05/03/2011 07:18 GMT+7

Niềm vui đến với người bán vé số

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Sau bài viết “Chuyện người bán vé số” (Tuổi Trẻ ngày 4-3), đường dây nóng Tuổi Trẻ nhận được hơn 100 cuộc gọi của bạn đọc hỏi thăm địa chỉ và cho biết sẽ gửi tiền, tặng xe đạp giúp đỡ ông Nguyễn Phát Đạt - nhân vật trong bài viết.

kx2zeAzk.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thu Ngọc trao 5 triệu đồng cho ông Đạt - Ảnh: L.TH.H.

Tính đến 16g ngày 4-3, Tuổi Trẻ đã tiếp nhận 51.590.000 đồng của 30 lượt bạn đọc giúp đỡ ông Đạt. Đáng lưu ý, có bà Nguyễn Thị Thơi, 73 tuổi, đang giúp việc nhà cho một gia đình ở đường Cô Bắc, Q.1 (TP.HCM).

Bà đến tận tòa soạn gửi giúp ông Đạt 4.590.000 đồng. Bà viết cho chúng tôi vào mặt sau của tờ lịch: “Tôi đọc báo Tuổi Trẻ về câu chuyện người bán vé số, tôi rất thương tâm cho phận người quá đau buồn, nghèo khó. Xin vui lòng cho tôi được giúp đỡ ông Đạt (lá rách đùm lá nát)...”. Anh Tùng ở Bến Phú Lâm, Q.6 điện thoại muốn giúp ông Đạt vốn liếng và công việc buôn bán nhỏ...

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thu Ngọc - đại diện Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Dương (Q.7, TP.HCM) - đã cùng PV Tuổi Trẻ đến Bình Dương tìm gặp ông Đạt và trao trực tiếp cho ông 5 triệu đồng cùng bảy lon sữa (trị giá gần1,4 triệu đồng) để ông Đạt bồi dưỡng sức khỏe.

Hiện ông Đạt đang ở nhờ nhà một người quen nằm trong một dãy nhà trọ công nhân ở khu dân cư 434 ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương. Nhận tiền giúp đỡ từ bà Ngọc, ông Đạt cho biết sẽ kiếm nhà trọ thuê để có chỗ ở ổn định và đến bệnh viện điều trị cho lành vết thương, sau đó tiếp tục đi bán vé số.

Qua báo Tuổi Trẻ, ông Đạt chuyển lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc đã giúp đỡ ông vượt qua bệnh tật, khó khăn.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên