07/11/2013 05:10 GMT+7

Những vụ án và sự cố bi hài

MAI HOÀNG
MAI HOÀNG

TT - Vốn được biết đến với tư cách một nhà thơ, nhưng mới rồi Phạm Khải lại khiến nhiều người bất ngờ khi xuất bản tập bút ký - phóng sự Những vụ án và sự cố bi hài.

vEovSe5e.jpgPhóng to
Ảnh: Mai Hoàng

Tập sách được xếp trong hai phần. Mười bài viết trong phần 1 - Những vụ án bi hài đưa người đọc ngược trở lại những vụ án bi hài từng xảy ra như: Mất một con mèo - hai người tự tử, Vụ án “săn thú, bắn nhầm người” và cái “giá” của một đối tượng bị chết oan, Mang họa chỉ vì một tiếng... đập dép vô tình của khách qua đường...

Phạm Khải hiện công tác tại báo Công An Nhân Dân, dù viết về những vụ án, nhưng “dấu vết” của một nhà thơ vẫn dễ dàng nhận ra trong phóng sự của anh. Đặc biệt là trong 15 bài ở phần 2 - Những sự cố bi hài. Những “quan hệ sâu” với giới văn nghệ đã cho tác giả nhiều chi tiết độc đáo qua các bài: Nghịch lý trong làng xuất bản: Vừa thuổng bài vừa... cảm ơn?!, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VII: Nóng bỏng hội trường và những phút “xông hơi”, Bảy ngày loay hoay xứ Hàn, Trùng bút danh - “tránh voi chẳng xấu mặt nào”...

MAI HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên