biệt, Quần thể danh thắng Tràng An được định giá 213 tỉ USD.
Thung Ui là điểm đến thuộc Quần thể danh thắng Tràng An được xây dựng thành điểm đến văn hóa, tâm linh gắn với du lịch sinh thái, lịch sử. Thung Ui cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, tái hiện không gian văn hóa Mường.

Đài Kính Địa - cánh cổng thứ hai đưa du khách khám phá Thung Ui - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Từ không gian này, dọc theo trục văn hóa tâm linh kết nối với Khu du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính đã tạo thành trung tâm văn hóa rất đa dạng. Trong thời gian tới sẽ hình thành nên nhiều sản phẩm du lịch giúp du khách trải nghiệm, khám phá di sản Tràng An.
Thung Ui được chia thành các phân khu mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa cho du khách.
Hành trình khám phá bắt đầu từ Đài Kính Thiên qua Đài Kính Địa, Đài Kính Nhân, Điện Kính Thiên, tiếp đến là Đàn Kính Thiên.
Đi sâu vào bên trong thung là bến thuyền đưa du khách trải nghiệm Thung Ui từ góc nhìn mới lạ, dẫn vào khung tái hiện không gian văn hóa Mường.

Trải nghiệm khám phá Thung Ui bằng thuyền - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Nguồn gốc của cái tên lạ
Theo hướng dẫn viên bản địa, từ xa xưa khi người dân trong vùng còn nghèo khó, chủ yếu trồng lúa, trồng ngô, bà con phải vượt qua những dãy núi để vào thung. Bất kể ai leo lên ngọn núi bao quanh thung này đều phải thốt lên "ui mệt quá" hoặc "ui giời ơi", từ đó cái tên Thung Ui ra đời.
Hiện nay, Thung Ui được đầu tư xây dựng với nhiều công trình văn hóa, tâm linh. Dù chưa chính thức mở cửa, nơi đây đã thu hút đông đảo giới trẻ đến check-in, chụp ảnh cổ phục.

Tiếng chiêng chào du khách - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Ngày 2-2, Thung Ui đón đoàn khách đầu tiên đến khảo sát trong tiếng chiêng, cồng của người Mường. Có du lịch, người dân địa phương cũng có thêm việc làm, thu nhập.
"Thu nhập của chúng tôi chỉ phụ thuộc vào làm ruộng, chăn nuôi… Từ ngày có khu du lịch này, chúng tôi có thêm việc làm, bà con đón khách bằng tiếng chiêng, tiếng cồng.
Đây là bài chiêng chào mừng, vừa giới thiệu bản sắc của dân tộc Mường, vừa mừng đón khách du lịch đã đến với chúng tôi", chị Bùi Thị Hạnh (phường Yên Sơn, Ninh Bình) chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận