20/08/2013 13:05 GMT+7

Niềm vui của ông lão vé số

HẢI LÂM
HẢI LÂM

TT - Cách đây ba năm, khi cụ Tỳ (72 tuổi, quê Bình Định) đang nằm chờ chết trên vỉa hè vì một trận bạo bệnh mà không một người thân bên cạnh thì cụ được một phụ nữ đi đường cưu mang.

Thương cụ Tỳ già cả, cô độc không có chỗ nương thân, người phụ nữ tốt bụng thuê nhà và trả tiền trọ cho cụ suốt ba năm nay.

EUoGctV5.jpgPhóng to

Sức khỏe dần hồi phục, cụ Tỳ đạp xe đi bán vé số để mưu sinh. Hằng ngày cứ khoảng 5g-15g chiều, cụ lại ghé qua công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) nghỉ mát, vui vẻ cười nói với khách hàng khi họ trúng thưởng và mua giúp vé số cho mình.

HẢI LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên